Thất nghiệp vì COVID-19, rủ nhau nấu suất ăn phát miễn phí cho người nghèo

Kỳ Quan |

Họ là những người lao động còn trẻ, từng là bạn học thời phổ thông, người là công nhân trong nhà máy, người buôn bán nhỏ, thợ làm tóc… Họ đang bị thất nghiệp do dịch bệnh COVID-19. Nghỉ ở nhà mãi cũng chán, họ rủ nhau đi làm từ thiện, vừa giúp người, vừa để cuộc sống thú vị hơn.

Đó là nhóm bạn trẻ ở thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, họ phải tạm thời ngừng làm việc. Nhưng cũng nhờ vậy mà họ có điều kiện gặp lại nhau, trên quê hương mình.

Chuyện trò với nhau, có người trong nhóm gợi ý nên làm cái gì đó cho khuây khỏa. Một người nêu lên nỗi trăn trở: Dịch bệnh làm nhiều người khổ, nhưng khổ nhất vẫn là người nghèo, người tàn tật, cơ nhỡ… Vậy là cả nhóm thống nhất làm các phần ăn từ thiện giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất trong thời gian thực hiện cách ly xã hội vì dịch bệnh.

Trân trọng trao phần ăn cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: K.Q
Trân trọng trao phần ăn cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: K.Q

Chị Lê Ruby (Khu công nghiệp Long Hậu) cho biết, nhóm có 5 người, gồm 4 nữ và 1 nam. Ban đầu mỗi người tự bỏ tiền túi ra vài trăm ngàn để nấu mấy chục suất cơm, chia nhau đem phát cho những người cơ nhỡ trong thị trấn Thủ Thừa.

Rồi họ vận động những người bạn thành đạt ở TP.HCM, Bình Dương… tài trợ thêm để tiếp tục làm phần ăn cho người nghèo. Nhiều bà con ở Thủ Thừa thấy việc làm của họ có ích, đã ủng hộ người bao gạo, người mấy chục trứng, mớ rau… Cứ vậy, nhóm từ thiện mang tên “Hội Nhân Tâm Việt” của các bạn trẻ đã nâng dần số suất ăn từ thiện lên 50, rồi 70, nay là 100 suất/ngày.

Không chỉ những người cơ nhỡ ở Thủ Thừa hàng ngày được nhận phần ăn nghĩa tình từ các bạn trẻ, mà những bệnh nhân nghèo, người nuôi bệnh khó khăn trong Bệnh viện Đa khoa Thủ Thừa cũng được nhóm “Hội Nhân Tâm Việt” đến phát phần ăn hàng ngày.

Chế biến món ăn cho người nghèo. Ảnh: K.Q
Chế biến món ăn cho người nghèo. Ảnh: K.Q

Sơn Ca, một thành viên trong nhóm, cho biết: “Chúng em thường xuyên thay đổi món ăn để bà con dễ ăn. Không chỉ cơm, nhóm còn “sáng tạo” nhiều món khác như bún thịt xào, bánh ướt, bánh mì chả cá… đem phát cho bà con”.

Một thành viên khác của nhóm tên Lan Thanh chia sẻ: “Bệnh dịch quán xá nghỉ bán hết, nhiều người nghèo không tìm được cái ăn. Nghe một cụ già nói mà xót: “Có ổ bánh mì ăn là mừng quá chừng, ở đây không ai bán, kiếm ổ bánh mì không ra, sáng giờ đói quá chừng cô ơi!”. Nghẹn! Cả nhóm quyết tâm duy trì mỗi ngày những phần ăn cho người nghèo. Rất mong sự chung tay của bạn bè gần xa!”.

Còn Đức Anh cho biết, bạn bè xúm nhau đi làm từ thiện tuy vất vả nhưng rất vui. Đức Anh mô tả công việc: Sáng phân công nhau đi chợ, sau đó về nhà của Lan Thanh làm món ăn, vô hộp, chất vô giỏ xách. Hai bạn đi 1 xe máy chạy khắp thị trấn Thủ Thừa và vùng lân cận, vào bệnh viện, cứ gặp người nghèo khó là trao phần ăn. Có ngày cả nhóm đi phát tới tối mới hết 100 phần ăn.

Bạn Ruby chia sẻ: Dịch bệnh rồi cũng sẽ qua đi, chúng em rồi sẽ trở lại công việc làm ăn, sinh sống như bao người. Nhóm “Hội Nhân Tâm Việt” của chúng em sẽ còn lại như một kỷ niệm đẹp của mùa dịch bệnh COVID-19. Nhờ việc làm thiện nguyện này mà trong những ngày “giãn cách xã hội”, cuộc sống của chúng em không nhàm chán, trái lại có ý nghĩa hơn, thấy vui hơn!

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ tình nguyện hiến gần 10 lít máu trong 8 năm

BẢO TRUNG |

"Suốt những năm qua, bản thân tôi luôn giữ trong lòng ý niệm ‘Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại’, số lần hiến máu ít ỏi của tôi chưa thấm vào đâu so với những cố gắng, nỗ lực của các y tá, bác sĩ đêm ngày hết mình điều khi điều trị cho bệnh nhân''.

Chuyện những người nghèo từ chối nhận hỗ trợ trong mùa dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Giữa mùa dịch COVID-19, trong khi nhiều người ăn mặc sang trọng, đi xe tay ga đến nhận đồ từ thiện; thì có những hộ dân nghèo lại từ chối nhận quà. Họ chia sẻ: "Chúng tôi nghèo, nhưng vẫn còn đủ tiền xài, hãy hỗ trợ những người khó khăn hơn"...

Bà chủ trọ tốt bụng: "Dịch có kéo dài 6 tháng, tôi cũng vẫn sẽ hỗ trợ"

Trần Kiều |

Không chỉ hỗ trợ mỗi hộ 500.000 đồng tiền nhà tháng 4.2020, bà Nguyễn Thị Hoà (sinh năm 1976) - chủ nhà trọ nhà 7 tầng ở ngõ 123 Phương Canh - Xuân Phương (Nam Từ Liêm - Hà Nội) còn vui vẻ nói: "Dịch COVID-19 có kéo dài 6 tháng, tôi cũng vẫn sẽ hỗ trợ"

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Người phụ nữ tình nguyện hiến gần 10 lít máu trong 8 năm

BẢO TRUNG |

"Suốt những năm qua, bản thân tôi luôn giữ trong lòng ý niệm ‘Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại’, số lần hiến máu ít ỏi của tôi chưa thấm vào đâu so với những cố gắng, nỗ lực của các y tá, bác sĩ đêm ngày hết mình điều khi điều trị cho bệnh nhân''.

Chuyện những người nghèo từ chối nhận hỗ trợ trong mùa dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Giữa mùa dịch COVID-19, trong khi nhiều người ăn mặc sang trọng, đi xe tay ga đến nhận đồ từ thiện; thì có những hộ dân nghèo lại từ chối nhận quà. Họ chia sẻ: "Chúng tôi nghèo, nhưng vẫn còn đủ tiền xài, hãy hỗ trợ những người khó khăn hơn"...

Bà chủ trọ tốt bụng: "Dịch có kéo dài 6 tháng, tôi cũng vẫn sẽ hỗ trợ"

Trần Kiều |

Không chỉ hỗ trợ mỗi hộ 500.000 đồng tiền nhà tháng 4.2020, bà Nguyễn Thị Hoà (sinh năm 1976) - chủ nhà trọ nhà 7 tầng ở ngõ 123 Phương Canh - Xuân Phương (Nam Từ Liêm - Hà Nội) còn vui vẻ nói: "Dịch COVID-19 có kéo dài 6 tháng, tôi cũng vẫn sẽ hỗ trợ"