Xứng danh bộ đội Cụ Hồ
Năm 1986, sau khi tốt nghiệp THPT, chàng trai đất Mê Linh (Hà Nội) Trần Tuấn Anh xung phong đi bộ đội. Sau 10 năm trong quân ngũ, năm 1996 anh xin ra quân và chuyển công tác về Cty Cổ phần Dịch vụ Hàng không (Nasco). Từ đó đến nay, trong quá trình công tác, với bản chất của bộ đội Cụ Hồ, anh luôn gương mẫu, học hỏi, phấn đấu và hoàn thành tốt công việc được giao.
Ngày 27.3.2017, anh được phân công chở khách từ tàu vào sảnh chờ của chuyến bay VN176 Đà Nẵng - Nội Bài, sau khi trả khách quay về bãi đỗ, anh đã kiểm tra xe và phát hiện 1 túi xách màu đen của khách quên trên xe. Anh đã báo cáo lãnh đạo lập biên bản kiểm tra bên trong và phát hiện túi có 500 triệu đồng và một số giấy tờ kèm theo. Ngay sau đó lãnh đạo Nassco căn cứ vào giấy tờ đã liên hệ và trả lại khách.
Tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình anh Tuấn Anh, chúng tôi được biết, gia đình anh cũng chỉ đủ ăn với mức thu nhập trung bình không có tích luỹ, vợ anh là giáo viên tiểu học, 2 con còn nhỏ đang tuổi ăn học. Mà công việc của anh vất vả, thường xuyên phải làm ca đêm... Khó khăn là vậy, nhưng năm nào, anh Tuấn Anh cũng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được bầu là chiến sĩ thi đua 2 năm liền.
Khi được hỏi, hiện cuộc sống còn khó khăn, vậy mà nhặt được số tiền lớn, vì sao anh quyết định trả lại cho người mất, không đắn đo suy nghĩ, anh Tuấn Anh cho biết, “Mình tự đặt mình vào hoàn cảnh của người bị mất của; đồng tiền mình không kiếm ra thì không phải là của mình - không đáng trân trọng. Ngoài ra, tôi được rèn luyện trong quân ngũ và luôn được giáo dục nhắc nhở, tuyên truyền giáo dục. Không chỉ cá nhân tôi, mà CBCNLĐ trong Cty đều coi việc phục vụ khách hàng là nhiệm vụ và vinh dự của mình...”.
Thi đua nâng cao ý thức người lao động
Vừa qua, Ban Thi đua Khen thưởng TP. Hà Nội đã ra Quyết định số 2260/QĐ-UBND trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho anh Trần Tuấn Anh. Theo Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TP. Hà Nội Đinh Việt Thắng, hành động cao đẹp của lái xe Trần Tuấn Anh tiêu biểu cho lối sống nhân văn, đạo đức của người dân thủ đô; cần được nhân rộng trong các các tầng lớp xã hội. Cũng theo ông Thắng, thời gian qua, TP. Hà Nội đã chú trọng đến việc kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Trước sự quan tâm và ghi nhận của Ban thi đua Khen thưởng Hà Nội, anh Trần Tuấn Anh xúc động xin hứa làm việc tốt hơn để góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của Cty Nasco và ngành Hàng không.
Theo ông Trần Xuân Cương - Chủ tịch CĐ Cty Nasco, thông qua các phong trào thi đua do Ngành GTVT và TCty phát động, công đàn Cty đã phát hiện nhiều gương điển hình tiên tiến. Thi đua đã góp phần giáo dục, khuyến khích và biểu dương NLĐ; việc nhặt được của rơi trả lại người đánh mất đã trở thành nét văn hóa của Cty. Sau mỗi đợt phát động thi đua, Cty luôn đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm. Qua các đợt phát động thi đua, Cty đã phát hiện được rất nhiều gương điển hình tiên tiến và những tấm gương này được tuyên dương trước tập thể CBCNV vào mỗi sáng chào cờ đầu tuần.
Cũng theo ông Cương, đây không phải là lần đầu tiên lái xe Trần Tuấn Anh nhặt được của rơi trả lại người mất và đây cũng là một trong rất nhiều tấm gương tiêu biểu của Cty. Đặc biệt là sau khi các phong trào thi đua và phong trào “4 xin - 4 luôn” được phát động, mỗi cá nhân đã ý thức hơn trong công việc góp phần nâng chất lượng dịch vụ và hình ảnh của ngành hàng không Việt Nam.