Dư luận hẳn còn rất bàng hoàng khi mới đây, một nam sinh lớp 10, Trường Nguyễn Khuyến (TPHCM) đã nhảy từ mái tôn lầu 4 của trường xuống đất và tử vong tại chỗ. Cái chết của em gây chấn động khiến dư luận xúc động mạnh.
Trước khi tự sát, nam sinh đã để lại một thư tuyệt mệnh với nội dung do áp lực học tập; điểm số và hơn hết là mong đợi từ gia đình muốn con mình được học lớp đứng đầu khối. Và biết đâu đấy, “con nhà người ta” nào đó cũng là một trong số những tác nhân khiến em cùng quẫn và tuyệt vọng.
Mỗi câu chuyện là một bài học cay đắng, thức tỉnh các bậc làm cha, làm mẹ trong việc giáo dục và định hướng con cái. Cuối tháng 5 năm ngoái, làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã phải “thất điên bát đảo”, khi bé gái lớp 4 đột ngột “mất tích” ngay sau giờ tan học. Không ai có thể ngờ được rằng, lý do một bé gái 9 tuổi đạp xe từ Sơn Tây về Hà Nội rời khỏi nhà trong trong đêm tối chỉ vì lo sợ sẽ bị mắng mỏ, đánh đập khi bị điểm toán ở mức 7,25.
Thật lạ lùng! Ở cái tuổi “biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan”, điều cha mẹ cần làm là giúp con tận hưởng tuổi thơ thay vì ám ảnh áp lực điểm số. Rất may sau đó gia đình đã tìm được cháu bé.
Một mùa tổng kết, mùa tuyển sinh lại sắp đến, “kẻ khóc người cười”, những “con nhà người ta” nào đó sẽ lại “treo lơ lửng” trước trán các con. "Con nhà người ta được học sinh giỏi", “Con nhà người ta sẽ vào trường chuyên”, “con nhà người ta sẽ thi vào đại học danh giá”. “Con nhà người ta” là kì vọng của bố mẹ nhưng là nỗi lo sợ với các con.
“Ông ba bị” vô hình nào đó là nỗi ám ảnh đáng sợ nhất tuổi thơ. Nhưng tôi đồ rằng ở Việt Nam, chắc chỉ có một hung thần “ông ba bị” có thật mang tên “con nhà người ta”. Vì vậy các bậc phụ huynh hãy dừng ngay việc so sánh trước khi muộn màng.
Bức thư của một thầy hiệu trưởng Singapore gửi tới các bậc phụ huynh đã từng làm dậy sóng cộng đồng mạng có đoạn: "Xin hãy nhớ rằng, trong số các em, những người có mặt tại kỳ thi, có người sẽ là một nghệ sĩ, người không cần hiểu sâu về Toán. Có người sẽ là một doanh nhân, người không cần phải quá quan tâm đến lịch sử hay văn học Anh.
Nếu con bạn đạt điểm cao, điều đó thật là tuyệt vời. Nhưng nếu con không thể, xin đừng làm mất đi sự tự tin và nhân phẩm của con. Hãy nói với con rằng: Ổn thôi mà, đó chỉ là một kỳ thi. Con được sinh ra trên đời cho những điều lớn lao nhiều hơn thế. Hãy nói với con rằng, dù điểm số của con là bao nhiêu, cha mẹ vẫn yêu con và không hề phán xét".