Nhắn với sinh viên tham gia chống dịch: “Tụi con đã đậu học phần y đức"

Huyên Nguyễn |

Những bữa ăn vội vàng, những lần tức tốc ra quân hay giây phút mệt nhoài gục lên ghế để ngủ, gác lên nhau chợp mắt rồi lại tất bật toả đi các điểm để tiếp viện... là những hình ảnh quen thuộc của cán bộ, sinh viên Khoa Y tham gia chống dịch COVID-19 trong rất nhiều ngày qua. Với những người thầy, thì đó là khi: “Tụi con đã đậu học phần y đức”.

Không kịp thấy ánh nắng mặt trời

Thời gian qua, song song với các công tác hỗ trợ xét nghiệm diện rộng, truy vết khoanh vùng, cách ly tập trung..., đội hình phản ứng nhanh của Khoa Y – Đại học Quốc gia TPHCM cũng đã chi viện cho chiến dịch tiêm chủng của TPHCM.

Xuất phát đến điểm hỗ trợ từ sáng sớm và kết thúc công việc khi trời đã về chiều, nhiều sinh viên Khoa Y dường như đã quen với công việc đó. Nguyễn Duyên – sinh viên năm 5 ngành Dược chia sẻ: "Cả ngày tụi em không có thời gian ngóc đầu lên nên cũng chẳng biết mọi thứ xung quanh diễn ra như thế nào luôn".

Sinh viên Khoa Y hỗ trợ đo huyết áp trước tiêm. Ảnh: Phương Thanh
Sinh viên Khoa Y hỗ trợ đo huyết áp trước tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Phương Thanh

Với Nguyễn Công Minh - sinh viên năm 5 ngành Dược thì đặc biệt hơn khi đón sinh nhật thứ 23 trong lúc làm nhiệm vụ chống dịch. Bức thư của cậu dành cho ba mẹ gây xúc động mạnh: “Con biết, ba mẹ nào mà không thương con, mà không lo lắng cho con mình cơ chứ!

Nhưng ba mẹ ơi, mơ ước từ nhỏ của con là có thể cứu người, nhưng tại thời điểm hiện tại là xa vời quá ba mẹ ạ. Mặc dù con không phải là một đứa con ngoan cũng không phải là một đứa con giỏi để làm ba mẹ phải hãnh diện như hai đứa em con, nhưng con biết hiện tại điều con có thể khiến ba mẹ tự hào là "cách sống" của con chắc chắn sẽ không làm ba mẹ phải thất vọng.

Đất nước đang bị “giặc COVID" xâm lấn. Là một công dân của Đất nước. Là một thanh niên của Đảng Cộng sản Việt Nam! Là một cán bộ y tế tương lai. Và là một người con ngoan của ba mẹ với một ước mơ quá xa vời thì việc tham gia tình nguyện chống dịch tại thời điểm hiện tại thì việc từ chối là không thể!”.

Minh viết tiếp: “Nguy hiểm. Sợ sao không. Công việc nhiều. Mệt sao không. Song, biết bao người dân, bao y bác sĩ đã và đang hy sinh thân mình để đem lại sự bình yên cho mọi người thì con không còn suy nghĩ đó ba mẹ à”.

Còn ThS.BS Trần Huy Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Di truyền và Sức khỏe sinh sản Khoa Y, điều phối chính cho chiến dịch hỗ trợ tiêm chủng của Khoa Y vừa làm nhiệm vụ nhưng cũng không quên nhắn gửi “hậu phương”: "Quý thầy cô, tình nguyện viên hãy chuẩn bị sẵn cho các đợt tiếp theo. Cùng giúp sức nhé. Đến thực địa mới thấy, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh HCDC làm không xuể bởi quá nhiều công việc".

BS.Nguyễn Thị Yến, giảng viên Khoa Y thực hiện khám sàng lọc cho người dân trước khi tiêm. Ảnh: Phương Thanh
BS.Nguyễn Thị Yến, giảng viên Khoa Y thực hiện khám sàng lọc cho người dân trước khi tiêm. Ảnh: Phương Thanh

Nơi tiền tuyến luôn căng sức chống dịch phía hậu phương cũng hỗ trợ hết lòng. ThS Nguyễn Đình Sơn - Trưởng phòng Công tác sinh viên sẵn sàng trở thành shipper bất đắc dĩ khi đến gặp nhà hảo tâm để nhận quà, rồi chở những thùng bánh, những chai nước đến tận các điểm, nơi các sinh viên đang ngày đêm hỗ trợ thành phố chống dịch để tiếp sức cho các em.

Những chuyến
Những chuyến hàng của shipper Trưởng phòng Công tác sinh viên.

Ông Sơn tâm niệm bản thân làm được gì cho các em thì sẽ luôn hết mình, cho dù có vượt bao nhiêu cây số cũng không thể nào bằng các em đã chẳng ngại hiểm nguy rình rập mà xông pha chống dịch.

Sinh viên trải qua bài thi do xã hội ra đề

Bác sĩ Nguyễn Thế Dũng - Trưởng Bộ môn Nhiễm và Bộ môn Vi sinh học - Ký sinh học, Khoa Y Đại học Quốc gia TPHCM, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã viết một bức thư gửi tới sinh viên của mình.

Ông Dũng viết: “Tụi con mến! Việc học hành, tốt nghiệp hết sức quan trọng. Hiện nay tụi con cũng đang thi “Dập dịch COVID-19" do xã hội ra đề hết sức gay go; qua kỳ thi này mỗi đứa chắc chắn trưởng thành hơn, thấu hiểu vai trò, trách nhiệm của mình hơn. Tụi con đã đậu học phần y đức trong kỳ thi này bằng chính hành động cụ thể của mình với kết quả tốt hơn nhiều lần bài mà quý thầy cô đã dạy ở giảng đường”.

Bác sĩ Dũng bày tỏ tin tưởng và cho rằng đã không sai khi đặt kỳ vọng ở sinh viên. Ông cảm nhận được hạnh phúc của các em khi tham gia chiến dịch.

“Thầy tin tưởng Ban Chủ nhiệm Khoa, các phòng ban, quý thầy cô sẽ cân nhắc làm thể nào để tụi con hoàn thành tốt cả hai kỳ thi”, ông Dũng căn dặn sinh viên để các em an tâm chống dịch.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam tham gia chống dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Qua một năm thực hiện, giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” 2021 đã ứng dụng vào đời sống xã hội, trong đó, nhiều sản phẩm và doanh nghiệp đã tích cực tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trên 1.000 sinh viên Y khoa Vinh viết đơn tình nguyện tham gia chống dịch

TRẦN TUYÊN - QUANG ĐẠI |

Thể hiện tinh thần xung phong khi Tổ quốc cần và sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ tại bất cứ nơi đâu, 1.150 sinh viên cùng 38 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An) đã viết đơn tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Sắp xếp chu toàn việc nhà, tham gia chống dịch

LƯƠNG HẠNH |

Chồng công tác trong quân đội, đi chống dịch COVID-19; mẹ chồng tai biến mạch máu não, bố đẻ cũng tai biến mạch máu não nằm liệt một chỗ, 2 con nhỏ nheo nhóc… Với chừng ấy nỗi lo lắng, nữ điều dưỡng Hoàng Thị Hằng đã cố gắng vượt lên khó khăn, lên đường tham gia chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam tham gia chống dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Qua một năm thực hiện, giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” 2021 đã ứng dụng vào đời sống xã hội, trong đó, nhiều sản phẩm và doanh nghiệp đã tích cực tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trên 1.000 sinh viên Y khoa Vinh viết đơn tình nguyện tham gia chống dịch

TRẦN TUYÊN - QUANG ĐẠI |

Thể hiện tinh thần xung phong khi Tổ quốc cần và sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ tại bất cứ nơi đâu, 1.150 sinh viên cùng 38 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An) đã viết đơn tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Sắp xếp chu toàn việc nhà, tham gia chống dịch

LƯƠNG HẠNH |

Chồng công tác trong quân đội, đi chống dịch COVID-19; mẹ chồng tai biến mạch máu não, bố đẻ cũng tai biến mạch máu não nằm liệt một chỗ, 2 con nhỏ nheo nhóc… Với chừng ấy nỗi lo lắng, nữ điều dưỡng Hoàng Thị Hằng đã cố gắng vượt lên khó khăn, lên đường tham gia chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang.