Ngày trở lại nước Nga

Ninh Linh |

Quay lại nước Nga sau nhiều năm, anh Xuân Hòa (51 tuổi, Hà Nội) vẫn dành cho nơi đây một tình cảm đặc biệt. Xứ sở bạch dương là một điểm đến đẹp về cả thiên nhiên và các Di sản văn hóa lịch sử.

Mặc dù Nga đang ở giai đoạn cấm vận, đối với nam du khách, đất nước này chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn khiến anh phải quyến luyến khi rời xa...

Chuyến đi ôn lại kỷ niệm cũ

“Trước chuyến đi, tôi có đọc thông tin trên mạng cảnh báo rằng nước Nga thời điểm hiện tại bị cấm vận, không ổn định lắm. Tuy nhiên, bạn bè sinh sống ở Nga lại cho tôi biết tình hình cuộc sống bây giờ rất an toàn. Phải thú thật, ban đầu, khi nghĩ về chuyến đi này, tôi cũng có nhiều điều băn khoăn và hơi lo lắng. Tới khi đặt chân xuống Nga, những suy tư của tôi đã tan biến bởi thực tế khác xa nghĩ suy của mình khi còn ở nhà”, anh Hòa bày tỏ.

Những tháng hè tại các khu du lịch ở 2 thành phố lớn Moskva và Saint Petersburg được anh Hòa miêu tả không khí rất đông vui, nhộn nhịp, tới độ 1 - 2 giờ sáng, nhiều khách du lịch vẫn đông đúc trên đường.

Trong chuyến đi lần này, anh tham quan 4 ngày ở Moskva, ở lại Saint Petersburg 3 ngày và dạo qua Kazan 2 ngày. Bên cạnh đó, anh còn quyết định “sống chậm” hơn những chuyến đi trước để cảm nhận được thêm vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa nước Nga. Anh dành thời gian thăm thú một số thành phố thuộc “vành đai vàng” của Nga nằm gần Thủ đô Moskva, như Suzdal, Sergeev Posad hay Alabino.

Phía trước Nhà thờ Chính của Lực lượng Vũ trang Nga tọa lạc trong Công viên Patriot (Công viên Yêu nước). Nơi đây được coi như “Disneyland quân sự” tại thị trấn Kubinka, quận Odintsovo, cách trung tâm Moskva 70km. Ảnh: Xuân Hòa
Phía trước Nhà thờ Chính của Lực lượng Vũ trang Nga tọa lạc trong Công viên Patriot (Công viên Yêu nước). Nơi đây được coi như “Disneyland quân sự” tại thị trấn Kubinka, quận Odintsovo, cách trung tâm Moskva 70km. Ảnh: Xuân Hòa

Nam du khách chia sẻ: “Tôi đi đúng vào dịp “đêm trắng” ở Saint Petersburg. Hàng năm, “đêm trắng” thường bắt đầu từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7. Vào những ngày này, 9 - 10 giờ đêm trời vẫn sáng như ban ngày và khoảng 3 - 4 giờ sáng trời đã bắt đầu hửng sáng rồi. Đây là một hiện tượng thiên nhiên rất kỳ thú.

Đây không phải lần đầu tiên tôi ghé thăm Saint Petersburg nhưng nét đẹp cổ kính của thành phố này vẫn thu hút tôi như lần đầu tiên. Có lẽ đó chính là lý do Saint Petersburg được ví là “Thủ đô phương Bắc” của Nga.

Thời tiết những ngày anh Hòa ở Nga khá chan hòa. Ở Moskva, ban ngày hơi nóng, nhiệt độ khoảng 28 - 30 độ C nhưng ban đêm rất mát mẻ. Tại thành phố này, anh Hòa gợi ý du khách nên dành trọn một ngày để tham quan Quảng trường Đỏ và các công trình nổi tiếng xung quanh như: Lăng Lenin, nhà thờ Thánh Basil, cửa hàng bách hóa GUM, vườn Alexander với Ngọn lửa bất diệt, điện Kremlin, nhà thờ Đấng cứu thế, bảo tàng nghệ thuật tạo hình Pushkin, nhà hát lớn.

Còn trong chuyến đi lần này, nam du khách lại ấn tượng nhất với khu bảo tàng và nhà thờ Quân đội ở thành phố Alabino, cách trung tâm Moskva khoảng 70km với chủ đề trưng bày chính là chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941 - 1945.

Anh Hòa cho biết: “Kiến trúc của địa điểm du lịch này thật sự tráng lệ và cầu kỳ, bảo tàng và nhà thờ Quân đội được xây dựng trên một khuôn viên rất thoáng và rộng.

Tôi ấn tượng về chiều dài của bảo tàng là 1418 bước - tượng trưng cho số ngày đêm mà cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã kéo dài. Phía trong bảo tàng trưng bày hơn 8.000 hiện vật. Để tham quan hết khu bảo tàng và nhà thờ Quân đội này, có lẽ du khách nên dành nguyên một ngày ở đây”.

Những lời khuyên hữu ích

Theo quan sát của anh Xuân Hòa, hệ thống giao thông công cộng ở các thành phố lớn ở Nga phát triển nhanh đến “chóng mặt”. Hệ thống tàu điện ngầm ở Moskva mở rộng đáng kể, rất tiện lợi cho việc di chuyển.

Vì thế, anh đưa lời khuyên các du khách nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng khi di chuyển trong các thành phố lớn như Moskva, Saint Petersburg, Kazan... để vừa tiết kiệm được tiền bạc, thời gian, vừa tránh tắc đường.

Tuy nhiên, anh lưu ý, rất nhiều phương tiện giao thông công cộng ở Moskva và Saint Petersburg không có người bán vé trên xe và không thể mua vé của tài xế. Do đó, du khách bắt buộc phải quẹt thẻ ngân hàng hoặc thẻ ví tiền.

Anh Hòa cho hay: “Thẻ phát hành từ ngân hàng Việt Nam không hoạt động tại Nga. Vì vậy, bạn cần mua thẻ ví tiền để di chuyển trên phương tiện công cộng. Thẻ này bán ở quầy vé tại các ga tàu điện ngầm ở Moskva và Saint Petersburg.

Nhà thờ Hồi giáo Kul Sharif tại thành phố Kazan, Nga. Ảnh: Xuân Hòa
Nhà thờ Hồi giáo Kul Sharif tại thành phố Kazan, Nga. Ảnh: Xuân Hòa

Mỗi thành phố có một loại thẻ khác nhau và chỉ có thể dùng cho thành phố đó: Moskva dùng thẻ Troika còn Saint Petersburg dùng thẻ Podorozhnik. Khi mua thẻ, bạn phải đặt cọc 150 RUB và cần nạp thêm tiền để sử dụng như một cái ví điện tử”.

Ngoài ra, ở Saint Petersburg, anh Hòa cảnh báo vẫn có nạn móc túi khi di chuyển trên các phương tiện giao thông công cộng hoặc những chỗ đông khách du lịch. Đây là điều không thể tránh khỏi khi du lịch nước ngoài và ghé thăm bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Tổng chi phí chuyến đi 14 ngày của anh Hoà khoảng 35 triệu đồng. Sau chuyến đi, anh vẫn còn tiếc nuối vì chưa thể tham quan hết các ga tàu điện ngầm Metro ở Moskva, đặc biệt nhiều ga Di sản văn hóa được xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ trước, và chưa dành thời gian tới được vùng Murmansk hay tham quan hồ Baikal.

Ninh Linh
TIN LIÊN QUAN

Bước trên con đường tơ lụa ở Uzbekistan

Bài và ảnh Minh Đức |

Nếu như Kazakhstan phảng phất nét đẹp của thời Xô Viết, Kyrgyzstan là bức tranh thiên nhiên tươi đẹp thì Uzbekistan đưa du khách vào một câu chuyện văn hóa gắn liền với lịch sử của con đường tơ lụa.

Khách Việt chi tiền đi ngắm rồng Komodo, ngủ lênh đênh giữa biển ở Indonesia

Ninh Linh |

Gia đình chị Vũ Minh Điệp, nữ du khách TPHCM, đã có những giây phút trải nghiệm độc đáo ở bãi biển màu hồng, Vườn quốc gia Komodo hay ngủ lênh đênh trên biển tại Indonesia.

Nữ phượt thủ 61 tuổi tự lái xe máy xuyên Việt, muốn chinh phục giải chạy ở 63 tỉnh thành

Ngọc Trang |

Sau nhiều hành trình xuyên Việt, bà Nguyễn Thị Bích Vân (An Khê, Gia Lai) tự đặt một mục tiêu mới: Vừa du lịch trải nghiệm, vừa tham gia các giải chạy đường dài trên đủ 63 tỉnh thành khắp cả nước.

Nguy cơ áp thấp gần Biển Đông mạnh lên thành bão

Thanh Hà |

Dự báo, áp thấp gần Biển Đông mới hình thành có khả năng mạnh lên thành bão trong những ngày tới.

Hoãn xét xử vụ 7 thanh tra giao thông nhận hối lộ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Phiên tòa xét xử đưa và nhận hối lộ với 56 bị cáo, trong đó có 7 thanh tra giao thông đã bị tạm hoãn do nhiều người vắng mặt.

Israel không kích trúng nhà lãnh đạo dịch vụ khẩn cấp ở Gaza

Thanh Hà |

Lãnh đạo Cục Tình trạng Khẩn cấp Dân sự Gaza là người mới nhất trong số 83 thành viên của cơ quan này thiệt mạng do hỏa lực của Israel kể từ ngày 7.10.2023.

Sập nhà ở Lào Cai, 1 người tử vong

Đinh Đại |

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 khiến ngôi nhà ở xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà (Lào Cai) bị sập làm 1 người tử vong.

Cận cảnh phố đi bộ hồ Ngọc Khánh đang dần thành hình

CÔNG HÒA |

Hà Nội - Phố đi bộ hồ Ngọc Khánh (Ba Đình) đang dần được hình thành để chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Bước trên con đường tơ lụa ở Uzbekistan

Bài và ảnh Minh Đức |

Nếu như Kazakhstan phảng phất nét đẹp của thời Xô Viết, Kyrgyzstan là bức tranh thiên nhiên tươi đẹp thì Uzbekistan đưa du khách vào một câu chuyện văn hóa gắn liền với lịch sử của con đường tơ lụa.

Khách Việt chi tiền đi ngắm rồng Komodo, ngủ lênh đênh giữa biển ở Indonesia

Ninh Linh |

Gia đình chị Vũ Minh Điệp, nữ du khách TPHCM, đã có những giây phút trải nghiệm độc đáo ở bãi biển màu hồng, Vườn quốc gia Komodo hay ngủ lênh đênh trên biển tại Indonesia.

Nữ phượt thủ 61 tuổi tự lái xe máy xuyên Việt, muốn chinh phục giải chạy ở 63 tỉnh thành

Ngọc Trang |

Sau nhiều hành trình xuyên Việt, bà Nguyễn Thị Bích Vân (An Khê, Gia Lai) tự đặt một mục tiêu mới: Vừa du lịch trải nghiệm, vừa tham gia các giải chạy đường dài trên đủ 63 tỉnh thành khắp cả nước.