Niềm vui từ những chiếc cầu

Quang Trường |

Người dân và chính quyền địa phương ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ đều mong 3 chiếc cầu sớm hoàn thành để việc giao thương, đi lại của bà con và học sinh được thuận lợi hơn.
Giao thương thuận lợi, học sinh phấn khởi

Giữa tháng 5, mặc cho những cơn mưa rào đầu mùa đến rồi đi rất bất chợt, người dân ở hai ấp Trường Ninh A và Trường Phú B, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ vẫn hối hả góp tay cùng với đơn vị thi công xây dựng và nâng cấp 3 cây cầu là Ngọn Trà Ếch, Ba Bích và Đìa Muồng. Bởi lẽ, ai cũng hiểu rằng những chiếc cầu này có tầm quan trọng như thế nào đối với bà con nơi đây, đặc biệt là những em học sinh ngày 2 buổi đến trường.

Nhớ lại hôm sáng 4.5 – ngày mà “Quỹ Xã hội từ Thiện (XHTT) Tấm lòng vàng Lao động” của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Báo Lao Động cùng với chính quyền địa phương làm lễ khởi công xây dựng và nâng cấp 3 cây cầu này – bầu trời ở miệt vườn cây ăn trái Phong Điền trở nên đen kịt vì những cơn mưa sắp đến. Ai cũng lo trong lúc diễn ra lễ thì trời bất ngờ đổ mưa, nhưng với bà con Trường Long, dù có “đội mưa” dự lễ thì ai nấy cũng lấy làm vui. “Theo quan niệm của người xưa, khởi công mà đúng lúc trời đổ mưa hoặc khởi công xong rồi mà trời mưa thì làm ăn rất phát đạt, thuận buồm xuôi gió. Do đó, mưa càng to thì càng tốt” – một cụ ông tuổi ngoài thất tuần, nói vui khi đến chứng kiến buổi lễ.

 

Bà Trần Thị Ngọc (59 tuổi; ngụ ấp Trường Ninh A), cho biết Trường Long là một trong những xã nghèo nằm ở vùng xâu, vùng xa của huyện Phong Điền, giáp ranh với huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Người dân nơi đây quanh năm chủ yếu sống bằng nghề trồng cây ăn trái và một số loại nông sản khác. Tuy nhiên, việc tiêu thụ trái cây hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái. Họ đến thu mua với giá bao nhiêu thì bà Ngọc và những người trong xóm bán bấy nhiêu chứ không còn cách lựa chọn nào khác. “Từ ngày mấy cây cầu xuống cấp, thương lái càng ép giá dữ hơn. Họ đưa ra hàng loạt lý do để mua trái cây với giá thấp, trong đó có lý do cầu di chuyển khó khăn. Sắp tới cầu được nâng cấp rộng ra, bà con ở đôi bờ Phong Điền và Châu Thành A sẽ không còn cảnh qua sông phải “lụy” thương lái” – hướng về nhóm người đang hối hả thi công cầu Ngọn Trà Ếch, ánh mắt bà Ngọc sáng lên.

Em Nguyễn Thị Hoàng Mai, học sinh lớp 7, cho biết khoảng nửa tháng nay, thời tiết thay đổi bất thường nên mưa lớn liên tục. Trời mưa, cộng với cầu trơn trượt, xuống cấp càng khiến các em lo lắng. “Có được những cây cầu mới, em và bạn bè mừng lắm. Mong những cây cầu này sớm được hoàn thành để học sinh chúng em yên tâm đến trường” – em Hoàng Mai nói trong phấn khởi.

Dấu ấn 30 năm Văn phòng ĐBSCL

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết thấu hiểu và đồng cảm với nỗi khó khăn, vất vả của người dân xã Trường Long và huyện Châu Thành A, Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Báo Lao Động đã mang đến địa phương 3 cây cầu rất kịp thời, đáp ứng lòng mong mỏi của người dân từ nhiều năm qua. Ba cây cầu này được xây mới và nâng cấp với tổng kinh phí 1,5 tỉ đồng. Trong đó, Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động tài trợ 1,05 tỉ đồng, huyện Phong Điền đối ứng khoảng 450 triệu đồng. Trong đó, Cầu Ba Bích có chiều dài 27m, kinh phí xây dựng 600 triệu đồng; cầu Đìa Muồng và cầu Ngọn Trà Ếch có cùng chiều dài 23m, kinh phí mỗi cây cầu là 450 triệu đồng.

Cả 3 cây cầu đều được thết kế bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu, rộng 3,5m, tải trọng thiết kế 2,5 tấn, đảm bảo phù hợp kết nối các tuyến giao thông trên địa bàn huyện Phong Điền và huyện Châu Thành A. Đây là một trong những công trình hướng đến kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Dự kiến, công trình thi công trong 90 ngày sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. “Những cây cầu nghĩa tình này không chỉ phục vụ việc đi lại và trao đổi nông sản của bà con, mà còn giúp việc học tập của các em học sinh được tốt hơn. Đây cũng là một trong những công trình góp phần giúp huyện hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Do đó, chúng tôi sẽ quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thi công thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình” – ông Nghĩa nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ khởi công xây dựng và nâng cấp 3 cây cầu nghĩa tình này, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho rằng Trường Long là cái nôi của cách mạng. Việc xây mới và nâng cấp 3 cây cầu tại xã này là một trong những sự kiện quan trọng. Nó không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông mà còn giúp việc giao thương, tiêu thụ nông sản của bà con được thuận lợi hơn. Đặc biệt, đây còn là những chiếc cầu mới tạo điều kiện an toàn cho học sinh đến trường. “Đây là những nhịp cầu vui nối TP Cần Thơ với Hậu Giang và các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tin rằng, sau khi 3 cây cầu này hoàn thành sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao vị trí của huyện Phong Điền nói riêng và TP Cần Thơ nói chung. Do vậy, tôi mong rằng trong quá trình triển khai, từ khâu thiết kế đến khâu thi công và chất lượng công trình cầu luôn được minh bạch, đảm bảo đầy đủ quy trình” – ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị.

VÌ NIỀM VUI CHUNG

Trước khi những người thợ xây bắt tay vào xây dựng và nâng cấp 3 cây cầu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã gửi lời nhắn nhủ rằng với tinh thần trách nhiệm của mình, bà con xã Trường Long hãy cùng chung tay với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ xây cầu cũng như bảo vệ những chiếc cầu này sau khi hoàn thành. Bởi lẽ, đấy không chỉ làm trách nhiệm, là niềm vui của bà con mà còn là niềm vui của những người khởi xướng nên “Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động”.

Quang Trường
TIN LIÊN QUAN

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Kiến nghị tạm thời chốt bảo hiểm xã hội để giải quyết quyền lợi của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn còn phổ biến. Trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tháng với số tiền hàng chục tỉ đồng, nhưng tìm cách né tránh, trây ỳ không đóng khiến người lao động (NLĐ) phải gánh chịu hậu quả… Theo ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - khi NLĐ đóng BHXH đến thời điểm nào thì cơ quan BHXH tạm thời chốt BHXH cho NLĐ đến thời điểm đó để giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ.

Dân chịu khổ vì tuyến đường thiếu vốn, nhiều hạng mục đình trệ

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Gần 3 năm triển khai, dự án xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20 Khu đô thị mới Cầu Giấy vẫn chậm tiến độ gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.