Vụ “cô giáo quỳ gối”: Xin hãy cho sự trung thực một cơ hội!

Thế Lâm |

Vụ cô giáo Nh quỳ gối xin lỗi phụ huynh học sinh tại Trường Tiểu học Bình Chánh (Long An) đang trở thành tâm điểm của dư luận khiến cho nhiều bên liên quan có vẻ muốn “chạy tội”.

Trong tường trình của mình, cô Nh cho biết, cô bị phụ huynh học sinh - ông Thuận - bắt quỳ gối. Ban đầu vì không muốn quỳ, cho nên cô đã nấn ná. Nhưng phía phụ huynh một mực bắt cô phải quỳ gối xin lỗi. Và họ đã ở lại để chứng kiến. Cuối cùng, cô Nh quỳ gối trong 40 phút.

Nhưng trong phần tường trình của mình, ông Thuận lại chối rằng mình đã ép buộc cô Nh quỳ gối. Lúc thì trường hợp cô Nh quỳ gối được cho là “thực hiện thử” trên ghế coi có làm được và chịu nổi không, lúc thì lại cho rằng do cô Nh “tự nguyện”...

Ông Phạm Hữu Vốn - Chủ tịch Hội Cha mẹ Phụ huynh Trường tiểu học Bình Chánh - kể lại rằng, “nghe cô Nh phải quỳ mà tôi bàng hoàng”. Lời của ông như sự xác nhận của một người có mặt trong khoảng thời gian nửa đầu của vụ việc.

Bà Nguyễn Thị Tuyền - Trưởng Ban Đại diện Cha mẹ học sinh lớp 4.3, là một trong bốn người có mặt chứng kiến cô giáo Nh quỳ gối xin lỗi, cũng kể lại rằng: Ông Thuận đã bảo rằng "cô bắt học sinh quỳ bao lâu thì cô quỳ như thế".

Một vụ việc bùng lên từ cách trách phạt học sinh, nhưng những người lớn đang nói khác nhau. Ai trung thực và ai không trung thực?

Chỉ khác là tường trình của cô Nh có nhiều chi tiết tương đồng với lời kể của hai nhân chứng - ông Vốn và bà Tuyền. Còn lời của ông Thuận, chỉ mỗi một mình ông khẳng định chứ chưa có ai xác nhận. 

Một nửa sự thật không phải là sự thật. Một nửa sự trung thực cũng không phải là sự trung thực. Vụ việc đã đến nước này, thưa những người lớn,  các vị hãy trung thực đi. Cô giáo quỳ gối trong chỉ hơn 10 phút hay đến tận 40 phút? Cô giáo “làm thử”, “tự nguyện” quỳ gối hay bị ép buộc? Các vị, một bên là những người nuôi dạy con em tại nhà, một bên là dạy dỗ học sinh tại trường, tất nhiên luôn muốn dạy các em những gì tốt đẹp và đúng đắn nhất, trong đó có lòng trung thực. Vậy thì lúc này, các vị hãy để cho lòng trung thực của mình một cơ hội nói thật chứ đừng chối cãi, lẩn tránh sự thật và trách nhiệm thêm nữa.

Khi đã sai hay lầm lỡ, thì lòng trung thực chính là con đường ngắn nhất để sửa sai. Vậy, thưa các vị, xin các vị hãy sửa sai bằng con đường ngắn nhất.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tiến sĩ Vũ Thu Hương: Bắt học sinh quỳ khi phạm lỗi nên hạn chế

Dung Hà |

Liên quan việc giáo viên bắt học sinh quỳ gối vì phạm lỗi khiến cho phụ huynh phản ứng "ăn miếng trả miếng", TS Vũ Thu Hương cho rằng, vấn đề ở đây không phải là hình phạt đúng hay sai mà là do kỹ năng xử lý vấn đề của một số giáo viên hiện nay rất kém, khiến họ rơi vào khủng hoảng của chính họ.

Phụ huynh chứng kiến toàn bộ sự việc cô giáo quỳ xin lỗi nói gì?

Kỳ Quan |

Bà Nguyễn Thị Tuyền - Trưởng Ban Đại diện Cha mẹ học sinh (BĐD.CMHS) lớp 4.3 - là 1 trong 4 người có mặt chứng kiến cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung "quỳ xin lỗi" tại văn phòng Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Bình Chánh vào sáng 28.2. Bà Tuyền đã thuật lại với PV Lao Động diễn biến sự việc.

Để cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Cần cách chức Hiệu trưởng vô trách nhiệm

HẢI ĐĂNG |

Khi biết nội dung tường trình của cô Nhung,  giáo viên Trường tiểu học Bến Lức (Long An), nhiều người bàng hoàng. Cô Nhung phải quỳ đến 40 phút tại văn phòng nhà trường, do sự vô trách nhiệm, né tránh của Hiệu trưởng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiến sĩ Vũ Thu Hương: Bắt học sinh quỳ khi phạm lỗi nên hạn chế

Dung Hà |

Liên quan việc giáo viên bắt học sinh quỳ gối vì phạm lỗi khiến cho phụ huynh phản ứng "ăn miếng trả miếng", TS Vũ Thu Hương cho rằng, vấn đề ở đây không phải là hình phạt đúng hay sai mà là do kỹ năng xử lý vấn đề của một số giáo viên hiện nay rất kém, khiến họ rơi vào khủng hoảng của chính họ.

Phụ huynh chứng kiến toàn bộ sự việc cô giáo quỳ xin lỗi nói gì?

Kỳ Quan |

Bà Nguyễn Thị Tuyền - Trưởng Ban Đại diện Cha mẹ học sinh (BĐD.CMHS) lớp 4.3 - là 1 trong 4 người có mặt chứng kiến cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung "quỳ xin lỗi" tại văn phòng Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Bình Chánh vào sáng 28.2. Bà Tuyền đã thuật lại với PV Lao Động diễn biến sự việc.

Để cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Cần cách chức Hiệu trưởng vô trách nhiệm

HẢI ĐĂNG |

Khi biết nội dung tường trình của cô Nhung,  giáo viên Trường tiểu học Bến Lức (Long An), nhiều người bàng hoàng. Cô Nhung phải quỳ đến 40 phút tại văn phòng nhà trường, do sự vô trách nhiệm, né tránh của Hiệu trưởng.