Cảnh sát giao thông hiến máu cứu người dân nghèo qua cơn hoạn nạn

CAO HUÂN |

Hiến máu cứu người, chung tay vì người nghèo trong mùa dịch COVID-19 là nghĩa cử cao đẹp vừa được các chiến sĩ cảnh sát giao thông tại TPHCM chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

Cứu bệnh nhân thiếu máu trầm trọng 

Đội Cảnh sát Giao thông Nam Sài Gòn cho biết, sáng 19.4, nhận được thông tin tại Bệnh viện Chợ Rẫy có một bệnh nhân tên Đặng Hữu Thành (sinh năm 1983, quê quán Tiền Giang) được chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch, tắc mạch mạc treo, hoại tử ruột non phải mổ cắt bỏ ruột non, bị thiếu máu trầm trọng sau ca mổ cần phải truyền máu gấp.

Gia đình anh Thành có hoàn cảnh khó khăn, sau 10 ngày điều trị ở bệnh viện không có đủ khả năng tài chính để truyền máu cho anh.

Ngay khi nhận được thông tin, Ban chấp hành Chi đoàn Đội Cảnh sát Giao thông Nam Sài Gòn đã thông tin cho các đồng chí trong đơn vị.

Biết mình có cùng nhóm máu với anh Thành, 3 cán bộ là Thượng úy Phan Thành Nghĩa, Thượng úy Đoàn Thanh Sang, Thượng úy Nguyễn Thành Vinh sau khi vừa kết thúc ca làm việc, đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy làm các thủ tục xét nghiệm để kịp thời truyền máu cho anh Thành.

Sau ca trực, 3 chiến sĩ
Sau ca làm việc, 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông hiến máu cho bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rấy. Ảnh: Cao Huân

Sau khi hiến máu xong, những phần quà dành cho người hiến máu cũng được các đồng chí tặng lại cho những bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở bệnh viện.

Trong những ngày cả nước chiến đấu với bệnh dịch COVID-19, công tác vận động và tiếp nhận máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh gặp nhiều khó khăn, nguồn máu dự trữ cạn kiệt. Việc hiến máu cứu người của các chiến sĩ cảnh sát giao thông không chỉ là hành động kịp thời cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch, mà còn là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của người dân Việt Nam, là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Các chiến sĩ
Các chiến sĩ tặng lại các phần quà cho người nghèo sau khi hiến máu xong. Ảnh: Cao Huân

Chia sẻ khó khăn với người nghèo

Trước những khó khăn của người dân, đặc biệt là những hộ cận nghèo, những hộ bán vé số do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, trong thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt (PC08) đã tổ chức nhiều hoạt động chia sẻ yêu thương với những người dân có hoàn cảnh khó khăn này.

Chi đoàn Đội Tham mưu PC08 đã phối hợp với Chi đoàn Phường 7, Quận 3 tiến hành trao tặng 16 phần quà với tổng trị giá là 5 triệu đồng cho các hộ cận nghèo, những hộ bán vé số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Nhiều phần quà ý nghĩa
Nhiều phần quà ý nghĩa đã được các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt (PC08) gửi tới những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Cao Huân

Mỗi phần quà bao gồm 5kg gạo, 1 thùng mì tôm, trứng gà, nước tương, nước mắm, dầu ăn, đường, muối, trị giá khoảng 400.000 đồng cùng phần hỗ trợ bằng tiền mặt 500.000 đồng. Đây là những nhu yếu phẩm thiết thực phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, qua đó san sẻ những khó khăn với các hộ dân nghèo.

Trong những này qua, đã có rất nhiều phần quà của các cán bộ chiến sĩ Phòng PC08 được trao tặng đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

CAO HUÂN
TIN LIÊN QUAN

Giảng viên du lịch Đà Nẵng tự chế “ATM gạo” thủ công giúp bà con nghèo

THUỲ TRANG |

Thấy nhiều nơi ở TPHCM, Hà Nội chế tạo “ATM gạo” để giúp đỡ bà con nghèo trong mùa dịch, nhưng thay vì đặt mua máy xịn, các giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng đã tự chế ra “ATM gạo” thủ công, vận hành bằng sức người. Thế nhưng mỗi ngày, máy có thể trao tặng 800 suất gạo. Nhà trường cho biết, “máy sẽ hoạt động đến khi nào hết gạo thì thôi”.

Quán cơm dã chiến ấm áp tình người

THU HÀ |

Giữa lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người lao động khó khăn vì bị tạm ngưng công việc. Mượn căn bếp của một nhà hàng đang đóng cửa vì dịch, anh Nguyễn Tuấn Khởi tổ chức nấu cơm trao tặng cho những người khó khăn.

Trao bữa cơm 0 đồng đến tay người bán vé số giữa dịch COVID-19

LÊ TUYẾT |

“Giúp đỡ được các cô chú là niềm vui của Đoàn viên thanh niên trong xã, Đoàn luôn sẵn sàng làm bằng mọi khả năng của mình”, đó là chia sẻ của chị Cao Hồng Thảo – Bí thư Đoàn phường Long Thành Bắc (Hòa Thành, Tây Ninh). Chị là người đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện của đoàn. Gần đây, mô hình bữa cơm 0 đồng được chị cùng các bạn đoàn viên trong xã phát động nhằm giúp đỡ những người bán vé số vượt qua khó khăn giữa mùa dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Giảng viên du lịch Đà Nẵng tự chế “ATM gạo” thủ công giúp bà con nghèo

THUỲ TRANG |

Thấy nhiều nơi ở TPHCM, Hà Nội chế tạo “ATM gạo” để giúp đỡ bà con nghèo trong mùa dịch, nhưng thay vì đặt mua máy xịn, các giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng đã tự chế ra “ATM gạo” thủ công, vận hành bằng sức người. Thế nhưng mỗi ngày, máy có thể trao tặng 800 suất gạo. Nhà trường cho biết, “máy sẽ hoạt động đến khi nào hết gạo thì thôi”.

Quán cơm dã chiến ấm áp tình người

THU HÀ |

Giữa lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người lao động khó khăn vì bị tạm ngưng công việc. Mượn căn bếp của một nhà hàng đang đóng cửa vì dịch, anh Nguyễn Tuấn Khởi tổ chức nấu cơm trao tặng cho những người khó khăn.

Trao bữa cơm 0 đồng đến tay người bán vé số giữa dịch COVID-19

LÊ TUYẾT |

“Giúp đỡ được các cô chú là niềm vui của Đoàn viên thanh niên trong xã, Đoàn luôn sẵn sàng làm bằng mọi khả năng của mình”, đó là chia sẻ của chị Cao Hồng Thảo – Bí thư Đoàn phường Long Thành Bắc (Hòa Thành, Tây Ninh). Chị là người đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện của đoàn. Gần đây, mô hình bữa cơm 0 đồng được chị cùng các bạn đoàn viên trong xã phát động nhằm giúp đỡ những người bán vé số vượt qua khó khăn giữa mùa dịch COVID-19.