Vườn hoa Trần Quang Diệu (quận Đống Đa) được khánh thành vào tháng 11.2014 với tổng mức đầu tư gần 52 tỉ đồng, với mục đích trở địa điểm tập thể dục, đi dạo của người dân 2 phường Quang Trung và Ô Chợ Dừa.
Thế nhưng qua thời gian, vườn hoa lại đang rơi vào tình trạng xuống cấp, hoang tàn.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, nhiều công trình trong vườn hoa như cây xanh, ghế đá, máy tập thể dục... thời gian dài không được chăm sóc, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nên dẫn đến tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.
Là người thường xuyên đi dạo trong vườn hoa, bà Nguyễn Lê Thảo Ly (62 tuổi, phường Quang Trung, Đống Đa) không khỏi xót xa khi chứng kiến vườn hoa ngày càng xuống cấp, không đảm bảo vệ sinh gây mất mỹ quan đô thị.
“Xung quanh vườn hoa chỗ nào không phải là rác thải sinh hoạt thì cũng là vật liệu xây dựng, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa cản trở đường đi bộ tập thể dục của chúng tôi" - bà Ly nói.
Ông Trần Ngọc Cẩm (58 tuổi, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa) cho hay, việc dọn dẹp vệ sinh và duy trì trật tự ở vườn hoa có thực hiện nhưng không thường xuyên, trong khi việc xả rác tràn lan luôn diễn ra hàng ngày.
“Vào sáng thứ 7 hàng tuần, việc dọn dẹp vườn hoa thường sẽ do hội phụ nữ đứng ra đảm nhận, thi thoảng đội tự quản sẽ ra để tuyên truyền cấm thả rông chó" - ông Cẩm nói.
Theo tìm hiểu, khi vừa khánh thành công trình vào tháng 11.2014, quận Đống Đa thống nhất giao cho UBND phường Quang Trung quản lý, sử dụng đúng mục đích để công trình phát huy hiệu quả.
Theo đó, UBND phường Quang Trung phải thực hiện tốt việc tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân biết và sử dụng đúng quy định. Trực tiếp quản lý và hướng dẫn để vườn hoa thực sự là khu sinh hoạt công cộng, vui chơi, giải trí của nhân dân. Đặc biệt, thường xuyên duy tu, bảo quản, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, môi trường trong lành.
Bà Hoàng Thị Lan (phường Quang Trung, Đống Đa) cho biết, công viên là nơi phục vụ nhu cầu giải trí, thư giãn tinh thần của người dân sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi.
Theo bà Lan, không gian công cộng ở Hà Nội vốn đã rất khiêm tốn, đã thế, công viên, vườn hoa lại xuống cấp, hoang tàn khiến đời sống tinh thần của người dân không được đáp ứng.
"Tôi chỉ hy vọng vườn hoa được duy tu, cải tạo lại xanh, sạch, đẹp để mọi người có không gian tập thể dục thể thao và giao lưu kết nối với cộng đồng” - bà Lan nói.
Hình ảnh vườn hoa Trần Quang Diệu xuống cấp: