Phim điện ảnh “Chúng ta của sau này” (tựa gốc Us and Them) ra mắt năm 2018 với sự tham gia của Tỉnh Bách Nhiên, Châu Đông Vũ được ví là tác phẩm đầy cảm xúc về đề tài thanh xuân.
Câu thoại trong phim từng gây bão trên khắp các diễn đàn, “Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta”.
“Chúng ta của sau này” là câu chuyện về tình yêu của hai nhân vật chính, Kiến Thanh và Tiểu Hiểu. Họ là đồng hương, quen nhau trên một chuyến tàu từ Bắc Kinh về quê ăn Tết. Cuộc gặp vô tình nhưng trở thành cơ duyên gắn kết 2 người trẻ tuổi trên chặng đường từ quê lên lập nghiệp ở Bắc Kinh.
Giữa cuộc sống vội vã của thành thị, giữa những cám dỗ và cơ hội, giữa khó khăn và bão giông, tình yêu tuổi trẻ của Kiến Thanh (Tỉnh Bách Nhiên) và Tiểu Hiểu (Châu Đông Vũ) đủ nồng nhiệt, đủ lãng mạn, tưởng như có thể vượt lên tất cả, nhưng cuối cùng lại gục ngã trước tất cả.
Xem phim, hàng triệu khán giả có thể bắt gặp mình trong đó. Ở nhiều nước Châu Á, trong đó có Việt Nam, ở tuổi 18-20, rất đông thanh niên từ quê nghèo lên thành phố học tập và lập nghiệp.
Giữa thành phố náo nhiệt, ồn ã, với nhịp sống nhanh như vũ bão, chúng ta tìm thấy tình yêu nồng nhiệt tuổi trẻ – tưởng như đó sẽ là sức mạnh để viết tiếp hoài bão, nhưng cuối cùng, tình yêu ấy lại bị giấc mơ lập nghiệp làm cho tan vỡ.
“Chúng ta của sau này” khiến hàng triệu khán giả thổn thức với câu chuyện giàu chất liệu hiện thực, bám sát đời sống, hoài bão, tình yêu của giới trẻ.
Kiến Thanh và Tiểu Hiểu, từ quê lên thành phố nương tựa vào nhau, cùng đi qua những ngày thiếu thốn, nghèo khó, cùng ăn chung một bát mì, cùng tiêu những đồng tiền cuối cùng, nhưng lại ly tán trước hành trình thực hiện hoài bão.
Kết thúc cảnh quay cuối cùng “Chúng ta của sau này”, Tỉnh Bách Nhiên đã khóc không ngừng lại được. Anh nói với đạo diễn, sau này sẽ không tham gia những bộ phim có kết thúc buồn như vậy nữa.
“Chúng ta của sau này” khiến Tỉnh Bách Nhiên day dứt, nuối tiếc với mối tình thanh xuân tan vỡ, đầy hoài niệm.
Sau 5 năm, Tỉnh Bách Nhiên nhận lời tham gia “Quy Lộ”, cũng là bộ phim thanh xuân, nhưng kết thúc hạnh phúc. Tỉnh Bách Nhiên chia sẻ, anh muốn tin vào những tình yêu đẹp như thế sẽ có kết thúc đẹp.
Đề tài thanh xuân, đề tài tuổi trẻ với ký ức thời đi học luôn thiếu vắng trên màn ảnh Việt. “12A và 4H”, “Phía trước là bầu trời”... từng là những thước phim hiếm hoi khai thác đề tài thanh xuân và gây bão màn ảnh nhỏ. Bẵng đi rất lâu, đề tài vườn trường đã bị phim Việt bỏ quên.
Thế nhưng, ở Hàn Quốc, Trung Quốc, thanh xuân vườn trường lại là “mảnh đất màu mỡ” để các nhà làm phim khai thác.
Đặc biệt với màn ảnh Hoa ngữ, hàng loạt tác phẩm ở cả lĩnh vực truyền hình và điện ảnh đều khai thác xuất sắc đề tài này, để lại trong lòng khán giả tràn ngập cảm xúc nuối tiếc thanh xuân.
Có thể kể đến: Chúng ta của sau này, Năm tháng vội vã, Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp...
Nhiều câu thoại trong các tác phẩm thanh xuân đã trở nên “kinh điển”, được lan tỏa rộng rãi.
“Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận” – trích lời thoại trong phim “Năm tháng vội vã”.