Bayern đã chắc ngôi đầu nên hành quân đến sân Atletico Madrid với một đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột. Những Jamal Musiala, Alexander Nübel, Bouna Sarr hay Choupo-Moting có lầm hiếm hoi được đá chính ngay từ đầu. Phía bên kia chiến tuyến, đại diện Tây Ban Nha đặt quyết tâm phải thắng để sớm đi tiếp nên tung ra sân đội hình mạnh nhất.
Chênh lệch lượng lượng khiến cán cân nghiêng về phía đội chủ nhà. Atletico Madrid liên tục lên bóng, tạo ra những đợt hãm thành nguy hiểm và sớm có được niềm vui ở phút 26. Tiền vệ Marcos Llorente có đường chuyền bóng vừa tầm từ bên cánh phải, tạo điều kiện cho Joao Felix băng cắt dứt điểm nhẹ nhàng mở tỉ số trận đấu.



Bước sang hiệp 2, Atletico không có giữ được thế trận, nhường lại quyền kiểm soát bóng cho Bayern. Đó có thể là sai lầm lớn khiến đội chủ nhà phải trả giá. Sự xuất hiện của Thomas Muller từ phút 62 đã thay đổi cục diện trận đấu. Chủ công người Đức như "chất kết dính", tạo liên kết giữa hàng công và hàng tiền vệ. Số cơ hội của Bayern Munich bắt đầu tăng lên, nhưng cũng chưa tạo ra nhiều nguy hiểm.
Bất ngờ đã đến theo cách đau nhất, mãi đến phút 86, Felipe thò chân ra sau quá hớ, để Thomas Muller nổi tiếng tinh quái đã ngay lập tức ngã trong vòng cấm. Trọng tài chính rất nhanh chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ khoảng cách 11m, chính Muller đã đánh bại Oblak để quân bình tỉ số.

