Ly hôn rồi mới biết không ai tốt bằng chồng mình

Hà Lam (Thái Bình) |

Cho đến bây giờ, tôi cảm thấy mình quá nóng vội khi đưa ra quyết định ly hôn.

Tôi và chồng tôi đến với nhau sau nhiều năm tìm hiểu. Tôi là người hướng ngoại, tính cách có phần nóng nảy, bốc đồng. Còn chồng tôi lại là người nhẹ nhàng, trầm tĩnh. Cũng chẳng hiểu lý do gì mà hai con người hoàn toàn trái ngược nhau như chúng tôi lại lựa chọn nhau làm vợ chồng.

Cả hai đều học kinh tế, chúng tôi quen nhau 2 năm trên giảng đường đại học và 2 năm sau khi ra trường. Bốn năm ròng yêu nhau, chẳng thiếu những phút lãng mạn, mộng mơ, nhưng chẳng thiếu những cuộc cãi vã vì bất đồng quan điểm và cũng chẳng thiếu những lần chia tay lên chia tay xuống. Vậy mà chúng tôi vẫn ở bên nhau.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa: T.L

Cứ như thế, 4 năm trôi qua, vào cái ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau tôi đã đồng ý lấy anh sau màn cầu hôn hết sức lãng mạn của anh trước mặt bạn bè và gia đình.

Tôi nhớ năm đấy khi chúng tôi đám cưới, bố mẹ tôi mừng lắm, nhiều khi 2 vợ chồng cãi nhau mẹ tôi còn mắng tôi “đứa con gái nóng nảy, chẳng suy nghĩ trước sau gì mà nó (tức chồng tôi ngày đó) để ý, chăm lo là phúc rồi không chúng tôi phải nuôi cô sao”.

Cưới nhau về, cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng cũng không khá hơn trước. Những cuộc cãi nhau vẫn diễn ra, tính anh vốn trầm nên lần nào anh cũng chỉ nói mấy câu rồi im lặng và lần nào chồng tôi cũng đợi cho tôi bớt giận rồi chủ động làm hoà.

Trong những lần cãi vã, tôi tâm sự với hội bạn chị em “Sống thế này tôi thà ly hôn còn hơn”. Đám bạn nghe tôi nói ai nấy đều khuyên “Chồng bà tốt vậy, toàn tâm toàn ý lo cho bà, bà đi đâu tìm được người như thế, nam châm đối cực nên mới hút nhau, cuộc sống vợ chồng nên nhường nhịn nhau mới hạnh phúc”. Rồi từ đó tôi bỏ ý định ly hôn.

Cho đến một hôm, tôi làm thất bại hợp đồng của công ty. Hai vợ chồng làm chung công ty, anh là giám đốc bộ phận khách hàng, hôm đó anh giao cho tôi đi ký hợp đồng với đối tác.

Vì một điều khoản trong hợp đồng mà trong lúc làm việc với đối tác mà có xảy ra tranh chấp. Bởi bản tính nóng nảy bốc đồng của mình nên việc ký hợp đồng thất bại trong khi đây lại là đối tác lớn.

Vì chuyện này, về nhà 2 vợ cồng lại cãi nhau, lần này tôi giận quá mất khôn thẳng tay viết đơn ly hôn bắt anh kí bằng được. Trước thái độ cương quyết của tôi, anh đồng ý ly hôn.

Thời gian trôi qua quá nhanh, đến giờ chúng tôi chia tay cũng ngót một năm trời. Cuộc sống một năm không có anh bên cạnh trôi qua bình lặng như mặt hồ không gợn sóng. Khoảng thời gian đó, mỗi khi một mình nghĩ lại khoảng thời gian hạnh phúc khi có anh, ốm có anh mua thuốc, ngã xe đau chân anh làm tất cả việc nhà không để tôi đụng vào bất cứ việc gì.

Tôi nhớ cả những cuộc cãi vã, mới hiểu anh đã nhường nhịn tôi bao nhiêu, rồi những lần xuống nước làm hoà, không biết từ lúc nào nước mắt tôi cứ thế rơi. Tôi khóc. Vì nhớ anh. Người chồng luôn yêu thương tôi. Tôi muốn gặp anh để nói lời xin lỗi. Liệu rằng chúng tôi có thể quay lại?

Hà Lam (Thái Bình)
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo vào nhà nghỉ "chữa sốt rét" với thầy giáo vừa đệ đơn ly hôn

A.T |

Trong khi sự việc cô giáo T quan hệ bất chính với một đồng nghiệp ở huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) thu hút sự chú ý của dư luận, thì hai vợ chồng cô này cùng nhau ra tòa xin ly hôn.

Vợ CEO Amazon Bezos “lãi” 1 tỉ USD chỉ sau 2 tuần chia tiền ly hôn

Khánh Minh |

CEO Amazon Jeff Bezos tiết lộ ông vẫn sống chung với vợ cũ dưới một mái nhà và bà MacKenzie sẽ giàu hơn tưởng tượng khi ly hôn.

Vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên cùng kháng cáo bản án ly hôn

Huân Cao |

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã gửi đơn đến TAND TPHCM kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm vụ ly hôn giữa bà với ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng gửi đơn kháng cáo đến tòa đề nghị chia tài sản theo tỉ lệ 70% và 30%.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cô giáo vào nhà nghỉ "chữa sốt rét" với thầy giáo vừa đệ đơn ly hôn

A.T |

Trong khi sự việc cô giáo T quan hệ bất chính với một đồng nghiệp ở huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) thu hút sự chú ý của dư luận, thì hai vợ chồng cô này cùng nhau ra tòa xin ly hôn.

Vợ CEO Amazon Bezos “lãi” 1 tỉ USD chỉ sau 2 tuần chia tiền ly hôn

Khánh Minh |

CEO Amazon Jeff Bezos tiết lộ ông vẫn sống chung với vợ cũ dưới một mái nhà và bà MacKenzie sẽ giàu hơn tưởng tượng khi ly hôn.

Vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên cùng kháng cáo bản án ly hôn

Huân Cao |

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã gửi đơn đến TAND TPHCM kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm vụ ly hôn giữa bà với ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng gửi đơn kháng cáo đến tòa đề nghị chia tài sản theo tỉ lệ 70% và 30%.