Man United đang đẩy nhanh tiến trình đàm phán để mua Harry Kane từ Tottenham Hotspur. Mức giá của tiền đạo người Anh đang ở ngưỡng khó đoán bởi Kane chỉ còn 1 năm cuối hợp đồng với Spurs. Dự kiến phí chuyển nhượng của chân sút 30 tuổi sẽ không cao như 2 năm trước nhưng mức lương của anh chắc chắn sẽ khiến The Red Devils đắn đo.
Con số hấp dẫn được Kane từ phía "Quỷ đỏ", theo The Sun vào khoảng 300.000 bảng/tuần. Trên thực tế, đây cũng là con số tương đương những gì Man City từng chào mời Kane 2 năm trước nhưng không thành.
Nếu Kane đến Old Trafford từ mùa tới, có khả năng anh sẽ trở thành cầu thủ nhận mức lương cao nhất đội bóng. Hiện người đang nắm giữ thành tích này tại M.U là David De Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha nhận 375.000 bảng/tuần nhưng đang trong giai đoạn đàm phán hợp đồng kế tiếp.
Theo Manchester Evening News, De Gea đang ở thế phải giảm lương nếu muốn tiếp tục thi đấu cho "Quỷ đỏ". Không ngạc nhiên nếu con số sắp tới của De Gea chỉ khoảng 200.000 bảng/tuần.
Song song với việc chuẩn bị đón Kane, M.U cũng cần trói chân Marcus Rashford bằng mức đãi ngộ mới. 200.000 bảng/tuần là những gì Rashford đang nhận được tại Old Trafford nhưng nó chưa đủ để hấp dẫn tiền đạo người Anh, đặc biệt sau thành tích rất tốt từ đầu mùa đến giờ. Rashford đã có 28 bàn cho Man United trên mọi mặt trận và vẫn còn nhiều cơ hội để cán mốc 20 bàn tại Premier League (hiện đang có 15 bàn).
Kane hiện đang có 26 bàn thắng từ đầu mùa trên mọi mặt trận cho Spurs nhưng có tới 24 bàn trong số này được xác lập tại Premier League. Nếu Kane và Rashford tiếp tục giữ vững thành tích ghi bàn ở giải đấu quốc nội cấp cao nhất, Man United sẽ đánh trúng mục tiêu. Đội bóng thành Manchester mới trải qua mùa đầu tiên xây dựng lại và chưa thể nghĩ đến chuyện xa xôi ở Champions League, Premier League vẫn là ưu tiên.
Về phía Tottenham, chủ tịch Daniel Levy nổi tiếng là người lạnh lùng trên các phiên chuyển nhượng nhưng tình thế lúc này buộc Levy phải tự mềm mỏng hơn. Thứ nhất, Spurs đang ở thế đuối so với Newcastle và chính Man United trong chặng đua giành vé đá Champions League mùa tới. Nếu họ không được dự đấu trường này, việc trói Kane ở lại là một tội ác.
Bên cạnh đó, Spurs vẫn chưa trả xong khoản nợ đã vay để xây sân vận động mới. Hai năm COVID-19 vừa qua là một đòn đau giáng mạnh vào hầu bao của Levy và các cộng sự. Nếu bán Kane được giá gần 100 triệu bảng, điều đó được coi như sự thành công cho giới thượng tầng của Tottenham.
Cuối cùng, Spurs vừa sa thải huấn luyện viên tạm quyền Cristian Stellini. Nếu có tham vọng ở mùa tới, họ sẽ lại tốn rất nhiều tiền để đưa về một ông thầy giỏi. Do đó, nếu bán được Kane với mức giá trong mục tiêu, các ông chủ của Spurs sẽ cảm thấy nhẹ lòng.