Lời hứa của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân

Cường Ngô |

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận 2 chiều 20.6, nhiều người đồng loạt vỗ tay khi Bí thư Thành ủy TPHCM nói nếu nhà dân ngoài ranh thu hồi đất Khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm thì không phải di dời, đồng thời khẳng định "thành phố không gạt bà con".

Chiều 20.6, đưa tôi những tấm hình chụp khu dân cư Thủ Thiêm, bà Trần Thị Mỹ (77 tuổi, phường An Khánh, quận 2, TPHCM) rơm rớm nước mắt: Thời điểm này, KĐTM Thủ Thiêm vẫn chỉ là vùng quy hoạch dở dang, chưa hoàn chỉnh. Bà con Thủ Thiêm còn ẩn ức vì bồi thường không thỏa đáng, không được tái định cư, hoặc tái định cư nhưng chất lượng nhà ở rất tệ.

13 năm ròng, mặc dầu có hàng trăm đơn khiếu nại, đã đối thoại với hàng chục lãnh đạo quận, thành phố, song, chưa tìm được tiếng nói chung. Có người đã quá già yếu - chỉ mong ngày cuối đời được sống an nhiên bên thửa ruộng, mảnh vườn của mình.

Với người dân Thủ Thiêm, họ vất vả, khổ sở quá lâu, bởi ròng rã bao năm ôm đơn đi khiếu nại. Họ mong đợi buổi tiếp xúc với Bí thư Nguyễn Thiện Nhân (chiều 20.6) như dịp để mở lòng, bày tỏ hết những ẩn ức lâu nay.

Buổi tiếp xúc chỉ có một số người dân được tham dự, nhiều người đứng ngoài, phản ứng gay gắt với ban tổ chức vì không được vào hội trường. Rất đông người trình ra chứng minh nhân dân để chứng minh họ là người dân Thủ Thiêm.

Nhưng, vọng từ hệ thống truyền thanh, phát ra bên ngoài hội trường lời hứa của Bí thư Nhân. Nhiều người đã khóc! Họ khóc vì ông đã "thấu cảm" trước hoàn cảnh của dân Thủ Thiêm, họ khóc vì tin vào lời hứa "Thành ủy không gạt bà con đâu".

Tổ công tác của ĐBQH TPHCM do Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chủ trì.
Tổ công tác của ĐBQH TPHCM do Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chủ trì.

Từ trong hội trường Nhà văn hóa Thiếu nhi quận 2, Bí thư Thành ủy TPHCM nói, ông đã đi gặp 3 hộ xem các hộ sống thế nào trong khu tạm cư. Ông đã thăm gia đình bà Nguyễn Thị Giác (78 tuổi), ông Lực (88 tuổi), nhà lụp xụp, tường mốc hết. Ông nói "làm sao không đau được".

ó là những người trong chiến tranh sẵn sàng hy sinh, cuối đời muốn có chỗ ở đàng hoàng bình yên. Chưa biết lý do gì, nhưng là con người, thấy cảnh như vậy, ở cái tuổi như cha mẹ mình, đau lắm chứ" - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ. 

Ông kể, cũng đã đi thăm nhà bà Phạm Thị Vinh, 61 tuổi, bị khuyết tật ở chân. Những năm trước chị vẫn đi làm nuôi sống mình, nay đã yếu. Nguyện vọng của bà là "bất cứ giá nào tôi cũng ở đây, không đi đâu".

Ông nói, trong chiến tranh dân là gốc, thời hòa bình nếu mình làm tốt dân khen, mình làm chưa đúng, dân góp ý, rồi dân cũng xí xóa, còn không sửa thì dân giận. Ông gặp bà con lần đầu, cảm nhận được sự bức xúc đó của bà con.

Ông cũng nói "Thành ủy không gạt bà con đâu", bởi vào khu tái định cư để cuộc sống người dân ổn định, an toàn hơn, không còn nheo nhóc như trước nữa. Ông tha thiết mong bà con ủng hộ chủ trương của thành phố.

Những lời nói của ông Nguyễn Thiện Nhân, dân đã khóc! Dân khóc vì tin vị Bí thư Thành uỷ sẽ có giải pháp "hợp tình hợp lý" giúp bà con "gỡ" khó, để Thủ Thiêm mãi là những hồi ức trong trẻo của người TPHCM.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc với cư dân Thủ Thiêm: Tái định cư để cuộc sống ổn định

Cường Ngô |

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành uỷ TP HCM cho rằng, bà con vào khu tái định cư để cuộc sống ổn định, an toàn hơn.

Người dân Thủ Thiêm thẳng thắn với Bí thư Thành uỷ

Cường Ngô |

Chiều 20.6, tại Nhà Thiếu nhi Q.2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Q.2, trong đó có những người dân liên quan dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Hàng trăm người dân Thủ Thiêm đến sớm mong gặp Bí thư Nguyễn Thiện Nhân

Cường Ngô |

Mặc dù 14h chiều nay 20.6, buổi tiếp xúc giữa Bí thư Thành ủy TPHCM với người dân Q.2 mới bắt đầu, tuy nhiên, ghi nhận của PV Lao Động, ngay từ giữa trưa, người dân đã đến Nhà văn hóa thiếu nhi Q.2 mong được đối thoại với Bí thư.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc với cư dân Thủ Thiêm: Tái định cư để cuộc sống ổn định

Cường Ngô |

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành uỷ TP HCM cho rằng, bà con vào khu tái định cư để cuộc sống ổn định, an toàn hơn.

Người dân Thủ Thiêm thẳng thắn với Bí thư Thành uỷ

Cường Ngô |

Chiều 20.6, tại Nhà Thiếu nhi Q.2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Q.2, trong đó có những người dân liên quan dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Hàng trăm người dân Thủ Thiêm đến sớm mong gặp Bí thư Nguyễn Thiện Nhân

Cường Ngô |

Mặc dù 14h chiều nay 20.6, buổi tiếp xúc giữa Bí thư Thành ủy TPHCM với người dân Q.2 mới bắt đầu, tuy nhiên, ghi nhận của PV Lao Động, ngay từ giữa trưa, người dân đã đến Nhà văn hóa thiếu nhi Q.2 mong được đối thoại với Bí thư.