Để cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Cần cách chức Hiệu trưởng vô trách nhiệm

HẢI ĐĂNG |

Khi biết nội dung tường trình của cô Nhung,  giáo viên Trường tiểu học Bến Lức (Long An), nhiều người bàng hoàng. Cô Nhung phải quỳ đến 40 phút tại văn phòng nhà trường, do sự vô trách nhiệm, né tránh của Hiệu trưởng.

Theo những gì cô Nhung trình bày, mặc dù đã biết trước sự việc phụ huynh đến làm việc với nhà trường và cô nhưng Hiệu trưởng không hề thông báo trước cho cô. Khi tình thế gay cấn, phụ huynh lên tiếng tạo sức ép buộc cô phải quỳ, Hiệu trưởng đã bỏ đi “dự giờ”(!?).

Điều này dẫn đến sự việc cô Nhung thân cô thế cô, không có bản lĩnh ứng xử và rơi vào tình thế “không còn đường lui”. Sự việc hết sức nghiêm trọng khi thời gian cô quỳ gối trước phụ huynh lên đến 40 phút. Đây là một hành vi tàn ác, vô cảm, sỉ nhục nghiêm trọng đến nhân phẩm nhà giáo.                            

Cách xử sự vô đạo của phụ huynh đã bị lên án dữ dội, nhưng hành vi của Hiệu trưởng cũng là không thể chấp nhận. Là người được giao quản lý và điều hành nhà trường, chịu trách nhiệm về mọi diễn biến trong trường, trước tình thế GV bị đe dọa xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, Hiệu trưởng đã vô trách nhiệm khi lấy cớ “dự giờ”, bỏ mặc GV cho những phụ huynh hành xử côn đồ.

Khi đã biết có việc phụ huynh đến gặp GV “tố” về hành vi mà họ không bằng lòng, Hiệu trưởng phải có sự chuẩn bị và thông báo cho GV biết trước. Trước tình huống sai trái, ngang ngược của phụ huynh, Hiệu trưởng phải đứng ra ngăn cản, thậm chí có quyền yêu cầu họ dừng hành vi, hoặc mời họ ra khỏi nhà trường, nếu cần thiết yêu cầu bảo vệ, công an hỗ trợ.

Thế nhưng, Hiệu trưởng đã trốn tránh bằng lý do “dự giờ” là điều không thể chấp nhận được. Cần kiểm tra, làm rõ Hiệu trưởng có dự giờ thật hay không. Ngay cả trong trường hợp ông này dự giờ thì cũng cần xem xét trách nhiệm và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc.                                                 

Người như vậy không xứng đáng với trách nhiệm Hiệu trưởng, cần xem xét kỷ luật với hình thức cách chức.

Thời gian qua, có không ít vụ việc nhà giáo bị xâm phạm thân thể, danh dự. Có trường hợp nhà giáo bị đánh gục ngay trên bục giảng, có phụ huynh xông vào đánh, dọa giết GV... làm cả trường náo loạn.  

Từ những vụ việc nói trên, ngành giáo dục cần xây dựng cơ chế, hành lang pháp lý để bảo vệ danh dự, nhân phẩm GV, với nguyên tắc trong phạm vi nhà trường, Hiệu trưởng phải chịu mọi trách nhiệm về việc GV bị xúc phạm.

Việc phụ huynh, người ngoài vào trường phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng, phải có nội dung, thời gian, địa điểm làm việc cụ thể và có đầy đủ các thành phần liên quan.

Cần quy trách nhiệm và xử lý nghiêm khắc những Hiệu trưởng vô trách nhiệm, để xảy ra những sự cố trong nhà trường, làm ảnh hưởng danh dự, nhân phẩm nhà giáo.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo quỳ gối trước phụ huynh: Chua xót nghề “quyền rơm, vạ đá”

QUANG ĐẠI |

Thông tin một số phụ huynh tại Trường tiểu học Trường tiểu học Bình Chánh (Bến Lức, Long An) buộc một nữ giáo viên phải quỳ gối xin lỗi vì đã áp dụng hình thức trừng phạt con họ không phù hợp gây phẫn nộ, bức xúc cho cộng đồng. Nhiều giáo viên bày tỏ tâm trạng chua xót, cám cảnh với nghề “quyền rơm, vạ đá”.

Cô giáo chấp nhận quỳ gối từ nay sẽ làm nghề thế nào đây?

Bích Hà |

Tiến sĩ Văn học Trịnh Thu Tuyết - nguyên giáo viên Ngữ Văn, Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) cho rằng, việc phụ huynh có hành động gây áp lực, khiến cô giáo phải quỳ gối xin lỗi đã hủy hoại nhân cách, hủy hoại truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc.

Để cô giáo “tự nguyện” quỳ gối, văn hóa phụ huynh còn thấp hơn cả cái quỳ đó!

Thế Lâm |

Vụ cô giáo Nh. ở Trường Tiểu học Bình Chánh (Long An) phải quỳ gối xin lỗi trước mặt bà Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh cùng với một số phụ huynh thêm một lần cho thấy vị đắng của nghề giáo: Nhiều khi bị không ít người ra oai “dạy” mình.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cô giáo quỳ gối trước phụ huynh: Chua xót nghề “quyền rơm, vạ đá”

QUANG ĐẠI |

Thông tin một số phụ huynh tại Trường tiểu học Trường tiểu học Bình Chánh (Bến Lức, Long An) buộc một nữ giáo viên phải quỳ gối xin lỗi vì đã áp dụng hình thức trừng phạt con họ không phù hợp gây phẫn nộ, bức xúc cho cộng đồng. Nhiều giáo viên bày tỏ tâm trạng chua xót, cám cảnh với nghề “quyền rơm, vạ đá”.

Cô giáo chấp nhận quỳ gối từ nay sẽ làm nghề thế nào đây?

Bích Hà |

Tiến sĩ Văn học Trịnh Thu Tuyết - nguyên giáo viên Ngữ Văn, Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) cho rằng, việc phụ huynh có hành động gây áp lực, khiến cô giáo phải quỳ gối xin lỗi đã hủy hoại nhân cách, hủy hoại truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc.

Để cô giáo “tự nguyện” quỳ gối, văn hóa phụ huynh còn thấp hơn cả cái quỳ đó!

Thế Lâm |

Vụ cô giáo Nh. ở Trường Tiểu học Bình Chánh (Long An) phải quỳ gối xin lỗi trước mặt bà Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh cùng với một số phụ huynh thêm một lần cho thấy vị đắng của nghề giáo: Nhiều khi bị không ít người ra oai “dạy” mình.