Sau thất bại của Barcelona trước Paris Saint-Germain ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, một cuộc khảo sát đã được tờ Marca thực hiện với các cổ động viên của đội bóng xứ Catalunya về vị trí huấn luyện viên.
Theo kết quả được công bố, đang có sự phân chia giữa chính các Culé, với 44% ủng hộ cho huấn luyện viên đương nhiệm là Ronald Koeman, trong khi 45% hướng đến lựa chọn mang tên Xavi Hernandez.
Có khoảng 60.000 người tham gia và dưới đây là những lý do cho kết quả của 2 cái tên nói trên.
Nên và không nên với Koeman
Cần nhắc lại rằng, cuộc khảo sát được tiến hành ngay sau thất bại nặng nề ở Châu Âu. Như thường lệ thì cảm giác thất vọng dễ dẫn đến việc đòi huấn luyện viên bị sa thải. Nhưng sự ủng hộ dành cho Koeman vẫn khá nhiều.
"Chúng tôi mới đi được nửa chặng đường, trong giai đoạn chuyển giao”, Koeman nói sau trận đấu. Với tình thế như vậy cùng sự bình tĩnh là điều cần thiết trong kế hoạch.
Vì lẽ đó, huấn luyện viên người Hà Lan có những cầu thủ trẻ vẫn đang trong độ tuổi trưởng thành và ông ấy cần củng cố thêm các vị trí và tin tưởng hơn vào các tài năng “cây nhà lá vườn”. Không từ bỏ một hành trình mới chỉ bắt đầu vào tháng 9 là lý do chính để khôi phục vị trí của Koeman, giống như Frank Rijkaard trong quá khứ.
Có rất nhiều điểm chung giữa mùa giải đầu tiên của Joan Laporta trên cương vị Chủ tịch với Rijkaard làm huấn luyện viên. Khi đó, họ không thành công trên sân cỏ nhưng vẫn duy trì sự tin tưởng để sau đó giành 2 La Liga và 1 Champions League.
Koeman nói rằng, ông tin Barcelona sẽ trở lại như xưa, nhưng ông cần sự ủng hộ trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, với sự thay đổi trên ghế Chủ tịch thì sẽ có những quyết định được đưa ra và người chiến thắng có thể phải đối mặt với việc bắt đầu nhiệm kỳ của mình mà 2 năm không có danh hiệu, điều chưa từng xảy ra kể từ đầu thế kỷ này với Barca.
Với các ứng viên Chủ tịch, Victor Font từng nói vào tháng 9 năm ngoái rằng ông sẽ không chọn Koeman, sau đó lại đổi ý vào tháng 12. Laporta và Toni Freixa thể hiện sự ủng hộ cựu hậu vệ người Hà Lan, ít nhất là cho đến giờ.
Nên và không nên với Xavi
"Tôi không giấu việc muốn dẫn dắt Barcelona, nhưng tôi rất tôn trọng Koeman”, Xavi chia sẻ mới đây.
Là một biểu tượng tại câu lạc bộ, Xavi thích hợp với dự án mới ở Barcelona. Phong cách chơi, triết lý bóng đá của anh rõ ràng là được ủng hộ, và điều quan trọng là duy trì cách tiếp cận đó thời hậu Lionel Messi. Ngay từ khi còn thi đấu, Xavi đã học tập để theo đuổi công tác huấn luyện và hiện đã có 2 năm kinh nghiệm ở Qatar.
Không như 13 tháng trước, khi Eric Abidal tiếp cận, không có lý do nào để Xavi từ chối lần này. Tuy nhiên, nếu Font chiến thắng, Xavi sẽ tham gia với tư cách là thành viên Ban quản lý, thay vì huấn luyện viên, dù anh muốn đảm nhận vai trò đó.
Còn từ góc độ của Laporta, Xavi cần thêm kinh nghiệm. "Xavi không nằm trong đề xuất của tôi nhưng tôi vẫn nghĩ anh ấy có thể là huấn luyện viên của Barcelona trong ngắn, trung hoặc dài hạn. Tôi nghĩ anh ấy cần thêm kinh nghiệm. Ngay bây giờ câu lạc bộ cần kinh nghiệm, như chúng tôi đã làm với Rijkaard để chuẩn bị mọi thứ cho Pep Guardiola.
Bây giờ chúng ta phải tôn trọng Koeman, người đang làm những gì có thể, tôi yêu cầu sự tôn trọng tuyệt đối dành cho Ronald, nhưng kết quả và lối chơi là quan trọng".
Những kết quả khác
Ngoài chuyện huấn luyện viên, Marca cũng đặt ra các câu hỏi khác với kết quả khá thú vị. Trong việc ai là người đáng bị chỉ trích vì màn trình diễn không tốt của đội, 48% người trả lời hướng về các vấn đề ngoài lề và Ban lãnh đạo tạm quyền, 46% nhắm vào các cầu thủ và chỉ 6% chọn Koeman.
Có một sự bi quan lớn ở chính các Culé khi 91% cho rằng, đội nhà sẽ không có danh hiệu nào ở mùa giải này. 90% đồng tình với việc thất bại trước PSG sẽ khiến việc giữ chân Messi trở nên khó hơn, trong khi 61% nghĩ là điều đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Koeman.
Hướng tới cuộc bầu cử Chủ tịch, 69% cho rằng Laporta sẽ thắng, còn Font và Freixa chỉ nhận được lần lượt 20% và 11%.
Trong số các cầu thủ, người bị đổ lỗi nhiều nhất là Messi (29%), tiếp theo là Sergino Dest (20%), Gerard Pique (15%), Sergio Busquets (12%) và Antoine Griezmann (9%).