“Tết không xa nhà”: Công đoàn kết nối những trái tim

Bảo Hân - Hà Anh |

Để phòng chống dịch COVID-19, sau lời kêu gọi của Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trên cả nước có gần 1,5 triệu đoàn viên, người lao động (NLĐ) không về quê đón Tết Nguyên đán. Số lượng công nhân ở lại đông tập trung tại các tỉnh như TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai… Thấu hiểu tâm trạng của những NLĐ phải cách xa gia đình dịp Tết, Tổng LĐLĐVN đã phối hợp với VTV3 tổ chức chương trình livestream để kết nối những trái tim đang phải xa nhau…

Đoàn tụ trực tuyến

Những ai có dịp theo dõi chương trình livestream đã không khỏi thổn thức trước những cảnh đoàn tụ trực tuyến của những gia đình Tết này phải chịu cảnh cách xa.

Anh Đoàn Văn Bình quê ở Thái Nguyên, đang công tác tại Phòng công nghệ, Công ty Cổ phần Thép Hoà Phát Dung Quất. Sau khi cưới vợ vào tháng 11.2020, anh Bình trở vào Quảng Ngãi để tiếp tục công việc với lời hẹn với vợ rằng Tết này sẽ về đoàn tụ để có một cái Tết đầu tiên bên nhau.

Vậy nhưng, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, anh Bình cũng như nhiều NLĐ khác tại công ty ở lại nơi làm việc để đón Tết. “Đây là năm đầu tiên, tôi đón Tết xa nhà. Có một chút buồn, nhưng ở công ty có nhiều đồng nghiệp ở lại nên dịu đi nỗi buồn xa xứ. Nhớ thì rất nhiều, nhưng nhớ nhất là… nhớ vợ” - chàng trai với vẻ ngoài hiền lành này chia sẻ thật lòng.

Khi được kết nối livestream với người vợ - chị Vũ Minh Trang - đang ở quê, vì quá xúc động nên anh Bình không nói trọn được câu chúc với vợ. Sau một lúc dằn lòng mình xuống, anh gửi lời mong người vợ tào khang của mình ngày càng xinh đẹp và bình an, gia đình nhỏ luôn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

Ở cách xa anh Bình gần 1.000km vào đúng ngày đầu của năm mới, chị Trang như cố nén nỗi nhớ, gửi lời đến chồng: “Mọi người trong nhà vẫn khoẻ và đều nhớ anh. Mọi việc ở nhà, em và bố mẹ lo cũng ổn. Mong dịch bệnh sớm ổn định, anh có thể trở về đoàn tụ cùng gia đình”.

Bố mẹ anh Bình mong người con trai yêu quý của mình cùng các đồng nghiệp đón Tết vui vẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ công ty giao. “Bố mẹ và gia đình đều nhớ con, nhưng do dịch bệnh nên con phải đón Tết xa nhà. Con hãy yên tâm đón Tết vui vẻ, bố mẹ ở nhà đều mạnh khoẻ” - bố anh Bình nhắn nhủ.

Nếu như anh Bình đã lập gia đình thì anh Đào Trí Dũng - NLĐ Công ty Cổ phần Thép Hoà Phát Dung Quất - vẫn độc thân. Còn trẻ, ham vui nên dường như nỗi nhớ nhà trong anh không quá cồn cào, nhưng từ tâm sự của anh, ai cũng cảm nhận được. Anh rất mong được về quê để cùng bố mẹ, anh em sửa sang sắm Tết, chơi Tết, được đi thăm chòm xóm, họ hàng, nhất là khi anh được xem livestream những nét nhà thân thương đã gắn bó với mình suốt tuổi ấu thơ.

Cũng phải xa gia đình dịp Tết này, anh Nguyễn Xuân Hùng - Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại (TP.Chí Linh, Hải Dương) - rất xúc động khi được đoàn tụ trực tuyến với vợ - chị Hoàng Quỳnh Giang - hiện cách ly tại nhà ở TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Nhìn vợ, con qua màn hình tivi, anh Hùng nghẹn ngào bởi từ ngày 1.2 đến nay, anh chưa gặp trực tiếp vợ con thân thương bởi dịch bệnh COVID-19 hoành hành tại địa phương. Do xúc động, anh Hùng chỉ dặn dò được vợ con giữ gìn sức khoẻ, thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 do Bộ Y tế khuyến nghị.

“Hết dịch, bố sẽ về với con” - là lời của anh Hùng gửi tới con trai 9 tuổi - cháu Nguyễn Xuân Bách. Nghe được tiếng bố, cháu Bách khóc.

Nghe những lời căn dặn của chồng, chị Hoàng Quỳnh Giang cũng không cầm được nước mắt. Chị cố dằn lòng, động viên lại anh Hùng: “Anh giữ gìn sức khoẻ, yên tâm công tác! Ở nhà đã có em lo! Chúng ta “cách ly nhưng không cách lòng” anh nhé”!…

Tết bình an - không xa nhà

Có mặt tại các buổi livestream, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN); ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có những lời chúc Tết ân cần đến những NLĐ phải đón Tết xa quê; chúc NLĐ có một năm mới tốt đẹp hơn, có việc làm cũng như cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Ông Nguyễn Đình Khang đã gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến gia đình, người thân và những NLĐ đã tạm gác niềm vui sum họp khi Tết đến - Xuân về để hưởng ứng và góp sức cùng cả nước thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa ổn định sản xuất góp phần phát triển kinh tế đất nước, bảo đảm việc làm, thu nhập cho NLĐ. Ông Nguyễn Đình Khang thân ái gửi lời chúc đến các anh chị em đoàn viên, người lao động một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an.

Với truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân (CN) và tổ chức Công đoàn (CĐ) Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang tin tưởng rằng ở bất kỳ hoàn cảnh nào, đội ngũ đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) sẽ luôn đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao nhất để vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Và, với phương châm “Mọi người lao động đều có Tết - Vui tết”, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tin tưởng rằng, các cấp CĐ ở khắp mọi miền của Tổ quốc đã, đang và sẽ chăm lo chu đáo để các anh chị em đón một cái “Tết bình an - không xa nhà”!

Ông Trần Thanh Hải cho biết, năm 2020 thực sự là một năm đặc biệt đối với NLĐ, nhất là đối với CN khi tình hình dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến NLĐ khiến một bộ phận không nhỏ mất việc làm, giảm việc làm, phải chuyển nơi làm việc, phải đổi mô hình, quy trình làm việc của mình. Trong bối cảnh ấy, NLĐ đã cùng các cấp uỷ Đảng, chính quyền, CĐ, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thích nghi với tình hình mới.

Không chỉ vậy, ở nhiều địa phương, thiên tai lũ lụt xảy ra khiến nhiều CNLĐ lại càng dành tình cảm nhiều hơn cho quê hương, càng mong ngóng được trực tiếp về thăm bố mẹ. Đây là nỗi niềm lớn nhất, mong mỏi lớn nhất của nhiều NLĐ. “Nhưng từ kêu gọi của Chính phủ, Tổng LĐLĐVN, hàng vạn NLĐ đã ở lại nơi làm việc. Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN vô cùng tự hào vì nghĩa cử lớn lao này của NLĐ” - ông Trần Thanh Hải chia sẻ.

Ông Trần Thanh Hải bày tỏ niềm vui khi tổ chức CĐ đã góp phần chăm lo Tết cho NLĐ không được về quê đón Tết, để mặc dù không được về gặp gia đình của mình thì NLĐ vẫn có Tết ở nơi làm việc.

Ông Ngọ Duy Hiểu cũng gửi lời chúc Tết ấm áp nhất đến NLĐ và mong rằng, sau khi nghỉ Tết, NLĐ sớm đến với doanh nghiệp nơi mình công tác để có năng suất lao động cao hơn, góp phần giúp doanh nghiệp phát triển, địa phương lớn mạnh và đất nước hùng cường. Ông Ngọ Duy Hiểu gửi đến CNLĐ một lời hẹn mùa xuân năm sau, một mùa xuân không có COVID-19 để mọi người có thể trở về với gia đình của mình.

Bảo Hân - Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Sau Tết: Doanh nghiệp hoạt động bình thường, nơi lo xét nghiệm COVID-19

Việt Lâm - Phạm Dung |

Trong khi nhiều doanh nghiệp trở lại làm việc bình thường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thì nhiều doanh nghiệp tại Hải Dương đang tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho người lao động. Hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ chỉ bắt đầu khi công nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV.

Công nhân Hà Nội trở lại làm việc sau tết, đảm bảo phòng chống dịch COVID

Viêt Lâm - thùy DUng |

Ngày 17.2, hơn 400 công nhân Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam.

Đồng Nai: Hơn 90% công nhân đã đi làm trở lại trong ngày làm việc đầu năm

HÀ ANH CHIẾN |

Hơn 90% công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã trở lại làm việc trong ngày làm việc đầu năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sau Tết: Doanh nghiệp hoạt động bình thường, nơi lo xét nghiệm COVID-19

Việt Lâm - Phạm Dung |

Trong khi nhiều doanh nghiệp trở lại làm việc bình thường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thì nhiều doanh nghiệp tại Hải Dương đang tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho người lao động. Hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ chỉ bắt đầu khi công nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV.

Công nhân Hà Nội trở lại làm việc sau tết, đảm bảo phòng chống dịch COVID

Viêt Lâm - thùy DUng |

Ngày 17.2, hơn 400 công nhân Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam.

Đồng Nai: Hơn 90% công nhân đã đi làm trở lại trong ngày làm việc đầu năm

HÀ ANH CHIẾN |

Hơn 90% công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã trở lại làm việc trong ngày làm việc đầu năm.