Người gây dựng thương hiệu bánh mì Huế trên đất Vinh

HỒNG PHƯƠNG - THANH HUY |

Với mong muốn có được cuộc sống tốt hơn, nhiều người Huế đã quyết định rời quê, tỏa đi khắp vùng miền để lập nghiệp, trong đó có đất Vinh. Dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng bằng tính cần cù, chịu khó, họ đã làm nên thành công ngay chính nơi đất khách quê người.

Chọn xứ Nghệ làm quê hương thứ hai

Vào một buổi chiều mùa đông, khi cái lạnh bắt đầu len lỏi vào da thịt, theo sự chỉ dẫn của những người bạn, chúng tôi tìm đến tiệm bánh mì Tân Tiến ở đường Bạch Liêu, phường Bến Thủy, TP.Vinh, Nghệ An. Tiếp chúng tôi là một người đàn ông chừng 45 tuổi, khuôn mặt hiền từ. Qua trò chuyện, chú cho biết, mình tên là Lê Văn Cư, đến từ tỉnh Thừa Thiên Huế. Chú Cư nói: “Hai vợ chồng từ Phú Vang, Thừa Thiên Huế ra mảnh đất Nghệ An hơn 25 năm. Ban đầu, tôi làm bên lĩnh vực xây dựng. Thời gian sau, thấy nghề kinh doanh thức ăn dễ mang lại lợi nhuận, nên tôi mở ra tiệm bánh mì này bán đến nay”.

Cũng như chú Cư, chị Trần Thị Ni từ Huế cùng chồng quê ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Vinh lập nghiệp và mở tiệm bánh mì tên Ni Huế trên đường Hồng Sơn, TP.Vinh, Nghệ An kinh doanh cho đến ngày hôm nay. Chị Ni tâm sự: “Lúc mới đến nơi này lập nghiệp, vợ chồng tôi khổ lắm. Thu nhập của cả gia đình nhờ vào xe bánh mì. Ai kêu gì chúng tôi cũng làm, miễn có tiền để trang trải cuộc sống. Giờ thì ổn định rồi. Sống nhiều năm ở đây, tôi thấy người dân xứ Nghệ rất gần gũi, hòa đồng”.

Những con người Huế xa quê như chú Cư và chị Ni từ lâu đã xem thành Vinh như chính quê hương thứ hai của mình. Họ phát triển sự nghiệp và sống như một người con của đất Vinh. Những gì họ có được sau bao năm chọn Vinh trở thành nơi lập nghiệp với họ đó là một lựa chọn sáng suốt.

Có một Hội đồng hương bánh mì Huế ở Vinh

Từ những xe bánh mì nhỏ lẻ, sau nhiều năm, họ đã mua được đất xây dựng tiệm bánh mì khang trang. Theo thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn thành phố Vinh hiện có trên 60 tiệm bánh mì do người Huế làm chủ. Các tiệm không chỉ đưa ra thị trường những loại bánh mì thường, mà còn biết chế biến nhiều loại bánh với những mùi vị khác nhau, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng như: bánh mì ngọt, bánh bao, bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ… Chia sẻ với chúng tôi về bí quyết làm bánh mì hợp với khẩu vị người dùng, anh Trần Ngọc Tuân - người có thâm niên 14 năm trong nghề, chủ tiệm bánh mì Minh Châu, đường Phượng Hoàng, phường Trung Đô, TP.Vinh, Nghệ An nói: “Khi ra Vinh, bánh mì Huế của chúng tôi phải biến tấu lại, làm sao cho hợp với khẩu vị những người ở đây. Nếu làm bánh mì như trong Huế, thì ngoài này không ai ăn, vì ở đây họ chỉ ăn thịt nạc”.

Được biết, các tiệm bánh mì bán hằng ngày từ 5 giờ sáng đến 18 giờ tối, cho ra thị trường khoảng 1000 -1500 ổ bánh mì, cùng với 70-80 kg thịt. Thịt để làm nguyên liệu chính cho bánh mì, phải là loại thịt nạc vai, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bên cạnh ướp các loại gia vị thông thường như hành, tiêu, tỏi, sả… họ còn sử dụng thêm mắm ruốc để tăng thêm vị đậm đà của thịt. Chị Lê Thu Hiền - một người dân phường Cửa Nam, TP.Vinh - chia sẻ: “Hằng ngày, tôi đều ghé tiệm bánh mì Ni Huế để mua bánh mì về ăn. Bánh mì ở đây ngon, lúc giờ cao điểm đến muộn là không mua được”. Còn bạn Nguyễn Văn Nguyên - sinh viên trường ĐH Vinh - cho hay: “Bánh mì là món ăn vừa ngon, vừa rẻ với các bạn sinh viên như tụi mình. Chỉ với 10.000 đồng là có bữa sáng”.

Rời quê đến Vinh lập nghiệp, không người thân, không bạn bè, để phần nào làm vơi bớt đi sự cô đơn, những người con xa quê ấy đã biết gắn kết với nhau thành một cộng đồng nhỏ gọi là Hội đồng hương bánh mì Huế ở Vinh. Ngày 8.8 hằng năm, Hội đồng hương tổ chức gặp mặt đồng hương cùng làm bánh mì, thu hút rất nhiều chủ tiệm bánh mì người Huế trên đất Vinh tham gia. Tại đây, họ chia sẻ những kinh nghiệm trong sản xuất bánh mì; được giao lưu trò chuyện với những chủ tiệm bánh mì khác về những niềm vui và cả những khó khăn trong nghề. “Cũng giống như Hội đồng hương người Huế ở Nghệ An, những gia đình làm bánh mì như chúng tôi cùng nhau thành lập một Hội bánh mì Huế trên đất Vinh, để có dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, buồn vui về nghề này”. Chú Lê Văn Cư - chủ tịch Hội đồng hương bánh mì Huế ở Vinh - khẳng định.

Cuộc thi “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”

Báo Lao Động mời bạn đọc tham gia cuộc thi “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”

Đối với các ấn phẩm trên báo in Báo Lao Động

- Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính chân thực, khách quan, kịp thời. Mỗi tác phẩm không quá 1.700 chữ và ít nhất 1 ảnh, khuyến khích tác phẩm gửi kèm nhiều ảnh.

- Tác phẩm dự thi ngoài bút danh (nếu có) phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, thư điện tử (email) của tác giả.

- Tác phẩm dự thi gửi qua email hay đường bưu điện phải ghi rõ: Bài dự thi cuộc thi viết “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”.

- Ban Tổ chức không hoàn trả tác phẩm dự thi.

Đối với tác phẩm video:

- Tác phẩm dự thi có thời lượng không quá 5 phút.

- Ngoài bút danh (nếu có) phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, hòm thư điện tử (email) của tác giả.

- Tác phẩm tham dự cuộc thi gửi về: Ban TKTS, Báo Lao Động, số 6 phố Phạm Văn Bạch, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.

(Bì thư ghi rõ: Tham gia Cuộc thi

Thư điện tử theo địa chỉ: thivietvelaodong@laodong.com.vn

Kính mời bạn đọc cả nước tham gia.

BBT BÁO LAO ĐỘNG

HỒNG PHƯƠNG - THANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.