Mắt ông Thành sâu hoắm bởi tất tưởi chạy ngược xuôi lo cho con gái. "Nhìn con nằm trên giường bệnh yếu ớt, tôi cố kìm nước mắt, không thể để con thấy vẻ yếu đuối của mình. Tôi phải giữ tinh thần ổn định vào lúc này. Chỉ còn tôi là trụ cột gia đình", ông Thành nói.
Bố của bác sĩ Lý cũng chia sẻ đầy tiếc nuối, con gái rất tự lập, con còn ấp ủ nhiều dự định, muốn đi nước ngoài học tiến sĩ. "Với tình hình hiện nay, không biết tương lai của con sẽ đi về đâu" - ông Thành buồn rầu.
Ông Thành cho biết, vợ ông bị ung thư, bà vừa trải qua 6 đợt truyền hóa chất, 10 ngày sau tiếp tục điều trị nên đợt này bà cũng ở bệnh viện chăm sóc con gái cùng ông.
Kể lại sự việc, ông Thành cho hay, 21h45 ngày 20.4 khi đang chuẩn bị đi ngủ, ông bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, nhấc máy lên thì nghe thấy giọng con gái: “Bố ơi con bị tai nạn, bị thương nặng lắm, ít phút nữa con sẽ hôn mê, bố sắp xếp ra Hà Nội chăm con nhé...”.
"Chân tay tôi bủn rủn, lập tức khăn gói ra Hà Nội. 5h sáng 21.4, gia đình vào tới Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thì con gái đã hôn mê" - ông Thành nói.
Được biết, bác sĩ Hoàng Minh Lý (sinh năm 1995, quê ở Nghệ An, đang công tác tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều). Chị Lý đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Nữ bác sĩ tiếp tục được phẫu thuật lần 2, quá trình điều trị cho bệnh nhân sẽ còn kéo dài với nhiều khó khăn phía trước.
Ông Thành cho hay, sự việc con gái gặp nạn thời gian qua nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, gia đình ông vô cùng biết ơn và xúc động.
Được biết, gia đình bác sĩ Hoàng Minh Lý có hoàn cành vô cùng khó khăn khi bố làm bộ đội công tác xa nhà, mẹ mắc bệnh nan y. Gia đình hiện đang phải xoay sở các khoản viện phí cho quá trình điều trị kéo dài của chị Lý và mẹ.
Quý bạn đọc có tấm lòng tương thân tương ái, giúp đỡ cho trường hợp bác sĩ trẻ Hoàng Minh Lý xin vui lòng gửi về số tài khoản Ngân hàng BIDV 1221985791 - Chủ tài khoản: Hoàng Minh Lý.
Thông tin liên hệ: Ths.Bs Phan Văn Tân, Hội trưởng Hội đồng hương Nghệ An Trường Đại học Y Hà Nội
SĐT: 0349251769.