Cảm động phòng khám từ thiện của lão nông ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Với mong muốn được chia sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo, 2 lão nông ở TP. Cần Thơ đã dành tiền lập phòng khám từ thiện rồi mời lương y đến điều trị miễn phí cho người dân. Phòng khám hoạt động hiệu quả nên hằng năm luôn được địa phương tuyên dương, khen thưởng.

Sẻ chia cùng người nghèo

Xuất phát từ lòng cảm thương bệnh nhân nghèo, thấy nhiều hoàn cảnh bà con tại quê nhà, nhất là những người bệnh tai biến không có nơi chữa trị, châm cứu phục hồi chức năng, ông Lê Văn Tám (69 tuổi, phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) đã cùng ông Hai Ri (64 tuổi) dành tiền lập phòng khám từ thiện.

 
Ông Tám bốc thuốc điều trị cho bệnh nhân nghèo tại phòng khám từ thiện. Ảnh: Duy Tân

Ông Tám cho biết, ban đầu phòng khám được lập nhờ tại nhà dân nhưng tại đây diện tích nhỏ, không đáp ứng đủ nhu cầu người bệnh. May mắn là có một hộ dân địa phương đã cho mượn đất để lập phòng khám cố định.

Năm 2017, phòng khám từ thiện chính thức hoạt động, toạ lạc tại khu vực Thới Trinh A, phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Ông Tám đã mời các lương y trong và ngoài địa phương đến hỗ trợ điều trị, bốc thuốc cho bà con nghèo. Mọi việc từ bắt mạch chẩn đoán bệnh đến kê đơn thuốc, phát thuốc đều hoàn toàn miễn phí.

“Phòng khám hoạt động vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu trong tuần; sáng bắt đầu mở cửa nhận bệnh nhân từ 7h đến khi hết bệnh nhân thì ngưng. Ngoài cấp phát thuốc nam, phòng khám còn được trang bị các dụng cụ hỗ trợ trị liệu như đèn xông, châm cứu... Các loại phương tiện trị bệnh đều được xử lý an toàn cho mỗi lượt chữa bệnh” - ông Tám thông tin.

Đến nay, phòng khám đã duy trì hoạt động được hơn 5 năm. Hiện người phụ trách điều trị thường xuyên tại phòng khám là Lương y Lê Văn Dư. Ngoài ra, còn có ban điều hành, thư ký, thủ quỹ và 2 nhân viên hỗ trợ lau dọn, vệ sinh.

Dù chỉ là một phòng khám nhỏ gồm 15 giường châm cứu, nhưng nhiều năm qua, phòng khám của ông Tám đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều bệnh nhân nghèo. Trung bình mỗi ngày có khoảng 30 - 50 lượt người trong, ngoài tỉnh đến khám, châm cứu và bốc thuốc trị bệnh.

Tận tâm và hết lòng

Theo ông Tám, hầu hết chi phí hoạt động của phòng khám đều do ông và cộng sự tự bỏ tiền túi ra để giúp các bệnh nhân nghèo. Riêng chi phí để mua kim châm cứu hơn 2 triệu đồng mỗi tháng, còn nguồn thuốc nam thì nhờ các nhóm sưu tầm dược liệu ở địa phương tìm kiếm, sơ chế và đem đến cho nên đỡ được phần nào.

Là người đã cho mượn đất để lập phòng khám, ông Trần Hữu Tính (63 tuổi, phường Thới An, quận Ô Môn) cho hay: “Thấy được việc làm ý nghĩa của ông Tám nên tôi sẵn sàng ngỏ ý cho mượn công đất của mình để lập phòng khám. Giờ mỗi ngày thấy bà con đến chữa trị và phục hồi sức khoẻ trên mảnh đất của mình, tôi vui lắm”.

Bà Hà Thị Ánh Tuyết (57 tuổi, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ: “Trước đó, chồng tôi bị tai biến và để lại di chứng liệt chân. Sau khi xuất viện trở về, được người thân giới thiệu phòng khám từ thiện này nên hai vợ chồng đã lặn lội đường xa tới đây để điều trị. May mắn được các lương y tạo điều kiện cho ở lại phòng khám suốt hơn một tháng qua”.

 
Ông Tám và các lương y luôn tận tâm và hết lòng với bệnh nhân nghèo. Ảnh: Duy Tân

Đến nay, đôi chân của chồng bà Tuyết đã dần hồi phục và có thể tập bước từng bước. Để cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của các lương y, bà Tuyết đã xin ở lại phòng khám để phụ tiếp một số công việc, hỗ trợ người bệnh cũng như các lương y khi cần.

Ông Hà Văn Thêm - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thới An (quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) - thông tin, phòng khám từ thiện do nhóm của ông Tám lập hoạt động hiệu quả nên những năm qua luôn được địa phương tuyên dương và tặng giấy khen. Với sự tận tâm và hết lòng cùng các bệnh nhân nghèo, phòng khám đã góp phần không nhỏ trong công tác chăm sóc sức khỏe của bà con nơi đây.

YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Mẹ bán hàng rong, con vào đại học y dược và những khó khăn chồng chất

YẾN PHƯƠNG |

Thiếu tình thương của cha từ nhỏ, hai mẹ con em Trần Quốc Khánh (TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) sống nương nhờ trong căn nhà nhỏ trên mảnh đất của ông bà ngoại và bán hàng rong để kiếm sống. Dù vậy, nhưng với nỗ lực vượt bậc, Khánh đã thi đậu vào Trường Đại học Y dược Cần Thơ. Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu, chặng đường phía trước của Khánh còn rất nhiều khó khăn để tiếp em tục thực hiện ước mơ của mình.

Nghĩa tình những chuyến xe chuyển viện miễn phí ở vùng quê nghèo

YẾN PHƯƠNG |

Với mong muốn hỗ trợ người bệnh ở quê đến bệnh viện kịp thời, ông Phạm Văn Chúc (quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) đã vận động người thân góp tiền mua 3 chiếc xe cấp cứu từ thiện chuyển viện miễn phí. Hàng trăm những chuyến xe “0 đồng” đã được lăn bánh để hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn nơi vùng quê nghèo.

Cần Thơ : Nông dân kiến nghị được đào tạo thành nông dân chuyên nghiệp

PHONG LINH |

Tại buổi đối thoại với Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ, nông dân kiến nghị thành phố có chính sách tập huấn, đào tạo để giúp nông dân trở thành nông dân chuyên nghiệp.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Mẹ bán hàng rong, con vào đại học y dược và những khó khăn chồng chất

YẾN PHƯƠNG |

Thiếu tình thương của cha từ nhỏ, hai mẹ con em Trần Quốc Khánh (TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) sống nương nhờ trong căn nhà nhỏ trên mảnh đất của ông bà ngoại và bán hàng rong để kiếm sống. Dù vậy, nhưng với nỗ lực vượt bậc, Khánh đã thi đậu vào Trường Đại học Y dược Cần Thơ. Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu, chặng đường phía trước của Khánh còn rất nhiều khó khăn để tiếp em tục thực hiện ước mơ của mình.

Nghĩa tình những chuyến xe chuyển viện miễn phí ở vùng quê nghèo

YẾN PHƯƠNG |

Với mong muốn hỗ trợ người bệnh ở quê đến bệnh viện kịp thời, ông Phạm Văn Chúc (quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) đã vận động người thân góp tiền mua 3 chiếc xe cấp cứu từ thiện chuyển viện miễn phí. Hàng trăm những chuyến xe “0 đồng” đã được lăn bánh để hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn nơi vùng quê nghèo.

Cần Thơ : Nông dân kiến nghị được đào tạo thành nông dân chuyên nghiệp

PHONG LINH |

Tại buổi đối thoại với Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ, nông dân kiến nghị thành phố có chính sách tập huấn, đào tạo để giúp nông dân trở thành nông dân chuyên nghiệp.