Cuộc đụng độ giữa hai kẻ săn mồi này được nhiếp ảnh gia Toy Engel chụp được tại Công viên Kgalagadi Transfrontier ở Nam Phi. |
Chó rừng tìm thấy xác con linh dương đầu tiên. Tuy nhiên, bữa ăn của nó bị quấy rầy khi một con kền kền lớn sà xuống tìm cách tranh mồi. |
Dĩ nhiên là chó rừng không dễ dàng để mất miếng ăn, nó nhe răng đe dọa trước khi tấn công kền kền. |
Chó rừng lao tới vồ kền kền, cố giằng lại con mồi, nhưng con chim ăn thịt cũng xòe rộng cánh đe dọa. |
Cuối cùng, chó rừng chấp nhận thua cuộc và phải bỏ đi, để lại miếng mồi còn dang dở cho kền kền. |
Loại kền kền này ở Nam Phi có vai rộng, mỏ khỏe, có thể xé thịt con mồi. Kền kền ở Nam Phi chủ yếu có màu lông nâu thay vì đen như các khu vực khác. Trong khi đó, chó rừng thường sinh sống ở vùng đồng cỏ và có thể trở thành con mồi của những loài chim ăn thịt lớn như đại bàng. |