Vỉa hè mới làm đã hỏng chính là tiền thuế của dân bị “bốc hơi”

Thế Lâm |

Những công trình đô thị ít được xã hội chú ý về chất lượng nhất và rơi vào tình trạng “cha chung không ai khóc” lại chính là nơi “bốc hơi” ngân sách - tiền dân không nhỏ.

Mới nhất là tình trạng một số vỉa hè “đường APEC” tại Đà Nẵng. Đây là một trong những công trình được đầu tư để chạy đua với thời gian, kịp đưa vào sử dụng dịp sự kiện APEC tổ chức tại Đà Nẵng tháng 11.2017. Chỉ được vài tháng, vỉa hè đường Nguyễn Hữu Thọ không chỉ gạch bể mà đường kết nối giữa gạch lát và bó vỉa hè cũng rời lìa, thậm chí có nơi vỉa hè còn lún sụt.

Trường hợp này cũng chỉ là một trong rất nhiều “công trình chào mừng” nhân dịp lễ lạt nhanh chóng xuống cấp sau một thời gian ngắn sử dụng. Tương tự, Hà Nội chi hàng trăm tỉ đồng cho dự án lát đá tự nhiên lên vỉa hè, được cam kết có tuổi thọ đến 70 năm, cũng chỉ một thời gian ngắn là nứt vỡ thảm hại. Nếu người dân không lên tiếng, báo chí không đưa tin thì không biết loại đá này sẽ tiếp tục được lát ở những nơi nào khác, rồi hư hỏng, lãng phí.

Không chỉ riêng Hà Nội hay Đà Nẵng, các công trình vỉa hè ở nhiều thành phố lớn hiện nay có không ít nơi bị xuống cấp nhanh chóng sau khi đưa vào sử dụng. Điều đó khiến chúng ta không khỏi đặt câu hỏi về công tác giám sát thi công và nghiệm thu chất lượng công trình.

Những kẽ hở “bốc hơi” ngân sách từ vỉa hè xây dựng kém chất lượng, nhanh xuống cấp cộng dồn ở nhiều tỉnh thành cũng không kém gì các dự án ngàn tỉ bị thua lỗ hay thất thoát. Thế nhưng, có rất ít trường hợp các đơn vị thi công, giám sát, cung cấp nguyên vật liệu… bị nêu tên, buộc thi công lại hoặc thậm chí xử lí hình sự vì tội làm ăn gian dối, kém chất lượng.

Những công trình làm vỉa hè thường dàn trải trên nhiều địa bàn và có đông người xe qua lại, vì thế bên thi công có thêm cái cớ để đổ lỗi cho thời tiết, người, xe gây hư hỏng.

Có những dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước mà sự thất thoát, lãng phí, thậm chí bị rút ruột vô tội vạ rơi vào những công trình phục vụ dân sinh như đường nông thôn, vỉa hè đô thị.… Dân kêu chất lượng công trình kém chất lượng, nhanh xuống cấp thì bên thi công tiến hành sửa chữa lại, thế là xong. Chính vì thế, những kiểu công trình mới làm đã hỏng cứ đến hẹn lại lên, lặp đi lặp lại cũng cho thấy tiền thuế của dân bị “bốc hơi” đến mức như thế nào.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Cứ cận tết là xén vỉa hè, mở đường, dân Hà Nội khổn khổ vì tắc đường

Cường Ngô |

Trước vấn nạn tắc nghẽn giao thông của Hà Nội, người dân thủ đô lại nơm nớp lo lắng việc duy tu, cải tạo, mở rộng lòng đường, hè phố trong những ngày giáp tết.

Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm tiếp tục lát đá vỉa hè bền 70 năm

Theo Dân trí |

Để chuẩn bị cho người dân đón Tết, quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) tiếp tục cho lát đá tự nhiên cho vỉa hè phố Quang Trung, Nguyễn Gia Thiều.

Vỉa hè đá tự nhiên tan nát: Có việc "con ông cháu cha" cung cấp vật liệu để hưởng lợi?

Anh Tuấn |

Nói về việc vỉa hè lát bằng đá tự nhiên có độ bền 70 năm xuống cấp nghiêm trọng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay: "Tôi biết là có việc đó và chúng ta cần phải kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm và công khai".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cứ cận tết là xén vỉa hè, mở đường, dân Hà Nội khổn khổ vì tắc đường

Cường Ngô |

Trước vấn nạn tắc nghẽn giao thông của Hà Nội, người dân thủ đô lại nơm nớp lo lắng việc duy tu, cải tạo, mở rộng lòng đường, hè phố trong những ngày giáp tết.

Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm tiếp tục lát đá vỉa hè bền 70 năm

Theo Dân trí |

Để chuẩn bị cho người dân đón Tết, quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) tiếp tục cho lát đá tự nhiên cho vỉa hè phố Quang Trung, Nguyễn Gia Thiều.

Vỉa hè đá tự nhiên tan nát: Có việc "con ông cháu cha" cung cấp vật liệu để hưởng lợi?

Anh Tuấn |

Nói về việc vỉa hè lát bằng đá tự nhiên có độ bền 70 năm xuống cấp nghiêm trọng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay: "Tôi biết là có việc đó và chúng ta cần phải kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm và công khai".