Nam Định: Dừng xe trả khách ở cửa đền Bảo Lộc bị "chém" 50.000 đồng

Q.Hiệu |

Mặc dù không gửi xe ôtô, chỉ dừng đỗ trả khách xuống, lái xe vẫn bị một đối tượng mặc áo phông, quần đùi, xăm trổ, không đeo băng đỏ thu 50.000 đồng. Hiện tượng này đang diễn ra trước di tích đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, Nam Định, gây bức xúc cho mọi người.

Mới đây, tài khoản facebook Hoàng Minh Huy đăng tải: "Em đưa người nhà đi đền Bảo Lộc, Nam Định. Khi dừng xe trước cổng đền (hoàn toàn không gửi xe) để mọi người xuống thì bị một đối tượng không đeo biển, đầu trần, xăm trổ, mặc quần đùi, áo phông đến thu tiền bến bãi.

Khi thắc mắc là đỗ trả khách sao phải trả tiền, đối tượng tuyên bố: Muốn trả khách không mất tiền thì trả cách xa đền 5km. Chỉ trong vài phút quan sát, Huy ghi nhận có hàng chục trường hợp bị thu kiểu tương tự. Đặc biệt vé xe lại ghi ngày 26.6 trong khi ngày bị đối tượng thu là 28.7.

Ngay sau khi đăng tải hình ảnh, rất nhiều cư dân mạng bức xúc trước tình trạng chặt chém trông giữ phương tiện tại đây.

Tài khoản Nguyễn Lan bức xúc: "50.000 đồng bến bãi không thành vấn đề, nhưng cảm giác khó chịu vì bị một đối tượng xấu lại được phép ngồi trước cổng đền thu tiền. UBND xã thì cũng ngay gần đó, lẽ nào không hay biết?".

Lan Tran MT bình luận: "Giá in cao thế này là không sợ ai".

Quan sát chiếc vé dễ dàng nhận thấy đây là chiếc vé được tự in, trên tấm vé chỉ thấy ghi dòng chữ: “Di tích lịch sử đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc và chữ vé xe ô tô: 50.000 đồng, biển số…”. Thay vì cuống vé (liên 1) bên trông giữ xe phải lưu lại và (liên 2) giao cho khách hàng.

Vé trông giữ phương tiện mà đối tượng tự in. Ảnh: Hoàng Minh Huy
Vé trông giữ phương tiện mà đối tượng tự in. Ảnh: Hoàng Minh Huy

Theo nhiều phản ánh, tại đền Bảo Lộc, tình trạng thu giá trông giữ xe ôtô cao hơn so với quy định diễn ra công khai ngay trước mặt UBND xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, Nam Định từ lâu, nhất là dịp đầu xuân nhưng không bị chính quyền và các cơ quan chức năng xử lý triệt để gây bức xúc cho du khách.

Điều lạ là gần đó có tấm biển niêm yết giá trông giữ xe tại di tích theo quyết định của UBND tỉnh Nam Định, trong đó quy định rõ mức thu phí: Xe đạp và xe đạp điện 2.000 đồng/lượt; xe máy 4.000 đồng/lượt; xe ôtô dưới 15 chỗ ngồi là 30.000 đồng/lượt; xe trên 15 chỗ đến 30 chỗ 40.000 đồng/lượt; xe trên 30 chỗ trở lên 50.000 đồng/lượt.

Mức thu đối với các phương tiện ban đêm: Thời gian từ 22h đến 5 giờ sáng ngày hôm sau:

Xe đạp và xe đạp điện 4.000 đồng/lượt; xe máy 8.000 đồng/lượt; xe ôtô dưới 15 chỗ ngồi 50.000 đồng/lượt; xe trên 15 chỗ đến 30 chỗ 60.000 đồng/lượt; xe trên 30 chỗ trở lên 70.000 đồng/lượt.

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo xã Mỹ Phúc cho biết, tình trạng vi phạm này đã từng xảy ra và đã bị phạt tới 20 triệu đồng. Tuy nhiên, các vi phạm vẫn tái diễn.

Thời gian tới, UBND xã sẽ yêu cầu lực lượng Công an xã tăng cường kiểm tra, xử lý. Nếu vượt thẩm quyền sẽ đề nghị huyện Mỹ Lộc thu hồi giấy phép.

Di tích đền Bảo Lộc (xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, Nam Định; thờ Trần Hưng Đạo) là một địa chỉ tín ngưỡng nổi tiếng ở tỉnh Nam Định. Từ năm 1988, địa chỉ này được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Q.Hiệu
TIN LIÊN QUAN

Người dân “khóc thét” vì giá trông xe tăng chóng mặt trước giao thừa

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Hồ Hoàn Kiếm là một trong những điểm bắn pháo hoa tầm cao tại thành phố Hà Nội, người dân dồn về đây rất đông để đón khoảnh khắc giao thừa. Có lẽ bởi vậy mà giá vé trông xe tăng chóng mặt, lên tới 50.000 đồng/vé.

Tin tức Hà Nội 24h: Uẩn khúc chuyện “trông xe không thu tiền”

PV |

Cùng báo Lao Động điểm lại những tin tức Hà Nội thời sự, mới mẻ và hấp dẫn nhất diễn ra trong 24h qua.

Nhập nhèm chuyện “trông xe không thu tiền” tại phường Liễu Giai

LN - Mạnh Thủy |

Chiếc biển ghi rõ “Điểm trông gửi xe, phương tiện cho nhân dân, khách đến liên hệ công tác không thu tiền” nằm chễm chệ trước mặt trụ sở Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội nhưng cũng chỉ để "làm cảnh".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân “khóc thét” vì giá trông xe tăng chóng mặt trước giao thừa

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Hồ Hoàn Kiếm là một trong những điểm bắn pháo hoa tầm cao tại thành phố Hà Nội, người dân dồn về đây rất đông để đón khoảnh khắc giao thừa. Có lẽ bởi vậy mà giá vé trông xe tăng chóng mặt, lên tới 50.000 đồng/vé.

Tin tức Hà Nội 24h: Uẩn khúc chuyện “trông xe không thu tiền”

PV |

Cùng báo Lao Động điểm lại những tin tức Hà Nội thời sự, mới mẻ và hấp dẫn nhất diễn ra trong 24h qua.

Nhập nhèm chuyện “trông xe không thu tiền” tại phường Liễu Giai

LN - Mạnh Thủy |

Chiếc biển ghi rõ “Điểm trông gửi xe, phương tiện cho nhân dân, khách đến liên hệ công tác không thu tiền” nằm chễm chệ trước mặt trụ sở Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội nhưng cũng chỉ để "làm cảnh".