Xót xa dự án bảo tồn văn hóa làm kiểu đánh trống bỏ dùi ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Được đầu tư xây dựng với kinh phí hàng chục tỉ đồng, nhưng chỉ mới đưa vào hoạt động khoảng 5 năm, Khu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thôn Làng Teng ở xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã xuống cấp nghiêm trọng, chẳng khác nào một khu nhà hoang.

Rơi vào cảnh “sớm nở tối tàn”

Dự án Khu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thôn Làng Teng được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2018, trên diện tích 1,48ha với tổng vốn đầu tư hơn 10,5 tỉ đồng. Dự án bao gồm nhiều hạng mục như nhà sinh hoạt cộng đồng, phục dựng các nhà sàn truyền thống, nhà kho… được làm bằng chất liệu gỗ, tre, cỏ tranh…

Nhà sàn trong khu bảo tồn xuống cấp nghiêm trọng, chính quyền địa phương phải phủ bạt trên mái nhà để chống mưa dột. Ảnh: Ngọc Viên
Nhà sàn trong khu bảo tồn xuống cấp nghiêm trọng, chính quyền địa phương phải phủ bạt trên mái nhà để chống mưa dột. Ảnh: Ngọc Viên

Dự án do Ban quản lý Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành, công trình được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý. Mục tiêu của dự án nhằm lưu giữ, phát huy giá trị văn hóa, bản sắc của đồng bào H’rê, thu hút khách du lịch…

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 5 năm đưa vào hoạt động, nhiều hạng mục của dự án đã xuống cấp nghiêm trọng, một số hạng mục trong khu bảo tồn buộc phải tháo dỡ do có nguy cơ mất an toàn.

Ông Phạm Văn Điệp ở thôn làng Teng cho biết: “Lúc khu bảo tồn mới được đưa vào sử dụng, bà con thường đến tham dự các chương trình sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa, đặc biệt là vào lễ Tết của đồng bào Hrê. Tuy nhiên, sau đó, các chương trình ở khu bảo tồn ít được tổ chức, nên lượng người đến cũng thưa thớt dần. Nay công trình xuống cấp quá nên không ai vào nữa…”.

Nhiều hạng mục trong khu bảo tồn xuống cấp, không khác gì một căn nhà sàn bị bỏ hoang. Ảnh: Ngọc Viên
Nhiều hạng mục trong khu bảo tồn xuống cấp, không khác gì một căn nhà sàn bị bỏ hoang. Ảnh: Ngọc Viên

Theo quan sát của phóng viên, những mái nhà sàn trong khu bảo tồn đã bị mục nát rơi rớt xuống sàn nhà, một số cột gỗ, công trình phụ trợ quanh khu vực các nhà sàn cùng bị hư hại. Khuôn viên xung quanh nhà sàn không khác gì một khu đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Nếu không được người dân chỉ dẫn, du khách sẽ chẳng nhận ra đây là nơi sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Hrê, là điểm tham quan nổi tiếng ở địa phương.

Phần mái,vách tường, sàn nhà hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Ngọc Viên
Phần mái, vách tường, sàn nhà hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Ngọc Viên

Đừng để “hữu sinh vô dưỡng”!

Nguyên nhân khu bảo tồn nhanh xuống cấp là do nhiều hạng mục làm bằng chất liệu gỗ, tre, cỏ tranh… nên chịu tác động của thời tiết khiến công trình bị hư hại. Đặc biệt, cơn bão số 9 trong năm 2020 khiến nhiều hạng mục trong khu bảo tồn bị hư hỏng. Ngoài ra, việc ít tu bổ, bảo dưỡng thường xuyên cũng là nguyên nhân khiến công trình hư hại nghiêm trọng hơn. Trước thực trạng trên, UBND huyện Ba Tơ đã cho kéo bạt phủ lên mái tranh của các nhà sàn để ngăn nước mưa làm hư hại thêm công trình, đồng thời dở bỏ một số công trình phụ trợ đã bị hư hỏng nặng, gây mất an toàn trong khu bảo tồn.

Mái nhà sàn trong khu bảo tồn rách nát. Ảnh: Ngọc Viên
Mái nhà sàn trong khu bảo tồn rách nát. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Phạm Văn Lam - Trưởng thôn Làng Teng chua xót nói: “Hiện việc tu bổ lại khu bảo tồn đang gặp rất nhiều khó khăn, do thiếu vốn, khó kiếm nguồn vật liệu thay thế... Việc “nghèo” ý tưởng tổ chức, duy trì các hoạt động văn hóa tại khối nhà sàn khu bảo tồn cũng là nguyên nhân khiến công trình chưa phát huy được hiệu quả”.

Ông Phạm Xuân Vinh - Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ thẳn thắng: “Hiện, các hạng mục công trình phụ trợ xuống cấp nghiêm trọng đã được cho tháo dỡ ngay. Riêng ba ngôi nhà sàn chính cũng sẽ được kiểm tra, đánh giá lại mức độ hư hại. Ngôi nhà nào còn đảm bảo sẽ cho giữ lại, nhà nào xuống cấp nghiêm trọng sẽ tháo dỡ để tập trung đầu tư nhằm bảo đảm tính tổng thể của một công trình kiên cố”.

Nhiều hạng mục trong khu bảo tồn gãy đổ, rách nát. Thật khó tin với mức đầu tư hàng chục tỉ đồng nhưng “tuổi thọ” của nhiều hạng mục trong khu bảo tồn này lại quá ngắn ngủi. Ảnh: Ngọc Viên
Nhiều hạng mục trong khu bảo tồn gãy đổ, rách nát. Thật khó tin với mức đầu tư hàng chục tỉ đồng nhưng “tuổi thọ” của nhiều hạng mục trong khu bảo tồn này lại quá ngắn ngủi. Ảnh: Ngọc Viên

Việc xây dựng khu bảo tồn nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc vùng cao là cần thiết, tuy nhiên đầu tư hàng chục tỉ đồng để thực hiện nhưng chưa kịp phát huy hết công năng đã xuống cấp trầm trọng là minh chứng cho tình trạng đầu tư dự án theo kiểu “đánh trồng bỏ dùi”, "hữu sinh vô dưỡng" gây lãng phí tiền của Nhà nước, làm mất niềm tin trong nhân dân vì tính hiệu quả của dự án thấp.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi: Sân vận động cỏ dại mọc um tùm sau khoảng 5 năm bị bỏ hoang

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sân vận động (SVĐ) Sơn Tịnh ở phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi từng là SVĐ dùng tổ chức các giải bóng đá lớn nhất huyện. Tuy nhiên, khoảng 5 năm qua, SVĐ này bị bỏ hoang, nhếch nhác, trở thành bãi chứa cát.

Công viên Sài Gòn Silicon và Công viên tình yêu Quảng Ngãi đều thả bò

Lê Thanh Phong |

Năm 2015, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi lập kế hoạch đầu tư dự án với tên gọi rất lãng mạn: "Công viên tình yêu".

Quảng Ngãi kết thúc Dự án Công viên tình yêu vì đã 8 năm chỉ là bãi thả bò

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dự án Công viên tình yêu ở tỉnh Quảng Ngãi được kỳ vọng sẽ tạo sẽ điểm hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi yêu đương, tuy nhiên đến nay, dự án này đã chậm tiến độ 8 năm, thành bãi đất trống để người dân chăn thả bò. TP Quảng Ngãi quyết định "khai tử" dự án này để làm trường học.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Nhà máy nước sạch gần 230 tỉ đồng chậm tiến độ chờ xin gia hạn lần 2

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận của huyện Hương Khê với tổng vốn đầu tư 229 tỉ đồng chậm tiến độ đã được gia hạn lần 1 nhưng nay vẫn tiếp tục chậm và đang xin gia hạn lần 2.

Công an lên tiếng vụ việc bị hại mất xe máy phải canh tang vật

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an tỉnh Bình Dương đã xác minh thông tin vụ việc, bị hại mất xe máy phải canh tang vật. Theo Công an tỉnh Bình Dương, công an các địa phương đã phối hợp tiếp nhận, tiến hành xác minh, làm rõ nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định.

Về khoản hỗ trợ cho công nhân Công ty TNHH PouYuen: Thuế thu nhập cá nhân chỉ là tạm thu

Nam Dương |

2.358 công nhân Công ty TNHH PouYuen phải chấm dứt hợp đồng lao động do công ty ít đơn hàng và được hỗ trợ 275 tỉ đồng, nhưng phải tạm trừ thuế thu nhập cá nhân 10% cho khoản hỗ trợ mất việc này. Luật sư đưa ý kiến: Người lao động (NLĐ) nên giữ cẩn thận các chứng từ thể hiện đã bị tạm trừ 10% cho khoản thu nhập được Công ty PouYuen hỗ trợ để làm cơ sở quyết toán với cơ quan thuế sau này.

Hàng loạt biệt thự hoang vắng không người ở tại Hà Nội

Thái Mạnh |

Hiện nay, hàng loạt biệt thự ở một số khu đô thị tại Hà Nội như Dương Nội, Phú Lương,… trong tình trạng hoang vắng. Một số khu mới chỉ xây dựng phần thô, không có người ở tạo nên cảnh hoang lạnh, vắng vẻ.

Quảng Ngãi: Sân vận động cỏ dại mọc um tùm sau khoảng 5 năm bị bỏ hoang

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sân vận động (SVĐ) Sơn Tịnh ở phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi từng là SVĐ dùng tổ chức các giải bóng đá lớn nhất huyện. Tuy nhiên, khoảng 5 năm qua, SVĐ này bị bỏ hoang, nhếch nhác, trở thành bãi chứa cát.

Công viên Sài Gòn Silicon và Công viên tình yêu Quảng Ngãi đều thả bò

Lê Thanh Phong |

Năm 2015, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi lập kế hoạch đầu tư dự án với tên gọi rất lãng mạn: "Công viên tình yêu".

Quảng Ngãi kết thúc Dự án Công viên tình yêu vì đã 8 năm chỉ là bãi thả bò

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dự án Công viên tình yêu ở tỉnh Quảng Ngãi được kỳ vọng sẽ tạo sẽ điểm hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi yêu đương, tuy nhiên đến nay, dự án này đã chậm tiến độ 8 năm, thành bãi đất trống để người dân chăn thả bò. TP Quảng Ngãi quyết định "khai tử" dự án này để làm trường học.