Chè đậu đỏ "cháy hàng" ngày Thất tịch

Ngọc Lê |

Nhiều người truyền tai nhau ăn chè đậu đỏ vào ngày lễ Thất tịch (7.7 Âm lịch) sẽ mang lại may mắn và nhân duyên tốt đẹp cho mọi người. Vì vậy, hàng năm đến ngày lễ Thất tịch, nhiều người đã đua nhau chế biến, thưởng thức các món ăn được làm từ đậu đỏ.

Gần 11h ngày 25.8 (ngày 7.7 Âm lịch), các quán chè trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 5, TP.HCM), Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM), Nguyễn Thượng Hiền (quận 3, TP.HCM)... rất đông tài xế công nghệ và người dân chen nhau mua chè đậu đỏ.

Nhiều tài xế xe công nghệ chờ đợi mua chè đậu đỏ cho khách. Ảnh: Ngọc Lê
Nhiều tài xế xe công nghệ chờ đợi mua chè đậu đỏ cho khách. Ảnh: Ngọc Lê

Theo chị Dương Thị Mỹ Linh, chủ quán chè trên đường Hồ Thị Kỷ (quận 10), bình thường chị chỉ chuẩn bị tầm 5 kg đậu đỏ để nấu chè nhưng phải bán tận 8 giờ tối mới hết hàng. Tuy nhiên hôm nay, bất ngờ nhiều người ghé hỏi mua, hơn 10 giờ sáng chè đậu đỏ của chị đã gần hết.

"Sáng tới giờ tôi bán được tầm 30 ly chè đậu đỏ, đa số khách ghé đều hỏi mua chè đậu đỏ là chính nên bán rất nhanh. Nếu bán hết trong sáng nay mà khách còn hỏi nhiều tôi sẽ chuẩn bị thêm để phục vụ khách" - chị Mỹ Linh cho hay.

Chè đậu đỏ là món ăn được nhiều người mua. Ảnh: Ngọc Lê
Chè đậu đỏ là món ăn được nhiều người mua. Ảnh: Ngọc Lê

Một số quán chè khác trên đường Nguyễn Thượng Hiền (quận 3) cũng rất đông tài xế xe công nghệ đang đứng xếp hàng mua chè đậu đỏ cho khách. Anh Hoàng Minh Phước, tài xế xe công nghệ cho biết, khách đặt mua chè từ 3-5 ly/lần, đa số là các bạn trẻ, dân văn phòng tại TP.HCM.

"Tôi bắt đầu mở app chạy lúc 7 giờ sáng và liên tục nhận được các đơn hàng chè đậu đỏ. Giao xong cho khách này là nhận tiếp đơn khách khác cũng chè đậu đỏ. Bình thường không có ai đặt đồ ăn mà chỉ có mỗi một món chè đậu đỏ như vậy" - anh Phước chia sẻ.

 
Khách đặt mua chè đậu đỏ với số lượng từ 3 -5 ly. Ảnh: Ngọc Lê

Giá chè đậu đỏ dao động từ 12.000 - 20.000 đồng/ly tuỳ theo yêu cầu của khách hàng. Không chỉ chè đậu đỏ mà các món ăn khác được làm từ đậu đỏ như bingsu đậu đỏ, trà sữa đậu đỏ, bánh nhân đậu đỏ,... cũng đều được nhiều người tìm mua. Các đơn hàng được đặt trên các ứng dụng trực tuyến cũng đều liên tục bị nghẽn do quá tải.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Bánh mì “bóng đêm” từ than tre cháy hàng, làm không đủ bán

Kỳ Quan |

Cũng là bánh mì, nhưng nhà sản xuất có “sáng kiến” cho thêm than tre (cây tre đốt cháy thành than) vào, làm cho ổ bánh mì có màu đen tuyền. Loại bánh không đụng hàng này hiện làm ra không đủ bán ở TP.Tân An, tỉnh Long An.

TPHCM: Làng bánh ú lá tre "cháy hàng" dịp Tết Đoan Ngọ

Ngọc Lê |

Với tuổi đời hơn 50 năm, nằm trên đường Phạm Thế Hiển, phường 5, Quận 8, TPHCM, làng bánh ú lá tre vẫn còn giữ nguyên được nghề truyền thống mà cha ông để lại. Mặc dù chưa đến Tết Đoan Ngọ (rơi vào thứ năm, mùng 5 tháng 5 Âm lịch), nhưng bánh ú nơi đây đã liên tục "cháy hàng", ai nấy cũng đều tất bật làm bánh để kịp giao cho khách.

Quả vải Việt Nam “cháy hàng” tại Nhật Bản

Vũ Long |

Theo Cục Bảo vệ thực vật, lô hàng hơn 2 tấn quả vải của Việt Nam xuất khẩu sang Nhật đã được bán hết trong ngày đầu tiên có mặt tại siêu thị (21.6).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bánh mì “bóng đêm” từ than tre cháy hàng, làm không đủ bán

Kỳ Quan |

Cũng là bánh mì, nhưng nhà sản xuất có “sáng kiến” cho thêm than tre (cây tre đốt cháy thành than) vào, làm cho ổ bánh mì có màu đen tuyền. Loại bánh không đụng hàng này hiện làm ra không đủ bán ở TP.Tân An, tỉnh Long An.

TPHCM: Làng bánh ú lá tre "cháy hàng" dịp Tết Đoan Ngọ

Ngọc Lê |

Với tuổi đời hơn 50 năm, nằm trên đường Phạm Thế Hiển, phường 5, Quận 8, TPHCM, làng bánh ú lá tre vẫn còn giữ nguyên được nghề truyền thống mà cha ông để lại. Mặc dù chưa đến Tết Đoan Ngọ (rơi vào thứ năm, mùng 5 tháng 5 Âm lịch), nhưng bánh ú nơi đây đã liên tục "cháy hàng", ai nấy cũng đều tất bật làm bánh để kịp giao cho khách.

Quả vải Việt Nam “cháy hàng” tại Nhật Bản

Vũ Long |

Theo Cục Bảo vệ thực vật, lô hàng hơn 2 tấn quả vải của Việt Nam xuất khẩu sang Nhật đã được bán hết trong ngày đầu tiên có mặt tại siêu thị (21.6).