Người yêu đòi hỏi: "Hãy trao cho anh", tôi phải làm sao?

Tuệ Anh (Hà Nội) |

Tôi và anh quen nhau qua sự giới thiệu của những người bạn thời đại học. Mới chỉ hai tuần yêu nhau, mỗi khi gần gũi, anh từ năn nỉ, đến đòi hỏi: "Hãy trao cho anh" lần đầu tiên, để hiểu nhau hơn,khiến tôi lo sợ.

"Hãy trao cho anh", đó là câu nói anh nói với tôi vào một buổi tối mùa đông. Sau khi đi ăn và xem phim về, chúng tôi cùng nhau đi bộ trong công viên. Tay chúng tôi đan vào nhau, tôi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay người đàn ông đó.

Tôi 25 tuổi, ở độ tuổi không phải quá sốt sắng lập gia đình nhưng cũng không phải tuổi còn có thể dại khờ nông nổi. Tôi sống khá nghiêm khắc và cổ hủ nên tôi luôn giữ gìn bản thân cho đến khi kết hôn. Những mối tình trước tôi cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Tôi nói rõ quan điểm ngay từ đầu nên những người yêu tôi cũng không đòi hỏi tôi về chuyện đó.

Thế nhưng, đến với mối tình này, tôi chưa kịp bày tỏ quan điểm của mình thì anh đã vội đòi hỏi: "Hãy trao cho anh, anh thực sự yêu em rất nhiều, hãy tin anh". Sau khi nghe câu nói này, tôi thực sự lo sợ. Bởi tôi không biết phải nói với anh như thế nào để anh hiểu. Sau khi nói rõ những suy nghĩ của mình, anh khá ngạc nhiên về tôi.

Anh nói, anh không nghĩ tôi lại sống già nua và cổ hủ như vậy. Thực sự tôi cũng rất yêu anh nhưng tôi vẫn còn lăn tăn nhiều về chuyện kia. Tôi chưa sẵn sàng với chuyện đó. Sau hôm đó, anh có vẻ lạnh nhạt với tôi. Tôi nghĩ anh là người đàn ông chỉ cần tình dục mà không cần tình yêu. Điều này đã khiến tôi vô cùng buồn bã và thất vọng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thế nhưng, anh nói với tôi, anh không cần chuyện đó nhưng anh không muốn ở bên một người có tư tưởng cổ hủ và sống nguyên tắc như vậy. Anh thích sự hiện đại và cởi mở. Với anh, người phụ nữ hấp dẫn là người phụ nữ hiện đại và phóng khoáng, tự do chứ không phải là người nghiêm khắc, khó tính.

"Hãy trao cho anh", câu nói đó cứ ám ảnh tôi nhiều ngày. Tôi rất yêu anh và tôi thực sự không muốn mất anh. Anh là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng gặp so với những người trước. Tôi thực sự rất suy nghĩ về việc này.

Mong mọi người cho tôi ý kiến để tôi có thể giữ được anh và cân bằng được mọi việc.

Tuệ Anh (Hà Nội)
TIN LIÊN QUAN

Tôi quyết định chia tay bạn gái vì phát hiện mình vô sinh

Mạnh Hà |

Có lẽ, rời xa em là cách tốt nhất anh có thể làm. Bởi nếu tiếp tục, em sẽ sống một cuộc đời khổ đau bên anh.

Ly hôn rồi mới biết không ai tốt bằng chồng mình

Hà Lam (Thái Bình) |

Cho đến bây giờ, tôi cảm thấy mình quá nóng vội khi đưa ra quyết định ly hôn.

Lấy vợ giàu, có đâu sung sướng?

Hùng Huy (Hà Nội) |

Vừa lấy được vợ thành phố, vừa có nhà chung cư, xung quanh ai ai cũng chúc mừng và nói tôi sướng. Riêng chỉ có mẹ, ánh mắt của mẹ luôn ẩn sâu một nỗi buồn, mà người làm con như tôi lại không thể hoá giải được nỗi niềm đó của mẹ.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Tôi quyết định chia tay bạn gái vì phát hiện mình vô sinh

Mạnh Hà |

Có lẽ, rời xa em là cách tốt nhất anh có thể làm. Bởi nếu tiếp tục, em sẽ sống một cuộc đời khổ đau bên anh.

Ly hôn rồi mới biết không ai tốt bằng chồng mình

Hà Lam (Thái Bình) |

Cho đến bây giờ, tôi cảm thấy mình quá nóng vội khi đưa ra quyết định ly hôn.

Lấy vợ giàu, có đâu sung sướng?

Hùng Huy (Hà Nội) |

Vừa lấy được vợ thành phố, vừa có nhà chung cư, xung quanh ai ai cũng chúc mừng và nói tôi sướng. Riêng chỉ có mẹ, ánh mắt của mẹ luôn ẩn sâu một nỗi buồn, mà người làm con như tôi lại không thể hoá giải được nỗi niềm đó của mẹ.