Thảm bại 1-4 trước PSG: Barcelona và “gáo nước lạnh" của thực tại

TAM NGUYÊN |

Ronald Koeman tâng bốc Barcelona lên đỉnh rồi thừa nhận thực tại phũ phàng chỉ cách nhau 3 ngày.

Lời cảnh báo không tác dụng

Sau khi Barcelona thất bại 0-2 trên sân Sevilla ở trận lượt đi bán kết Cúp Nhà vua, có thống kê chỉ ra rằng, đội bóng của huấn luyện viên Ronald Koeman không đủ bản lĩnh ở các trận đấu lớn. Nói điều đó với một câu lạc bộ có Lionel Messi nghe có phần mỉa mai, nhưng thực tế chứng minh rất rõ.

Trong 7 trận đấu với các đối thủ mạnh, hay chính xác là ở các trận đấu quan trọng, kể từ đầu mùa, Barca chỉ thắng duy nhất 1 trận - trước Juventus ở vòng bảng Champions League. Còn lại là thua 5, hòa 1.

Có lẽ không cần phải nhờ truyền thông nhắc lại thì Koeman mới biết điều đó. Ông là người trong cuộc và dĩ nhiên là hiểu rõ nhất. Nhưng huấn luyện viên người Hà Lan đã phớt lờ cảnh báo mà truyền thông bóng gió nhắc đến.

Koeman trả lời cho những phản đối bằng chiến thắng 5-1 trước Alaves, trong đó có cú đúp của Messi. Chiến lược gia 57 tuổi chỉ cần có vậy để khẳng định, “Barca của ông là đội mạnh nhất thế giới và sẵn sàng đánh bại Paris Saint Germain”.

2 ngày sau, PSG đến Camp Nou và trở về với 4 bàn thắng và cách biệt 3 bàn trước trận lượt về. Messi vẫn ghi bàn, nhưng nói đến đây, cái điều mà ai cũng hiểu lại một lần nữa cần nhắc đến cho Koeman rõ: “Messi không phải là tất cả”.

“Đó là một gáo nước lạnh của thực tại”, từ trên đỉnh, Koeman thừa nhận để thông qua ông, nếu ai đó có ví von các huấn luyện viên với những diễn viên đại tài thì cũng không có gì là quá đáng.

Kylian Mbappe và các đồng đội đã cho Koeman thấy “đội hình mạnh nhất” của ông “còn thiếu nhiều thứ để trở thành đội bóng hàng đầu, đặc biệt là đẳng cấp cần có ở Champions League”.

Đây là lý do Messi muốn ra đi?

Theo thang điểm mà nhiều chuyên gia chấm cho các cầu thủ sau trận đấu, 5 cầu thủ Barca vào sân thay người trong hiệp 2 – dù đá 20 phút hay chỉ 5 phút, được đánh giá cao hơn phần lớn đồng đội trong đội hình xuất phát. Nó cho thấy một sự không sẵn sàng ở Koeman, dù cho lời nói của ông ít ngày trước là ngược lại.

Một hàng thủ với Gerard Pique mới trở lại sau chấn thương đã không thể vá víu cho những khoảng trống ở 2 cánh liên tục bị khai thác.

Một hàng tiền vệ “mỏng cơm”, kỹ thuật nhưng thiếu sức chiến đấu, chỉ cần đối thủ chơi đòn tâm lý bằng những pha phạm lỗi đầu trận là họ mất tác dụng.

Một hàng tấn công mà sự liên kết gần như là con số không tròn trĩnh, với Ousmane Dembele, Antoine Griezmann mỗi người một phách, dù có chung dòng máu Pháp.

Bản thân Koeman cũng không có động thái nào cho đến khi đã bị dẫn lại 3-1 và nó khiến cho Messi đôi lúc thể hiện sự không hài lòng của mình bằng cách lùi xuống tận giữa sân xin bóng. Chính anh là người phóng đi đường bóng để Frenkie de Jong xâm nhập vòng cấm và dẫn tới việc Barca được hưởng quả 11m.

Đó là hình ảnh tiêu biểu nhất cho việc Koeman vẫn không thể giải quyết được chuyện đội bóng phụ thuộc vào Messi, dù anh đã 33 tuổi. Đành rằng Koeman cũng không có một mùa chuyển nhượng như ý khi Barca gặp khó khăn về tài chính, nhưng cách giải quyết vấn đề bằng những gì mình có lại là điểm khiến cựu hậu vệ này bị đánh giá thấp hơn Mauricio Pochettino và nhiều người khác.

Koeman mang đến sân Camp Nou một thái độ kỷ luật, sự đòi hỏi nỗ lực từ từng cầu thủ, nhưng đến giờ này thì không một yếu tố nào được thể hiện. Pique và Griezmann vặc nhau trên sân, văng ra cả những từ bậy bạ. Dembele chẳng buồn lui về hỗ trợ Sergio Dest khi cầu thủ này quá vất vả trước Mbappe…

Và Messi thì im lặng, quan sát, như thể định lượng các khả năng cho tương lai của mình…

Koeman nói sẽ cố để thay đổi, nhưng liệu có kịp khi việc sửa chữa phải là một dây chuyền, từ khâu cải thiện thể lực cho đến sự kết nối trong lối chơi, cách đặt các cầu thủ vào vị trí thích hợp và tuân thủ kỷ luật? Nếu Messi không thấy “cửa sáng hơn” thì anh, hoặc Koeman, sẽ bước đi khỏi Camp Nou.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tới Barcelona, Chủ tịch Paris Saint Germain bị gọi là “kẻ cướp”

TAM NGUYÊN |

Các cổ động viên Barcelona đã có màn chào hỏi không hề tốt đẹp với người đứng đầu câu lạc bộ Paris Saint Germain.

Barcelona của Koeman “chưa đủ lớn” ở các trận đánh lớn

TAM NGUYÊN |

Nửa mùa giải đã đi qua, huấn luyện viên người Hà Lan chưa thể giúp Barcelona tìm lại đẳng cấp thực sự.

"Cân đo" cú ăn sáu của Barcelona 2009 và Bayern Munich 2020

TAM NGUYÊN |

Trong lịch sử bóng đá thế giới, chỉ có 2 đội giành được mọi thứ trong một mùa giải: Barcelona huyền thoại của Pep Guardiola năm 2009 và Bayern Munich năm 2020.

Quảng Ninh: Phát nổ trong tàu đang sửa chữa, 8 công nhân bị thương

Nguyễn Hùng |

Vào lúc 8h45 hôm nay (2.2), tại hầm số 5 tàu biển ORIENTAL GLORY trọng tải 68.000 tấn thuộc Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (có địa chỉ tại số 278, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, TP Hà Nội) đang neo đậu, sửa chữa tại Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh thì bất ngờ phát nổ.

Hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở Ninh Bình tạm dừng vì kêu càng bán càng lỗ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 2.2, hàng loạt cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đồng loạt tạm dừng bán hàng, trong đó, có nhiều cửa hàng dừng bán mà không có lý do.

Bốn anh em ruột can trường, nhiều lần cứu người ở vùng biển Hoàng Sa

VIÊN NGUYỄN |

Nối nghiệp tổ tiên, 4 anh em ruột nhà họ Dương ở làng biển Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã nhiều lần hỗ trợ cứu người giữa biển khơi…

Bóng dáng Danh Khôi trong 3.300 tỉ đồng phải thu của Phát Đạt

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, Phát Đạt đang ghi nhận hơn 3.300 tỉ đồng các khoản phải thu liên quan đến nhiều doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái Tập đoàn Danh Khôi. Đáng nói, đa số các doanh nghiệp này còn non trẻ hoặc có kết quả kinh doanh kém khả quan trong những năm qua.

Đào cuối vụ, hoa bưởi đắt khách dịp Rằm tháng Giêng

Nguyễn Thúy |

Những cành đào nở muộn, những bó hoa bưởi đầu mùa được bán với giá lên tới 300.000 – 350.000 đồng/kg đang là loại hoa bán chạy trong dịp Rằm tháng Giêng.

Tới Barcelona, Chủ tịch Paris Saint Germain bị gọi là “kẻ cướp”

TAM NGUYÊN |

Các cổ động viên Barcelona đã có màn chào hỏi không hề tốt đẹp với người đứng đầu câu lạc bộ Paris Saint Germain.

Barcelona của Koeman “chưa đủ lớn” ở các trận đánh lớn

TAM NGUYÊN |

Nửa mùa giải đã đi qua, huấn luyện viên người Hà Lan chưa thể giúp Barcelona tìm lại đẳng cấp thực sự.

"Cân đo" cú ăn sáu của Barcelona 2009 và Bayern Munich 2020

TAM NGUYÊN |

Trong lịch sử bóng đá thế giới, chỉ có 2 đội giành được mọi thứ trong một mùa giải: Barcelona huyền thoại của Pep Guardiola năm 2009 và Bayern Munich năm 2020.