Lo chuẩn bị Tết, giáo viên làm thêm đến 1 giờ sáng

Phùng Nhung |

Câu chuyện thưởng Tết cho giáo viên luôn “nóng” khi dịp Tết cận kề, đây cũng là nỗi niềm bao năm của người cầm phấn. Giáo viên mong mỏi có quy định thưởng Tết để tạo niềm vui nhân dịp đầu xuân năm mới.

Quen với nỗi tủi thân

Đối với nhiều giáo viên, thưởng Tết là một khái niệm rất xa xỉ bởi gắn bó nhiều năm trong nghề nhưng chưa từng nhận được khoản tiền này. Nhiều thầy cô cho biết đã quá quen với nỗi tủi thân, lâu dần cũng chẳng mong ngóng.

Nói về thưởng Tết, thầy Đỗ Quốc Phòng - giáo viên THPT huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) chỉ cười trừ: "Làm gì có thưởng Tết". Thầy Phòng cho hay, nhà trường có chút quà để động viên tinh thần giáo viên.

“Quà Tết có thể là bánh kẹo hoặc một số tiền nhỏ trích từ quỹ công đoàn, phúc lợi mang tính chất khích lệ giáo viên nhân dịp đầu xuân. Cận Tết, nhiều anh chị em đi làm công nhân khoe được thưởng Tết cả tháng lương, nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân.

Mấy chục năm vào nghề, trải qua nhiều khó khăn vất vả, nỗi buồn tủi mang tên thưởng Tết cũng quen rồi. Những ngày đầu còn mong ngóng nhưng đến giờ thì cố gắng chi tiêu tiết kiệm, tích góp tiền lương để sắm sửa cho Tết chứ không trông chờ gì nữa" - thầy Phòng tâm sự.

Lương thấp, thưởng không, giáo viên cật lực làm thêm

Những ngày cuối năm, thầy Trương Trọng Thanh - giáo viên tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) lại tất bật với nghề buôn cây cảnh. Đây là nghề tay trái giúp thầy kiếm thêm thu nhập dịp Tết.

“Vừa dạy học vừa buôn bán rất vất vả. Nghề này đâu chỉ mỗi nhập hàng rồi bán, nó còn đòi hỏi thời gian chăm sóc cây, cắt tỉa, tưới tiêu, cuốc đất, khuân vác cây cảnh… mất rất nhiều thời gian và công sức.

Trường học cách chỗ bán cây 20km, có hôm vừa lên trường thì khách gọi điện đến xem cây, khi hết tiết lại vội vàng trở về để tư vấn cho khách. Có hôm làm thêm đến 1 giờ sáng. Gần Tết nhu cầu mua hoa, mua cây cảnh chơi Tết cao nên dù vất vả vẫn phải tranh thủ làm thêm ngoài giờ để tăng thu nhập" - thầy Thanh cho hay.
Lại 1 ngày nữa vất vả! 1h30 sáng mới về đến nhà - chia sẻ của thầy Thanh
Lại 1 ngày nữa vất vả! 1h30 sáng mới về đến nhà - chia sẻ của thầy Thanh về công việc làm thêm. Ảnh: Trọng Thanh
Không chỉ bán trực tiếp mà thầy Thanh còn đăng bán hàng trên mạng xã hội. Lượng khách đều giúp gia đình thầy Thanh có nguồn thu nhập ổn định để lo cho Tết.

“Lương giáo viên thấp mà nhu cầu chi tiêu ngày Tết cao nên tôi chỉ còn cách cố gắng làm thêm kiếm đồng ra đồng vào. Cuối năm là dịp để gia đình, bạn bè tụ họp, chúc Tết, thăm hỏi sức khoẻ nhau nên cũng cần sắm sửa chu đáo để có một cái Tết sung túc, đầy đủ. Tết có tiền tiêu cũng bớt lo toan hơn" - vị giáo viên bộc bạch.

Mong có sự hỗ trợ cố định

Khẳng định việc mong mỏi có thưởng Tết là nhu cầu chính đáng của giáo viên, cô Nguyễn Thị Bá - giáo viên THCS tại Gò Công Đông (Tiền Giang) cho rằng, nhiều giáo viên miệt mài công tác bao năm chưa biết thưởng Tết là gì. Bên cạnh đó, có những người nhận được thưởng Tết nhưng số tiền cũng chẳng thấm vào đâu.

Đời sống giáo viên còn rất nhiều khó khăn, số tiền lương nhận về còn không đủ chi tiêu ngày thường huống hồ Tết còn trăm khoản phải lo.

 
Cô Nguyễn Thị Bá và học sinh. Ảnh: Nguyễn Bá

“Nhiều giáo viên sợ Tết bởi không có tiền để sắm Tết. Những giáo viên mới vào nghề với đồng lương hơn 3 triệu đồng/tháng thực sự không thể cáng đáng được.

Chưa kể những giáo viên xa nhà, công tác tại vùng sâu vùng xa họ phải lo nhiều chi phí hơn, đi làm cả năm cũng không thể về đoàn tụ với gia đình vì chi phí không có" - cô Bá nói.

Vị giáo viên này mong mỏi sẽ có quy định cụ thể tiền thưởng Tết cho giáo viên bằng “tháng lương thứ 13”. Đây sẽ là điều khích lệ rất lớn đối với những giáo viên đang công tác, tạo được niềm vui đầu xuân năm mới, giúp họ có động lực để gắn bó với nghề.

Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên mong được thưởng Tết như các ngành khác

Trang Thiều |

Thầy cô mong ngành Giáo dục sớm tham mưu với Chính phủ quy định tiền thưởng Tết cho giáo viên bằng "tháng lương 13" để khuyến khích, động viên tinh thần giáo viên.

Giáo viên vùng khó: Mong Tết như World Cup, 4 năm mới có một lần

Phùng Nhung |

Ngày Tết, nhiều giáo viên mong lắm bởi đó là khoảng thời gian quý báu để họ tranh thủ nghỉ ngơi, sum họp gia đình. Nhưng họ cũng sợ Tết, bởi có quá nhiều khoản phải lo toan.

Không trông chờ thưởng Tết, giáo viên co kéo chi tiêu, cật lực làm thêm

Phùng Nhung |

Đã từ lâu, nhiều giáo viên không còn nghĩ đến chuyện thưởng Tết, cũng không mong chờ vào khoản tiền này. Với họ, đây chỉ là khoản hỗ trợ “động viên tinh thần là chính”.

Báo nước ngoài gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Hà Nội: Nguyên nhân đường trăm tỉ thông xe nhưng vẫn tối om

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Hệ thống chiếu sáng ở đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài khi trời tối chỉ được bật rải rác khiến người dân di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Đại tá Trần Văn Toản làm Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an

DUY TUẤN |

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Công an làm việc với một bị hại liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.3, Công an TP Hồ Chí Minh đã mời bà Đinh Thị Lan (sinh năm 1976, ngụ quận Gò Vấp) liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương).

Hòa Bình: Tai nạn lao động tại mỏ đá, 1 công nhân tử vong

Minh Chuyên |

Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại mỏ đá trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, khiến 1 công nhân tử vong.