Giải mã "cảm giác lạ" khi tới biệt thự Pháp bỏ hoang giữa rừng Phia Oắc

Tân Văn |

Cao Bằng - Nằm cô độc giữa rừng thông, căn biệt thự bỏ hoang ẩn hiện một màu đỏ nhạt trong sương mù đã trở thành điểm khám phá cho những người giàu trí tưởng tượng.

Lạc vào "thế giới khác"

Biệt thự đỏ hay "nhà đỏ" là công trình bỏ hoang tồn tại gần một thế kỷ, do người Pháp xây dựng trên một đồi, xung quanh trồng nhiều cây thông ở Phia Đén, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình. Địa điểm này nằm trong hành trình "Khám phá Phia Oắc - vùng núi của những đổi thay" thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao Bằng. Khí hậu ở đây quanh năm mát mẻ, 18 - 25 độ C.

Theo người dân kể, nhiều năm trước, những câu chuyện kỳ lạ, kinh sợ xảy ra đều liên quan đến ngôi nhà này.

Góc nhìn chính diện căn biệt thự đỏ. Ảnh: Tân Văn.
Góc nhìn chính diện căn biệt thự đỏ. Ảnh: Tân Văn.

Rất nhiều câu chuyện kinh dị, nhuốm màu liêu trai được đồn thổi về ngôi nhà này khiến ngày càng ít người lui tới. Kết cấu của ngôi nhà theo thời gian cũng dần sụp đổ, khiến khung cảnh u ám ngày thêm hiện rõ.

Biển chỉ dẫn trên hành trình thăm quan. Ảnh: Tân Văn.
Biển chỉ dẫn trên hành trình thăm quan. Ảnh: Tân Văn.

Thực hư những tin đồn

Để xác minh những đồn thổi nhiều năm qua vây lấy ngôi nhà, PV đã có chuyến đi tìm hiểu những thông tin liên quan địa điểm này. Thông tin từ Phòng Văn hóa thông tin huyện Nguyên Bình, vào khoảng đầu thế kỷ 20, một ông chủ người Pháp tên Phăng-Ten đã xây căn biệt thự này làm nơi nghỉ dưỡng. Sau khi gia đình họ trở về quê hương, căn biệt thự bị bỏ hoang từ đó đến nay.

Qua thời gian, phần mái dần xuống cấp và hư hỏng một số chỗ nhưng kiến trúc tổng thể của căn biệt thự còn giữ được khá nguyên vẹn.

Phần mái của ngôi biệt thự bị hư hỏng khá nhiều. Ảnh: Tân Văn.
Phần mái của ngôi biệt thự bị hư hỏng khá nhiều. Ảnh: Tân Văn.

Do vậy, khi khảo sát địa điểm để xây dựng các tour trải nghiệm Công viên địa chất toàn cầu Cao Bằng, chính quyền địa phương quyết định đưa căn biệt thự vào tuyến đường khám phá phía Tây thành phố Cao Bằng.

Lời lý giải cho cảm giác lạnh người

Ông Lương Văn Trọng (72 tuổi, trú tại xóm Phia Đén) - cho hay: "Từ lâu, tôi có nghe những câu chuyện liên quan ngôi nhà này, thực hư ra sao chưa ai chứng minh được, khu đó lại biệt lập, ít nhà dân nên không ai tìm hiểu nhiều".

Theo ông Trọng, có lẽ những tin đồn ma quỷ ám quanh căn nhà chỉ là thất thiệt, bởi nếu không an toàn, các ngành chức năng đã không đưa địa chỉ này vào điểm khám phá du lịch.

Căn biệt thự dựa lưng vào rừng thông, hướng cửa chính quay ra một con suối, ngày nay Đường tỉnh 212 dẫn đến địa điểm này. Ảnh: Tân Văn.
Căn biệt thự dựa lưng vào rừng thông, hướng cửa chính quay ra một con suối. Ảnh: Tân Văn.

Theo đại diện UBND xã Thành Công, sở dĩ du khách mỗi khi vào khám phá ngôi biệt thự hoang này cảm giác như lạc vào "thế giới khác" là bởi địa hình nơi đây nằm trên núi cao, khí hậu quanh năm mát mẻ.

Thậm chí, trong một số thời điểm sương mù có thể xuất hiện bất chợt, bao trùm lấy cả đồi thông và ngôi biệt thự. Khi cái lạnh xâm chiếm cơ thể sẽ khiến cảm giác của du khách thêm phần khác lạ.

Được biết, ngành du lịch tỉnh Cao Bằng đang nghiên cứu phục dựng kiến trúc của biệt thự, xem xét cải tạo nơi này thành phòng lưu giữ văn hóa, mẫu động vật, thảm thực vật của vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén.

Theo quy định, du khách có thể tự do đến khám phá nhưng không được tác động đến kiến trúc căn biệt thự. Ngoài ra, trong hành trình về với Nguyên Bình còn rất nhiều địa danh có thể thăm quan như: San hô cổ Lang Môn; đồn Phai Khắt; xưởng thêu của người Dao Tiền; cảnh quan núi mào gà; bảo tàng rừng Trần Hưng Đạo; tuyến đường Võ Nguyên Giáp, mỏ thiếc Tĩnh Túc...

Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại loạt phế tích, nơi người Pháp từng xây dựng ở Cao Bằng

An Trịnh |

Cao Bằng - Với cấu tạo địa chất lâu đời, mảnh đất này có rất nhiều kim loại, tài nguyên quý, khi người Pháp phải rời đi, những căn cứ đồn trú dần trở nên hoang tàn, phế tích.

Trên 90% đất phục vụ dự án cao tốc đầu tiên của Cao Bằng đã giải phóng xong

An Trịnh |

UBND tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức hội nghị tổng kết 100 ngày đêm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án tuyến xây dựng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Xẻ núi bạt đồi làm tuyến cao tốc đầu tiên qua Cao Bằng

An Trịnh |

Những km đầu tiên trên tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) đang dần thành hình.

Giá vàng miếng vượt 92 triệu đồng/lượng, người dân TPHCM đổ xô giao dịch

NHƯ QUỲNH - NGỌC LÊ |

TPHCM - Ngày 10.5, giá vàng miếng trong nước tăng bứt phá, chính thức chạm ngưỡng 92,4 triệu đồng/lượng. Với tâm lí vàng còn tăng giá, nhiều người dân TPHCM tiếp tục đổ xô đi mua vàng, các cửa hàng kinh doanh vàng đông người chờ giao dịch vàng.

Sâm Ngọc Linh trồng tại Sa Pa vẫn xuất hiện khắp thị trường dù dự án đã bị "tuýt còi"

Nhóm PV |

Bất chấp yêu cầu dừng dự án trồng sâm của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, số lượng lớn củ sâm vẫn được mang đến khu vực Vườn quốc gia Hoàng Liên để vùi xuống đất sau đó đưa bán ra thị trường.

Điện mặt trời mái nhà giá 0 đồng sẽ không khuyến khích doanh nghiệp đầu tư

Anh Tuấn |

Bà Nguyễn Phương Mai - chuyên gia tư vấn các dự án hỗ trợ ngành năng lượng tái tạo cho biết, nếu điện mặt trời không được bán, hoặc chỉ được bán với giá 0 đồng, có nghĩa là thị trường không có. Như vậy sẽ không khuyến khích đầu tư điện mặt trời mái nhà.

Cải cách tiền lương: Cán bộ, công chức hi vọng có thể sống được bằng lương

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Thực tế hiện nay, mức lương của rất nhiều cán bộ, công chức tại Hà Nội không bảo đảm chi phí sinh hoạt hằng ngày. Do đó, họ hi vọng có chế độ tiền lương mới tương xứng ngang bằng với mức bình quân chung ở khu vực tư nhân, nhằm tạo thêm động lực để làm việc, cống hiến.

Bên trong cửa hàng The Coffee House xảy ra sự cố khiến nữ bác sĩ bị thương nặng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Cửa hàng The Coffee House Thái Hà vẫn mở cửa phục vụ khách hàng sau sự cố vỡ kính cường lực khiến một nữ bác sĩ bị thương nặng.

Nhìn lại loạt phế tích, nơi người Pháp từng xây dựng ở Cao Bằng

An Trịnh |

Cao Bằng - Với cấu tạo địa chất lâu đời, mảnh đất này có rất nhiều kim loại, tài nguyên quý, khi người Pháp phải rời đi, những căn cứ đồn trú dần trở nên hoang tàn, phế tích.

Trên 90% đất phục vụ dự án cao tốc đầu tiên của Cao Bằng đã giải phóng xong

An Trịnh |

UBND tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức hội nghị tổng kết 100 ngày đêm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án tuyến xây dựng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Xẻ núi bạt đồi làm tuyến cao tốc đầu tiên qua Cao Bằng

An Trịnh |

Những km đầu tiên trên tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) đang dần thành hình.