Nghỉ lễ dịp 2.9 “kiểu” công nhân

Nguyễn Nga - Quế Chi |

Trong khi phần đông công nhân háo hức trở về quê, nhiều công nhân quyết định tiếp tục làm việc vì được trả lương cao và cũng có không ít công nhân chọn cách đi du lịch với mức giá rẻ nhất.

Nghỉ ngơi bên gia đình

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động tại khu trọ của công nhân (CN) tại thôn Bầu (Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội), mọi người đều đang rất háo hức để trở về quê dịp nghỉ lễ 2.9 này. Nhiều nữ CN còn tranh thủ thời gian chiều tan ca, ghé chợ Mun để mua đồ dùng hay sắm sửa quần áo cho gia đình ở quê.

Vì cuộc sống khó khăn, chị Vũ Thị Nhung (quê Nam Định, đang làm việc tại Cty Canon) phải gửi cả 2 con về quê. Kể từ dịp nghỉ lễ 30.4, chị chưa có dịp về quê thăm con và gia đình, phần vì không được nghỉ dài, phần vì bận bịu công việc, cố gắng làm thêm giờ, tăng ca, có khi làm cả chủ nhật để kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống mỗi ngày mỗi khó khăn, các khoản chi tiêu mỗi ngày một tăng, nhưng thu nhập vẫn thế, nên chị tranh thủ tận dụng mọi thời gian có thể để làm thêm việc, kiếm thêm thu nhập vừa để sống trên này, lại có tiền gửi về quê. “Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh lần này, tôi được nghỉ 3 ngày, dự định là tôi sẽ dành trọn thời gian nghỉ của mình để ở bên các con và chăm sóc gia đình. Có những chiều chủ nhật đi làm về, nghe các con gọi điện lên hỏi sao mẹ không về thăm mà tôi không cầm được nước mắt” - chị Nhung cho biết.

Không phải đi thuê trọ như chị Nhung, nhưng kế hoạch của chị Đỗ Thanh Hường (Cty Dae Yang, Phú Thọ) cũng là dành kỳ nghỉ này bên gia đình. Chị cho biết, từ khi đi làm, xây dựng gia đình, rồi có con cái đến nay, chị chưa bao giờ có điều kiện để đi du lịch vào dịp nghỉ lễ. Làm CN, có lẽ rất ít người mơ đến việc được đi du lịch, bởi thu nhập còm cõi chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày. Giả sử nếu dành dụm được đồng nào cũng sẽ ưu tiên chi cho những khoản cần thiết, cấp bách khác. Chị có hai con nhỏ, nên nếu đi du lịch, chi tiêu cũng tốn kém hơn bình thường rất nhiều. “Cty nơi tôi làm vẫn chưa có thông báo về lịch nghỉ cụ thể, nhưng dù như thế nào thì kế hoạch của tôi vẫn là ở nhà để lo chu toàn việc của gia đình, chăm sóc con cái cũng như nghỉ ngơi thật thoải mái cho bù lại những ngày mệt mỏi” - chị Hường chia sẻ.

Ngày nghỉ vẫn ưu tiên công việc

Bên cạnh những người được nghỉ ngơi bên gia đình, vẫn có nhiều CN sẽ vẫn làm việc trong cả những ngày nghỉ. Chị Đỗ Thị Lĩnh (làm việc tại Cty Sei - KCN Thăng Long, Hà Nội) lưỡng lự vì chưa biết kỳ nghỉ này sẽ về quê hay ở lại làm việc. Hiện tại chị Lĩnh có dự định về quê Tuyên Quang nếu như Cty không có lịch làm thêm vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Chị Lĩnh cho hay: “Đến ngày 30.8, Cty tôi mới thông báo lịch nghỉ lễ hay làm thêm. Nếu có lịch làm thêm thì tôi sẽ ở lại làm việc, rồi sẽ về quê vào dịp Trung thu. Mặc dù bố mẹ cũng gọi điện lên nhắc về quê cùng với gia đình nhưng thời buổi khó khăn, nên tôi vẫn chọn ở lại làm thêm, vì như thế sẽ được hưởng lương 200% so với ngày thường. Nếu chỉ làm theo thời gian hằng ngày, không tăng ca thì với tiền lương cơ bản, CN như tôi không trụ được”.

Chị Trần Mai Anh (quê Thanh Hóa, đang làm CN tại KCN Ninh Bình) cũng có suy nghĩ giống chị Lĩnh. Chồng chị đi làm ở nước ngoài, một mình chăm sóc con nên cuộc sống của gia đình khá khó khăn. Đối với chị, mọi ưu tiên là kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống. “Khi nuôi con nhỏ, các khoản chi tiêu của gia đình ngày càng nhiều thêm. Vì thế, tôi không thể dành nhiều thời gian cho mình. Khi mọi người đang háo hức chuẩn bị mọi thứ để về quê nghỉ ngơi bên gia đình thì tôi vẫn miệt mài ở xưởng sản xuất. Nhiều lúc khó khăn quá, tôi chỉ mong Cty có nhiều hàng để chúng tôi được đi tăng ca (ngay cả trong những ngày lễ) để có thêm chút tiền nuôi con”.

Trong khi đó, có nhiều CN chọn đi du lịch, dĩ nhiên là theo cách ít tốn kém nhất. Anh Phạm Huy Chính - CN TCty May Đáp Cầu (tỉnh Bắc Ninh) - cho biết, nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 rơi vào hai ngày cuối tuần, đồng thời TCty thưởng cho CN 250.000 đồng/người. Vì vậy, anh với mấy anh em bạn bè đã lên kế hoạch đi chơi ở một số địa điểm gần Bắc Ninh vào ngày nghỉ này. Mỗi người đóng khoảng 1 triệu đồng, đã bao gồm tiền ăn và nghỉ qua đêm. Để có được 2 ngày nghỉ trọn vẹn này, anh và anh em CN trong TCty đã làm bù ngày chủ nhật tuần vừa rồi để đảm bảo sản lượng cho nhà máy và lương được tính gấp đôi theo quy định của pháp luật. “Chưa có gia đình nên thời gian nghỉ lễ tôi thích đi chơi xa cho biết đó đây, rồi có thêm mối quan hệ, giao lưu bạn bè. Việc đi tham quan, thắng cảnh còn để thư giãn sau những ngày tháng làm việc vất vả trong nhà máy” - anh Chính chia sẻ. V.H

Nguyễn Nga - Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Bến xe miền Đông hết chỗ giữ xe máy, các bãi giữ xe bên ngoài tăng giá cao

Anh Nhàn |

Dịp nghỉ lễ 2.9 khiến nhu cầu giữ xe máy của người dân  tăng cao. Từ tối 31.8, bãi giữ xe tại bến xe Miền Đông (TP.HCM) đã hết chỗ. Vì thế các bãi xe bên ngoài dần trở nên đông đúc mặc dù giá cao gấp 2 lần.

Chùm ảnh: Người dân ùn ùn rời Sài Gòn đi nghỉ lễ 2.9, đường kẹt cứng

MINH QUÂN |

Chiều 31.8, nhiều người dân về quê mang theo hành lý, đồ đạc lỉnh kỉnh đổ về bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TPHCM) khiến các tuyến đường xung quanh bị quá tải, kẹt xe kéo dài nhiều giờ.

Hàng nghìn người bắt đầu đổ về các bến xe ở TP.HCM để nghỉ lễ 2.9

Huân Cao |

Chiều nay 31.8, hàng nghìn hành khách TP.HCM bắt đầu tới bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây, bến xe An Sương... để về quê nghỉ lễ hay đi du lịch. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra thất vọng vì không mua được vé, dù giá đã tăng đến 40%.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bến xe miền Đông hết chỗ giữ xe máy, các bãi giữ xe bên ngoài tăng giá cao

Anh Nhàn |

Dịp nghỉ lễ 2.9 khiến nhu cầu giữ xe máy của người dân  tăng cao. Từ tối 31.8, bãi giữ xe tại bến xe Miền Đông (TP.HCM) đã hết chỗ. Vì thế các bãi xe bên ngoài dần trở nên đông đúc mặc dù giá cao gấp 2 lần.

Chùm ảnh: Người dân ùn ùn rời Sài Gòn đi nghỉ lễ 2.9, đường kẹt cứng

MINH QUÂN |

Chiều 31.8, nhiều người dân về quê mang theo hành lý, đồ đạc lỉnh kỉnh đổ về bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TPHCM) khiến các tuyến đường xung quanh bị quá tải, kẹt xe kéo dài nhiều giờ.

Hàng nghìn người bắt đầu đổ về các bến xe ở TP.HCM để nghỉ lễ 2.9

Huân Cao |

Chiều nay 31.8, hàng nghìn hành khách TP.HCM bắt đầu tới bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây, bến xe An Sương... để về quê nghỉ lễ hay đi du lịch. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra thất vọng vì không mua được vé, dù giá đã tăng đến 40%.