Như một điều gì đó đã trở nên vô cùng quen thuộc, một thói quen, 11 giờ 11 phút ngày 11 tháng 1, Kazuyoshi Miura chính thức thông báo về bản hợp đồng mới. Tháng 2 này, “anh” 55 tuổi…
Bóng đá đỉnh cao đã và đang chứng kiến những cầu thủ chơi bóng khi vượt qua ngưỡng tuổi 40 như Gianluigi Buffon, Ryan Giggs, Zlatan Ibrahimovic, tuy nhiên, chơi bóng khi đã vượt qua tuổi 50 thì chỉ có Miura. Và khi giới chuyên môn vẫn thường đổi cách xưng hô khi cầu thủ chuyển sang vai trò huấn luyện dù vẫn chỉ ở độ tuổi 30, 40, việc Miura vẫn còn chạy trên sân đồng nghĩa vẫn được gọi bằng… anh.
Miura sẽ 55 tuổi trong tháng 2 (ngày 26), nhưng anh đã chứng minh rằng, tuổi tác thực sự chỉ là một con số sau khi đặt bút ký hợp đồng với Suzuka Point Getters – đội bóng đang ở hạng Tư của Nhật Bản đang được dẫn dắt bởi chính anh trai của Miura, Yasutoshi.
Người ta có thể chê cười Miura – và thực tế là anh đã bị chỉ trích nhiều – vì vẫn không chịu giã từ sự nghiệp. Với biệt danh “King Kazu”, anh được ví như vị Vua tham quyền cố vị, không chịu từ bỏ ngai vàng khi sức đã cùng, lực đã kiệt. Mùa giải trước, anh chỉ có duy nhất 1 lần ra sân và cũng chỉ đúng 1 phút khi câu lạc bộ Yokohama xuống hạng.
Nhưng màn xuất hiện rất ngắn ngủi của Miura trong trận đấu với Urawa Reds vào tháng 3, khi 54 tuổi 12 ngày, đã chứng kiến anh làm nên lịch sử với tư cách là cầu thủ lớn tuổi nhất vẫn còn thi đấu. Ai đó có thể chê cười, nhưng với anh, 1 giây, 1 phút cũng xứng đáng để tận hưởng khi dòng máu đam mê vẫn cuộn chảy trong mình. Nhờ tình yêu, khát khao và đam mê đó, Miura đã “chạy xuyên 5 thập kỷ”.
Miura ra mắt bóng đá chuyên nghiệp lần đầu tiên vào năm 1986, khi ca sĩ Lionel Richie vẫn còn ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Kể từ đó, sự nghiệp của ông là một thách thức với thời gian.
Sinh năm 1967, Miura thậm chí còn nhiều hơn câu lạc bộ Paris Saint-Germain 3 tuổi và bằng tuổi Jurgen Klopp, người đang dẫn dắt Liverpool. Miura là biểu tượng một thời của J-League, giải đấu mà anh cũng đang giữ kỷ lục về cầu thủ nhiều tuổi nhất ghi bàn từ trước đến nay. Hẳn nhiên, sự nghiệp của Miura không thể không có màu áo đội tuyển quốc gia, với 55 bàn sau 89 trận.
Ở Nhật Bản thập niên 1980 nổi lên bộ truyện tranh “Đội trưởng Tsubasa”, nói về cậu bé thần đồng có tình yêu bóng đá mãnh liệt, với giấc mơ giúp bóng đá nước nhà vô địch thế giới, cậu đã mở đầu cho thế hệ của mình với việc đến Brazil học bóng đá. Nếu như Tsubasa là truyện tranh thì Miura chính là phiên bản đời thực của nhân vật đó, khi anh chia tay bóng đá trường học để một mình đến Brazil năm 15 tuổi và trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ở đó – ký hợp đồng với đội trẻ của Sao Paulo.
Đó là lý do vì sao mỗi khi ghi bàn, Kazu thường ăn mừng bàn thắng bằng điệu nhảy lắc hông có xuất xứ từ Brazil và nó trở nên quen thuộc trên khắp mọi miền Nhật Bản, được đặt tên là “điệu nhảy Miura”.
Năm 1986, Miura ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Santos. Anh còn chơi cho một số câu lạc bộ khác ở xứ sở Samba cho đến khi trở lại Nhật Bản, khoác áo Verdy Kawasaki. Đây cũng là đội bóng anh thành công nhất - ghi 117 bàn/192 trận từ năm 1990 đến 1998… Không chỉ có phong cách chơi bóng, Kazu còn mang lại nhiều giá trị và là biểu tượng không bao giờ thay đổi của lịch sử bóng đá Nhật Bản.
Mùa giải mới ở Nhật Bản cũng chuẩn bị bắt đầu, mùa giải thứ 37 trong sự nghiệp của Miura. Cho dù không ở môi trường đỉnh cao nhất, nhưng ý chí và nghị lực của Miura thực sự đáng nể, nhất là khi anh tuyên bố muốn chơi bóng đến năm… 60 tuổi.