Căn bếp của "Quán cơm dã chiến" được mượn của một nhà hàng lớn ở số 100 Ung Văn Khiêm (phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM) đang tạm đóng cửa vì dịch COVID-19.
Hai đầu bếp chính là nhân viên của nhà hàng và khoảng 10 tình nguyện viên nấu xong 500 phần cơm trước 11h để phát cho người dân.




Khi được hỏi về việc các trường hợp tham của từ thiện, anh Nguyễn Tuấn Khởi, chủ một doanh nghiệp thực phẩm, đồng thời cũng là người khởi xướng và quản lý Quán cơm dã chiến cho biết: “Tôi nghĩ rằng, những người thật sự khó khăn mới đến nhận cơm. Thậm chí, quy định mỗi người một phần cơm nhưng có người xin thêm phần cho người ở nhà chúng tôi cũng không từ chối. Bởi vì việc làm của chúng tôi xuất phát từ cái tâm và giám sát bằng niềm tin, ai cảm thấy khó khăn thì chúng tôi sẽ hỗ trợ trong khả năng của mình”.

Đồng cảnh ngộ, cầm suất cơm trên tay, bà Trần Thị Long (quận Bình Thạnh) xúc động nói: “Lúc trước, sáng tôi đi mua ve chai, trưa về nấu cơm ăn tại nhà. Tuy nhiên, từ khi có dịch bệnh, tôi đi làm cả ngày về không đủ tiền đi chợ. Nhận được suất ăn này tôi cảm thấy thật ấm áp tình người”.
Với ý nghĩa nhân văn, đến nay, Quán cơm dã chiến đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều đơn vị nên số lượng suất ăn ngày càng tăng lên. Hiện tại, anh Khởi đang kêu gọi thêm các mạnh thường quân chung tay mở thêm nhiều quán cơm dã chiến tại nhiều địa điểm khác nữa để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.