Một triệu người hưởng ứng chấm dứt nạn buôn bán thịt chó, mèo ở Đông Nam Á

Tuyết Anh |

Một triệu người trên toàn thế giới đã ký vào bản kiến nghị của Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu FOUR PAWS, kêu gọi chấm dứt nạn buôn bán thịt chó, mèo tàn bạo ở Đông Nam Á.

Theo FOUR PAWS, chỉ riêng ở Campuchia, Indonesia và Việt Nam hơn 10 triệu con chó và mèo bị giết mỗi năm để lấy thịt. Việc buôn bán thịt chó, mèo không chỉ vô cùng tàn nhẫn mà còn có nguy cơ làm xuất hiện các bệnh truyền nhiễm mới từ động vật như COVID-19, và có liên quan đến các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng khác như bệnh dại.

Chó, mèo bị trao đổi buôn bán thường là những vật nuôi bị bắt trộm, hoặc đi lạc và bị bắt trên đường phố. Chúng bị nhồi nhét trong những chiếc lồng nhỏ, và bị giết hại dã man tại các nhà hàng, chợ và lò mổ trên khắp Đông Nam Á. Điều kiện mất vệ sinh ở các lò mổ, và chợ động vật sống đã tạo điều kiện cho việc lây truyền các bệnh truyền nhiễm từ động vật, và là nơi sinh sản, phát triển những loại bệnh mới, gây hậu quả thảm khốc cho sức khỏe cộng đồng.

Mục đích của FOUR PAWS là để Chính phủ các nước Đông Nam Á ban hành, củng cố và thực thi luật bảo vệ động vật, nhằm chấm dứt nạn buôn bán tàn bạo.
Mục đích của FOUR PAWS là để Chính phủ các nước Đông Nam Á ban hành, củng cố và thực thi luật bảo vệ động vật, nhằm chấm dứt nạn buôn bán tàn bạo.

FOUR PAWS cũng đã gửi thư ngỏ tới các chính phủ, thông báo về việc mong muốn chống lại việc buôn bán thịt chó, mèo; kêu gọi các chính phủ ban hành lệnh cấm hoàn toàn việc buôn bán thịt chó, mèo trên toàn Đông Nam Á để bảo vệ sức khỏe con người và động vật, đồng thời ngăn chặn các thảm họa sức khỏe cộng đồng có thể xảy ra trong tương lai.

“Chúng tôi tự hào đã đạt được cột mốc quan trọng đầu tiên trong việc kêu gọi sự ủng hộ của công chúng khắp nơi trên thế giới, những người từ chối buôn bán thịt chó, mèo và sự tàn ác mà nó đem lại. Cùng với một triệu người ủng hộ, chúng tôi kêu gọi các chính phủ cần có trách nhiệm và cấm buôn bán thịt chó, mèo để bảo vệ con người và động vật”, Tiến sĩ Katherine Polak, bác sĩ thú y và là người đứng đầu Chiến dịch Chăm sóc động vật đi lạc của FOUR PAWS ở Đông Nam Á nói.

Hơn 10 triệu con chó và mèo bị giết mỗi năm để lấy thịt.

FOUR PAWS đã làm việc để chấm dứt hoàn toàn việc buôn bán thịt chó, mèo kể từ năm 2018, sau khi khởi động một chiến dịch ở cấp quốc gia và quốc tế ở Campuchia, Indonesia và Việt Nam. Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu đã tiến hành các cuộc điều tra, nghiên cứu, khảo sát cũng như đóng cửa các lò mổ và giải cứu các loài động vật khỏi số phận nghiệt ngã.

“Thông qua giáo dục và hợp tác với chính quyền, cộng đồng địa phương và ngành du lịch, mục đích của FOUR PAWS là để Chính phủ các nước Đông Nam Á ban hành, củng cố và thực thi luật bảo vệ động vật, nhằm chấm dứt nạn buôn bán tàn bạo này. Điều này sẽ không chỉ bảo vệ động vật mà còn cả con người khỏi các nguy cơ về sức khỏe cộng đồng. Đại dịch COVID-19 gần đây đã đưa ra thực tế rõ ràng về sự nguy hiểm của việc buôn bán động vật sống.

Các điều kiện mất vệ sinh cũng thường được thấy trong nạn buôn bán thịt chó, mèo.Tất cả dẫn đến một môi trường lý tưởng cho sự xuất hiện của các loại virus mới”, Tiến sĩ Karanvir Kukreja – Giám đốc Dự án Chiến dịch Chấm dứt nạn buôn bán thịt chó, mèo của FOUR PAWS – cho biết.

Tuyết Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Nhiều người bỏ ăn, "kinh đô" thịt chó một thời tàn lụi

Phương Duy - Đức Mạnh |

Thịt chó Nhật Tân từng vô cùng nổi tiếng tại Hà Nội. Tuy nhiên, việc nhiều người bỏ thói quen ăn thịt chó khiến các cửa hàng tại đây rơi vào tình trạng kinh doanh ế ẩm, dần đóng cửa.

Cú đấm đoạt mạng bạn sau bữa nhậu thịt chó

Việt Dũng |

Lê Mạnh Hưng (37 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) sau cuộc nhậu vì câu trêu đùa của bạn khiến tức tối, tung cú đấm vào đầu nạn nhân.

Lễ hội thịt chó ở Trung Quốc vẫn diễn ra, bất chấp nhiều mối nguy hại

Hồng Hạnh |

Lễ hội thịt chó ở Trung Quốc vẫn diễn ra bất chấp chiến dịch của chính phủ nhằm bảo vệ động vật và giảm thiểu rủi ro đối với sức khỏe, nhất là trong đại dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Nhiều người bỏ ăn, "kinh đô" thịt chó một thời tàn lụi

Phương Duy - Đức Mạnh |

Thịt chó Nhật Tân từng vô cùng nổi tiếng tại Hà Nội. Tuy nhiên, việc nhiều người bỏ thói quen ăn thịt chó khiến các cửa hàng tại đây rơi vào tình trạng kinh doanh ế ẩm, dần đóng cửa.

Cú đấm đoạt mạng bạn sau bữa nhậu thịt chó

Việt Dũng |

Lê Mạnh Hưng (37 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) sau cuộc nhậu vì câu trêu đùa của bạn khiến tức tối, tung cú đấm vào đầu nạn nhân.

Lễ hội thịt chó ở Trung Quốc vẫn diễn ra, bất chấp nhiều mối nguy hại

Hồng Hạnh |

Lễ hội thịt chó ở Trung Quốc vẫn diễn ra bất chấp chiến dịch của chính phủ nhằm bảo vệ động vật và giảm thiểu rủi ro đối với sức khỏe, nhất là trong đại dịch COVID-19.