20 năm dạy học chưa một lần được thưởng Tết

Phùng Nhung |

Với nhiều giáo viên vùng cao, thưởng Tết là một khái niệm xa lạ, bởi với họ, 20 năm dạy học chưa một lần được thưởng Tết là "chuyện bình thường".

Nỗi lo mang tên Tết

Tết là dịp sum họp, quây quần bên mâm cơm đoàn viên, cùng gia đình nhìn lại những chuyện năm cũ và lên kế hoạch cho năm mới. Tết đến nhiều niềm vui nhưng cũng kéo theo nhiều nỗi lo toan về những khoản chi tiêu khiến cô Lê Thị Hà Phương - giáo viên tại Vân Hồ (Sơn La) - không khỏi lo lắng.

Công tác tại Sơn La nhưng quê ở Hưng Yên, đường sá xa xôi nên Tết là dịp cô được về thăm ông bà, bố mẹ. Nhưng tính đến tiền sắm tết, tiền quà cáp, du xuân, cô Phương lại chạnh lòng.

“Vào nghề 20 năm nhưng chưa bao giờ tôi được được thưởng Tết nên cũng không trông chờ vào khoản tiền này” - biết trường còn khó khăn nên nữ giáo viên không có ý trách trường. Chỉ là nghe thông tin báo đài đăng tải chỗ này thưởng vài triệu đồng, chỗ kia thưởng vài chục triệu đồng, cô Phương không khỏi chạnh lòng.

Vị giáo viên này cho biết, lịch dạy dày đặc nên không có thời gian làm việc khác để kiếm thêm thu nhập. Năm nào cô cũng phải lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, khi đến Tết có tiền để sắm sửa.

"Tết đến như một nỗi lo chung của nhiều người, cứ nhắc đến là thấy sợ. Có những năm khó khăn, tiền tích góp cả năm trời chỉ đủ để tiêu Tết. Công tác tại huyện miền núi cũng nhiều vất vả. Lương nhận về tay cũng phải co kéo chi tiêu mới tạm đủ trang trải vào những dịp lễ Tết” - cô Phương bộc bạch.

Khi tình nguyện đến các bản vùng cao dạy chữ, mỗi giáo viên đều mang theo một trái tim sẵn sàng hy sinh thầm lặng. Ảnh minh họa: Văn Thành Chương
Giáo viên nhiều nơi ngậm ngùi khi chưa một lần được nhận quà thưởng Tết. Ảnh: Văn Thành Chương

Chờ đến Tết để được về quê

17 năm công tác xa nhà, cô Lê Na - giáo viên tại Kỳ Sơn (Nghệ An) - là người mong mỏi dịp Tết đến xuân về hơn ai hết. Quãng đường từ trường về quê là 130km, di chuyển vất vả, lịch dạy kín tuần, công việc bận rộn nên cô không có thời gian về quê thường xuyên.

“Từ miền xuôi lên miền núi công tác, phải xa gia đình, con nhỏ, những ngày cuối tuần tôi muốn về thăm nhưng đường sá xa quá. Các con khi thì gửi ông bà nội, khi thì gửi ông bà ngoại, vất vả và thương con lắm. Vì vậy, đi làm cả năm chỉ mong đến Tết để được về với gia đình, con cái" - cô Na tâm sự.

Giáo viên này chia sẻ, công tác xa nhà cũng tủi thân nhưng rất hạnh phúc và may mắn khi có những người đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh luôn yêu thương và đồng hành.

“Công tác ở vùng khó, tình cảm của nhà trường, phụ huynh rất nồng hậu. Thưởng Tết chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng đó là tình cảm trân quý dành tặng đến giáo viên.

Chúng tôi có thưởng cũng được mà không có cũng không sao. Dù thế nào cũng không giảm động lực phấn đấu, không vơi đi tình yêu thương học trò.

Cả năm làm lụng, mỗi tháng để dư được một ít, tiền tiết kiệm dồn vào sắm Tết hết. Tôi mua quà để biếu bố mẹ, sắm sửa đồ dùng, mua thực phẩm, mua quần áo mới cho các con… Niềm vui của giáo viên xa nhà là những điều bình dị như vậy" - cô Lê Na xúc động.

Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Vụ bát nháo thi chứng chỉ ngoại ngữ: Chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Nhóm PV |

Trước phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng ngang nhiên mua bán đáp án đề thi chứng chỉ ngoại ngữ của Trung tâm APTIS G-EASY do một người tự xưng là Quách Chí Dũng làm chủ, đại diện công ty liên kết tổ chức kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh Aptis tại Việt Nam cho biết, đã có công văn báo cáo cơ quan chức năng, đề nghị điều tra làm rõ.

Thanh tra việc gian lận thi chứng chỉ ngoại ngữ sau phản ánh của Lao Động

Nhóm PV |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có kế hoạch kiểm tra, thanh tra để chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, đơn vị nếu có vi phạm trong việc liên kết tổ chức thi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam sau phản ánh của Báo Lao Động.

Không trông chờ thưởng Tết, giáo viên co kéo chi tiêu, cật lực làm thêm

Phùng Nhung |

Đã từ lâu, nhiều giáo viên không còn nghĩ đến chuyện thưởng Tết, cũng không mong chờ vào khoản tiền này. Với họ, đây chỉ là khoản hỗ trợ “động viên tinh thần là chính”.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vụ bát nháo thi chứng chỉ ngoại ngữ: Chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Nhóm PV |

Trước phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng ngang nhiên mua bán đáp án đề thi chứng chỉ ngoại ngữ của Trung tâm APTIS G-EASY do một người tự xưng là Quách Chí Dũng làm chủ, đại diện công ty liên kết tổ chức kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh Aptis tại Việt Nam cho biết, đã có công văn báo cáo cơ quan chức năng, đề nghị điều tra làm rõ.

Thanh tra việc gian lận thi chứng chỉ ngoại ngữ sau phản ánh của Lao Động

Nhóm PV |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có kế hoạch kiểm tra, thanh tra để chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, đơn vị nếu có vi phạm trong việc liên kết tổ chức thi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam sau phản ánh của Báo Lao Động.

Không trông chờ thưởng Tết, giáo viên co kéo chi tiêu, cật lực làm thêm

Phùng Nhung |

Đã từ lâu, nhiều giáo viên không còn nghĩ đến chuyện thưởng Tết, cũng không mong chờ vào khoản tiền này. Với họ, đây chỉ là khoản hỗ trợ “động viên tinh thần là chính”.