Khách Việt chi tiền đi ngắm rồng Komodo, ngủ lênh đênh giữa biển ở Indonesia

Ninh Linh |

Gia đình chị Vũ Minh Điệp, nữ du khách TPHCM, đã có những giây phút trải nghiệm độc đáo ở bãi biển màu hồng, Vườn quốc gia Komodo hay ngủ lênh đênh trên biển tại Indonesia.

Indonesia là đất nước thứ 20 trên tổng số 31 nước mà chị Vũ Minh Điệp đã từng ghé qua. Trải nghiệm ngắm rồng Komodo và bơi ở bãi biển màu hồng là lý do chính để chị quay lại xứ sở vạn đảo lần thứ hai.

Trước chuyến đi, chị lên kế hoạch rất cụ thể và kỹ lưỡng vì cô con gái nhỏ 7 tuổi cũng tham gia cùng bố mẹ. Gia đình chị cũng kết hợp cả lịch trình khám phá thị trấn biển Labuan Bajo và 2 ngày 1 đêm lênh đênh trên biển trong chuyến đi này.

Những trải nghiệm mê ly trên đảo

Chuyến đi tới Indonesia lần này của gia đình chị Minh Điệp kéo dài 7 ngày nhưng thời gian di chuyển đi và về từ đất liền tới các đảo, transit tại sân bay Bali đã tốn tới gần 2 ngày. Tuy nhiên, gia đình chị lại biết cách tận hưởng 5 ngày ở Indonesia cùng các hoạt động vô cùng thú vị.

Chị Điệp không hề hối hận khi chủ đích mua tour 2 ngày 1 đêm để khám phá 7 hòn đảo và các địa điểm du lịch độc đáo. Gia đình chị đã ghé thăm đảo Kelor sở hữu màu nước biển xanh trong đặc trưng; đảo Manjarite có nhiều cá, rạn san hô và sao biển. Đảo Kalong còn có tên gọi khác là đảo Dơi; đảo Padar sở hữu tầm nhìn tuyệt vời, nơi khách du lịch trèo lên đỉnh núi sẽ thấy 3 bãi biển cùng một lúc - nổi bật là bãi biển màu hồng Pink Beach. Vườn quốc gia Komodo là nơi sinh sống của rồng Komodo - loài bò sát lớn nhất thế giới còn tồn tại. Manta Point là nơi chị Điệp trải nghiệm lặn biển ngắm cá đuối.

Bãi biển Pink Beach có bờ cát màu hồng thơ mộng hiếm có bên làn nước xanh trong. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Bãi biển Pink Beach có bờ cát màu hồng thơ mộng hiếm có bên làn nước xanh trong. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khung cảnh hoàng hôn ở đảo Kalong là điều để lại ấn tượng nhất đối với nữ du khách. Chị cùng gia đình lặng ngắm hàng nghìn con dơi vỗ cánh rời tổ, bay đi kiếm ăn trên mặt biển rộng bao la.

“Tôi không ngờ lại có một khung cảnh này lại hùng vĩ đến như vậy. Nếu không ngủ một đêm trên biển, chắc hẳn tôi sẽ không có cơ hội được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đẹp đẽ này”, nữ du khách TPHCM nhớ lại.

Hòn đảo chị Điệp thích nhất là Padar - nơi khách du lịch có thể ngắm 3 bãi biển cát trắng, hồng, đen từ trên đỉnh núi. Nhờ sự độc đáo này, Padar trở thành một trong những hòn đảo nổi tiếng nhất khu vực. Đây cũng là hòn đảo lớn thứ 3 trong quần đảo Nusa Tenggara, nơi có Khu bảo tồn đảo Padar thuộc Vườn quốc gia Komodo được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới và Khu dự trữ sinh quyển và con người từ năm 1991.

Trong đó, bãi biển hồng trên hòn đảo này được mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Đây còn là một trong 7 bãi biển có bờ cát màu hồng hiếm hoi trên thế giới. Màu hồng tự nhiên có được nhờ các loài sinh vật siêu nhỏ mang tên Foraminifera - còn gọi là trùng lỗ, với lớp vỏ hồng, sống trong các rạn san hô.

Chị Điệp chia sẻ: “Những mảnh san hô này bị sóng biển làm xói mòn rồi trôi dạt trên bãi biển, hòa với cát tạo nên màu hồng đẹp mê ly. Ở đây, cả gia đình tôi đã bơi và lặn ống lặn để ngắm cá, san hô trong làn nước biển trong vắt, nhìn thấy cả đáy”.

Lần đầu tận mắt thấy rồng Komodo

Vườn quốc gia Komodo của Indonesia nằm ở quần đảo Nusa Tenggara, hay còn gọi là Sunda nhỏ. Quần đảo này có 3 hòn đảo lớn lần lượt mang tên Komodo, Padar và Rinca và 26 đảo nhỏ, với tổng diện tích 1.733km². Vườn quốc gia này được thành lập năm 1980 để bảo tồn rồng Komodo, loài thằn lằn lớn nhất thế giới.

Nữ du khách Việt kể: “Tôi đã xem rồng đi tìm nguồn suối uống nước, ngủ say dưới tán cây và di chuyển ngang nhiên ngay gần con người. Ở môi trường hoang dã này, chúng như bá chủ hòn đảo, đi lại tự do và kiếm ăn, khiến tôi có cảm giác khác xa khi đi tham quan các loài thú bị nuôi nhốt.

Rồng Komodo này có kích thước rất lớn với vẻ ngoài “hầm hố” và có vẻ như khá vô hại vì di chuyển chậm chạp hoặc nằm ngủ cả ngày. Tuy nhiên, chúng thường giả chết để săn mồi và có thể làm du khách bị thương”.

Một cú đớp của rồng Komodo nhẹ tênh nhưng nhanh như chớp, có thể khiến con người bị nhiễm độc. Nước bọt của chúng chứa rất nhiều vi khuẩn độc hại gây nhiễm trùng nghiêm trọng, bộ hàm khỏe xé rách con mồi trong nháy mắt. Khi đến Vườn quốc gia Komodo, du khách cần lắng nghe và tuân thủ từng lời của hướng dẫn viên. Theo chị Điệp, mỗi người cần giữ khoảng cách an toàn với rồng Komodo, đặc biệt không tự ý sờ hay tới gần chúng. Nếu muốn chụp ảnh với loài vật này, các hướng dẫn viên sẽ trợ giúp.

Ngoài những trải nghiệm độc, lạ trên đảo, gia đình chị Điệp còn chạy xe máy, ghé thăm một số địa điểm của thị trấn biển Labuan Bajo như: Động đá Gua Batu Cermin, bãi biển bình yên Waecicu và đồi Sylvia - một nơi thích hợp để ngắm hoàng hôn buông xuống.

Chị đánh giá đồ ăn trên thị trấn Labuan Bajo tươi ngon với giá hợp lý, dao động từ 150.000 - 300.000 đồng/bữa, đủ no cho 3 người. Ngay giữa thị trấn có chợ hải sản địa phương Pasar Malam (SO Bajo Night Market) bán đủ loại tôm, cá biển, mực... Một số hàng quán bán các món rau xào, cơm trắng khá giống Việt Nam.

Tổng chi phí cho chuyến đi của gia đình chị Điệp là khoảng hơn 10 triệu đồng/ người. “Chuyến đi này, khó khăn nhất là việc săn được vé giá rẻ và mua SIM điện thoại bởi ngoài sân bay, chỉ có một nơi duy nhất ở trung tâm thị trấn bán SIM cho du khách nước ngoài mà tiếng Anh của người dân đảo không được tốt cho lắm. Tuy nhiên, nhìn lại, tôi vẫn rất hài lòng về hành trình của mình, người dân thật sự thân thiện”, chị Điệp cho biết.

Ninh Linh
TIN LIÊN QUAN

Nữ phượt thủ 61 tuổi tự lái xe máy xuyên Việt, muốn chinh phục giải chạy ở 63 tỉnh thành

Ngọc Trang |

Sau nhiều hành trình xuyên Việt, bà Nguyễn Thị Bích Vân (An Khê, Gia Lai) tự đặt một mục tiêu mới: Vừa du lịch trải nghiệm, vừa tham gia các giải chạy đường dài trên đủ 63 tỉnh thành khắp cả nước.

Phượt xuyên Việt cùng người lạ

Ninh Linh |

Chuyến phượt xuyên Việt cùng người lạ lần đầu tiên đã mang đến những trải nghiệm thú vị cho nữ tài xế yêu thích du lịch bằng ôtô.

Đường lên bản làng nguyên thủy giữa thung lũng Mộc Châu

Bài và ảnh Hà An |

Hang Táu vốn được mệnh danh là bản làng nguyên thủy của người H’Mông trên cao nguyên Mộc Châu, Sơn La. Đó là một ngôi làng không điện, không internet, không sóng điện thoại, hoang sơ như cuộc sống thời xa xưa.

Đề nghị làm rõ vụ bé gái tử vong sau khi tiêm vaccine

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Gia đình bé gái 2 ngày tuổi đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Chật vật lấy lại trụ sở công vì “dễ mượn, khó đòi”

Hoài Luân - Ngọc Viên |

Tại Bình Định, sau nhiều lần đề nghị, 2 trụ sở công bỏ hoang nhiều năm đến nay đã được “trả” về cho địa phương quản lý, sử dụng. Còn tại Quảng Ngãi, các sở ngành vẫn tiếp tục tìm đường gỡ vướng để thu hồi lại tài sản công “khó đòi”.

Tìm nguyên nhân 7 du khách nghi ngộ độc thực phẩm ở Hạ Long

Diệu Hoàng |

Sau khi 7 du khách nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, Cơ quan chức năng TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã tổ chức kiểm tra xác minh nguyên nhân vụ việc.

Nước đồng minh của Nga điều xe tăng đến biên giới Ukraina

Khánh Minh |

Belarus - đồng minh chính của Nga trong khu vực - cáo buộc Ukraina vi phạm không phận nước này.

Cháy nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraina

Thanh Hà |

Đám cháy xảy ra ngày 11.8 tại một tháp làm mát của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở phía nam Ukraina.

Nữ phượt thủ 61 tuổi tự lái xe máy xuyên Việt, muốn chinh phục giải chạy ở 63 tỉnh thành

Ngọc Trang |

Sau nhiều hành trình xuyên Việt, bà Nguyễn Thị Bích Vân (An Khê, Gia Lai) tự đặt một mục tiêu mới: Vừa du lịch trải nghiệm, vừa tham gia các giải chạy đường dài trên đủ 63 tỉnh thành khắp cả nước.

Phượt xuyên Việt cùng người lạ

Ninh Linh |

Chuyến phượt xuyên Việt cùng người lạ lần đầu tiên đã mang đến những trải nghiệm thú vị cho nữ tài xế yêu thích du lịch bằng ôtô.

Đường lên bản làng nguyên thủy giữa thung lũng Mộc Châu

Bài và ảnh Hà An |

Hang Táu vốn được mệnh danh là bản làng nguyên thủy của người H’Mông trên cao nguyên Mộc Châu, Sơn La. Đó là một ngôi làng không điện, không internet, không sóng điện thoại, hoang sơ như cuộc sống thời xa xưa.