Chị Ninh Thị Loan cho biết, Hiển bị bệnh tim, không thể mổ. Từ bé, Hiển đã không ăn thịt cá, chỉ ăn cơm, rau. Hiển yếu nên không thể đến trường học như các bạn cùng trang lứa. Chị Loan mua sách lớp 1 về dạy cho con. Năm nay, sức khoẻ của Hiển khá hơn 1 chút, chị Loan định đưa con đến nhà cô giáo học thì lại bị ảnh hưởng dịch, thực hiện giãn cách.
Năm nào Hiển cùng các bạn cũng được dự Trung thu do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức. Hỏi Hiển thích gì nhất? Hiển trả lời: "Cháu thích được xem múa hát, thích được ăn bánh Trung thu".
Do dịch bệnh nên Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội không tổ chức các hoạt động vui chơi Tết Trung thu như mọi năm cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mà chỉ tổ chức trao quà đại diện. Năm nay, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trao quà Trung thu cho 160 cháu khuyết tật, nhiễm chất độc dioxin của ngành, mỗi cháu 500.000 đồng và 1 hộp bánh Trung thu, sữa tươi; trao hỗ trợ cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi năm năm học 2020 – 2021.
Chiều 17.9, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh đã trực tiếp đến thăm 2 cháu khuyết tật, là con công nhân lao động trong ngành và trao mỗi cháu 1 triệu đồng cùng phần quà.
Chiều 17.9, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đã trao 500 Túi An sinh Công đoàn cho đoàn viên, người lao động của 12 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.
Cũng trong chiều 17.9, số tiền 136 triệu đồng hỗ trợ bữa ăn cho 136 đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ" của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã được trao cho 3 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành.