Đến phiên chợ của những người phụ nữ bị chồng đánh

H.N |

Chị Nguyễn Vân Anh - Giám đốc Trung tâm CSAGA có sở thích đi chợ quê mua đồ cho gia đình. Cũng tại đây, chị đã được gặp và trò chuyện với rất nhiều người phụ nữ có hôn nhân không hạnh phúc.

Chợ Bãi Đá là một chợ quê truyền thống nằm ven đường quốc lộ 21 từ Hòa Lạc đi Sơn Tây (Hà Nội). Như các chợ quê Việt Nam khác, chợ Bãi Đá không chỉ là nơi giao thương buôn bán mà còn chứa đựng nhiều câu chuyện đẫm nước mắt, nhiều nỗi uất ức tủi phận của những phụ nữ đang phải chung sống với những người chồng bạo lực.

Chị Nguyễn Vân Anh cho biết, những người phụ nữ buôn bán ở đây gồm rất nhiều câu chuyện, số phận, họ đều có một sự đồng cảm với nhau. Những câu chuyện buồn đều được họ chia sẻ và cùng nhau vượt qua khó khăn.

Đến chợ Bãi Đá, nhắc đến chị K.M, chắc chắn nhiều người đều biết. Nhà chị M có một hoàn cảnh khá đặc biệt. Không phải nghèo khó hay hoàn cảnh nhưng ông chồng của chị là một người không giống những ông chồng khác. Những trận đòn roi cứ thế giáng lên người chị M mỗi lần chồng chị say rượu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Lồng gà mà chị chuẩn bị mang ra chợ bán cũng bị chồng chị vặn cổ. Thấy vợ nghe điện thoại, anh ta cũng nghi ngờ vợ ngoại tình, rồi xông đến đập tới tấp không ngừng. Đỉnh điểm, chị bắt gặp chồng đưa bồ về nhà và đuổi con trai chị đi. Uất ức vì nghĩ thương con nên chị đã từng đạp xe đến đập Đồng Mô để tìm đến cái chết vì chị nghĩ cuộc đời mình quá khổ.

Lý do khiến chị bị đánh đập chẳng có gì ngoài sự vũ phu của chồng. Mặc dù không kiếm ra tiền, chị M nuôi cả gia đình nhưng anh ta vẫn thường xuyên bạo hành chị.

Không chỉ chị M, chị P.T cũng là người có câu chuyện tương tự. Thậm chí, chị phải lên kế hoạch sẵn sàng bảo vệ bản thân khi bị chồng đánh. Thấy chồng về đến cổng mà có hiện tượng, chị sẵn sàng gọi cho bạn bè, người thân đến cứu hoặc lên một phương án cho mình, đó là trốn sang nhà hàng xóm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chị T bán hàng vất vả cả ngày ngoài chợ Bãi Đá, còn người chồng chỉ loanh quanh ở nhà đến bữa nấu quấy quá cơm canh rồi ăn trước, thi thoảng thì đi phụ hồ nhưng chị về đến nhà là anh ta gây sự với chị. Có những lần anh ta đập phá mâm cơm, không cho chị ăn mặc dù vợ đi bán hàng về mệt mỏi.

Đỉnh điểm là khi chị bị chồng đánh đến bất tỉnh, phải nhập viện. Thế nhưng ngày hôm sau chị vẫn đi chợ để bán hàng, phục vụ gia đình.

Mỗi người một câu chuyện, một số phận nhưng họ cùng nhau vượt qua khó khăn. Đến chợ, không chỉ buôn bán, các chị còn cùng nhau chia sẻ, kể những câu chuyện của mình. Từ đó, họ cùng nhau tìm niềm vui, tìm cách bảo vệ bản thân và giúp nhau tìm con đường mới.

H.N
TIN LIÊN QUAN

Chồng làm điều bất ngờ khi vợ quằn quại trong cơn đau chuyển dạ

H.N (T/H) |

Mới đây, một đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội weibo (Trung Quốc) với tựa đề "Anh chàng sắp làm bố nhảy múa trong phòng sinh giúp vợ giảm đau" đã nhanh chóng "gây bão".

Người yêu đòi hỏi: "Hãy trao cho anh", tôi phải làm sao?

Tuệ Anh (Hà Nội) |

Tôi và anh quen nhau qua sự giới thiệu của những người bạn thời đại học. Mới chỉ hai tuần yêu nhau, mỗi khi gần gũi, anh từ năn nỉ, đến đòi hỏi: "Hãy trao cho anh" lần đầu tiên, để hiểu nhau hơn,khiến tôi lo sợ.

Con đề nghị mẹ ly hôn vì ba quá vô tâm!

NHẬT PHƯƠNG (TPHCM) |

Không biết tôi nói câu này với mẹ bao nhiêu lần rồi, nhiều đến độ tôi không nhớ nổi. Vậy mà mẹ tôi vẫn chưa chịu ly hôn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chồng làm điều bất ngờ khi vợ quằn quại trong cơn đau chuyển dạ

H.N (T/H) |

Mới đây, một đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội weibo (Trung Quốc) với tựa đề "Anh chàng sắp làm bố nhảy múa trong phòng sinh giúp vợ giảm đau" đã nhanh chóng "gây bão".

Người yêu đòi hỏi: "Hãy trao cho anh", tôi phải làm sao?

Tuệ Anh (Hà Nội) |

Tôi và anh quen nhau qua sự giới thiệu của những người bạn thời đại học. Mới chỉ hai tuần yêu nhau, mỗi khi gần gũi, anh từ năn nỉ, đến đòi hỏi: "Hãy trao cho anh" lần đầu tiên, để hiểu nhau hơn,khiến tôi lo sợ.

Con đề nghị mẹ ly hôn vì ba quá vô tâm!

NHẬT PHƯƠNG (TPHCM) |

Không biết tôi nói câu này với mẹ bao nhiêu lần rồi, nhiều đến độ tôi không nhớ nổi. Vậy mà mẹ tôi vẫn chưa chịu ly hôn.