Chồng làm điều bất ngờ khi vợ quằn quại trong cơn đau chuyển dạ

H.N (T/H) |

Mới đây, một đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội weibo (Trung Quốc) với tựa đề "Anh chàng sắp làm bố nhảy múa trong phòng sinh giúp vợ giảm đau" đã nhanh chóng "gây bão".

Vợ chồng đến với nhau là do duyên số, may mắn thì được chồng yêu thương còn đen đủi thì nhận về mình sự ghẻ lạnh.

9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, ngày chuyển dạ đau đớn với nhiều cung bậc cảm xúc, trong thời điểm ấy, nếu như một ông chồng đủ hiểu, tinh tế và yêu thương vợ thì người vợ như có thêm động lực.

Một câu chuyện về quá trình vượt cạn của người vợ đang "gây bão" trên mạng xã hội.

Theo đó, hôm 27.6, vợ anh Wang (Trung Quốc) được đưa đến bệnh viện cấp cứu lúc 3h do có dấu hiệu chuyển dạ. Lần đầu làm mẹ, lại đã trên 35 tuổi, sản phụ vừa đổ mồ hôi vì những cơn đau đẻ, vừa lo lắng về ca sinh nở.

Chồng nhảy múa trong bệnh viện giúp vợ giảm đau đẻ. Nguồn: Weibo

Theo trang Oriental Daily, đây là lần đầu tiên người vợ sinh con và cô cũng được xếp vào nhóm thai phụ lớn tuổi (trên 35 tuổi). Vì vậy, cô không chỉ vật vã vì những cơn đau khủng khiếp khi chuẩn bị lâm bồn mà còn vô cùng lo lắng.

Chứng kiến vợ nhăn nhó kêu la, Wang xót xa, đề nghị bác sĩ tiêm cho cô một liều gây tê ngoài màng cứng để giảm đau. Wang, vốn là một thầy giáo dạy nhảy, nảy ra ý tưởng độc đáo để khiến vợ bớt căng thẳng và cổ vũ tinh thần cô.

"Vợ yêu, để anh nhảy cho em xem nhé. Anh tin chắc em sẽ đỡ đau hơn nhiều đấy", Wang nói.

Vừa dứt lời, anh Wang bật nhạc và bắt đầu biểu diễn một điệu múa truyền thống uyển chuyển trước giường đẻ của vợ. Thai phụ bật cười khúc khích khi xem chồng nhảy múa. Vợ Wang sau đó đã vượt cạn thành công và hạ sinh một bé trai kháu khỉnh.

Đoạn video ghi lại cảnh anh Wang nhảy múa giúp vợ giảm đau trong phòng đẻ đã được đăng tải lên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự thích thú và ca ngợi sáng kiến tuyệt vời của người chồng.

H.N (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Ly hôn rồi mới biết không ai tốt bằng chồng mình

Hà Lam (Thái Bình) |

Cho đến bây giờ, tôi cảm thấy mình quá nóng vội khi đưa ra quyết định ly hôn.

Trầm cảm sau sinh vì mẹ chồng liên tục nhắc đến bạn gái cũ của chồng

Thuỳ Trang |

Cho đến tận bây giờ, khi cu Bon đã tròn 2 tuổi chị vẫn không xóa được mối ác cảm mà mình dành cho mẹ chồng. Nhiều lần chị tự hỏi, vì bà quá vô tâm vô tư hay khi đó, chị mới sinh xong nên trở nên nhạy cảm?

Tôi thương mẹ chồng nhiều hơn kể từ ngày sinh con đầu lòng

Hương An |

Quả thực, sau khi sinh con xong, tôi mới thấu hiểu những nỗi khổ mà mẹ chồng tôi trải qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ly hôn rồi mới biết không ai tốt bằng chồng mình

Hà Lam (Thái Bình) |

Cho đến bây giờ, tôi cảm thấy mình quá nóng vội khi đưa ra quyết định ly hôn.

Trầm cảm sau sinh vì mẹ chồng liên tục nhắc đến bạn gái cũ của chồng

Thuỳ Trang |

Cho đến tận bây giờ, khi cu Bon đã tròn 2 tuổi chị vẫn không xóa được mối ác cảm mà mình dành cho mẹ chồng. Nhiều lần chị tự hỏi, vì bà quá vô tâm vô tư hay khi đó, chị mới sinh xong nên trở nên nhạy cảm?

Tôi thương mẹ chồng nhiều hơn kể từ ngày sinh con đầu lòng

Hương An |

Quả thực, sau khi sinh con xong, tôi mới thấu hiểu những nỗi khổ mà mẹ chồng tôi trải qua.