Chạy bộ quanh hồ Linh Đàm, Trần Tuấn Hoàng (29 tuổi, Ngọc Hồi, Hoàng Mai) liên tục phải "luồn lách" để tránh bàn ghế của các hàng quán bán nước tự phát. "Có lúc, tôi phải chạy một đoạn dưới lòng đường" - Tuấn Hoàng nói.
Tuấn Hoàng cho biết, từ khoảng 4h-6h chiều, khu vực này rất đông người dân đến vui chơi, tập thể dục. Thế nhưng thời gian gần đây, khu vực vỉa hè, bờ kè của hồ Linh Đàm bị hàng chục hàng quán lấn chiếm, khiến diện tích vui chơi của người dân bị thu hẹp lại.
"Hàng quán bắt đầu nở rộ từ khi Hà Nội bước vào mùa nắng nóng. Thời điểm trước, họ chỉ kê bàn, ghế ở phần vỉa hè và bờ kè phía trên. Còn bây giờ, họ kê bàn ghế xuống sát mặt nước của hồ" - Tuấn Hoàng chia sẻ.
Tương tự, Nguyễn Thuỳ Dung (19 tuổi, Linh Đàm, Hoàng Mai) và bạn thân phải khó khăn lắm mới tìm được chỗ trống để ngồi hóng gió cùng bạn ở khu vực bờ kè hồ Linh Đàm.
Thuỳ Dung cho hay, khi vừa dừng xe lại, cô lập tức bị chào mời vào ngồi uống nước. Sau khi từ chối, cô bị chủ quán "đuổi khéo" để tránh xa khu vực bàn, ghế đã kê sẵn của họ. Do vậy, cô phải đi bộ một đoạn dài để tìm chỗ ngồi.
"Rõ ràng đây là nơi công cộng nhưng mình lại bị hàng quán "đuổi khéo" cứ như đây là quán của họ. Nhìn bàn ghế kê sát hồ chẳng khác gì một hàng quán bên "bãi biển mini". Nhưng "bãi biển" này lại khiến cho người dân cảm thấy bức xúc hơn là cảm thấy thư giãn" - Thuỳ Dung nói.
Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ bao quanh hồ Linh Đàm (từ đoạn giao với đường Giải phóng đến đoạn giao với đường Nghiêm Xuân Yêm), hàng chục hàng quán vô tư chiếm dụng vỉa hè để bán nước giải khát.
Hơn 1 km vỉa hè, bờ kè hồ Linh Đàm bị hàng quán lấn chiếm để kê bàn, ghế cho khách hàng ngồi uống nước, hóng mát.
Việc các hàng quán chiếm dụng vỉa hè, bờ kè hồ Linh Đàm khiến những người dân có nhu cầu vui chơi, tập thể dục chỉ còn lại một khoảng diện tích nhỏ để đi lại.
Không chỉ chiếm dụng ở vỉa hè, những hàng quán này còn kê bàn, ghế xuống sát khu vực mặt nước của hồ Linh Đàm.
Việc hàng quán mọc lên tự phát khiến vỉa hè hồ Linh Đàm ngập rác thải, từ vỏ dừa, ống hút nhựa, vỏ hạt hướng dương, cốc nhựa...
Ông Dương Văn Chính (62 tuổi, Linh Đàm, Hoàng Mai) cho biết, hơn 10 năm chuyển về khu vực này sinh sống, chưa bao giờ ông thấy hàng quán bày bán tràn lan, nhếch nhác đến vậy.
"Mỗi ngày tôi đều đi bộ 2 lần quanh hồ Linh Đàm. Việc hàng quán bày bán như vậy khiến tôi cảm thấy rất bất tiện trong việc đi lại và cũng khiến khu vực quanh hồ trở nên nhếch nhác, ngập ngụa rác thải" - ông Chính nói.