Những “trái tim lông” vô hình này là gì?
Đó là những hình ảnh bôi bẩn, treo, dán tờ rơi quảng cáo, rao vặt lên các công trình kiến trúc, cây xanh.
Đó là cảnh đeo bám khách du lịch để nài ép mua, ép bán, xin ăn, xin tiền.
Đó là những hành động xấu xí giẫm, nằm lên thảm cỏ, ghế đá, ngắt hoa, trèo cây, bẻ cành, hái quả, hủy hoại cây xanh, nhất là mỗi khi có sự kiện đông người ở không gian xung quanh Hồ Gươm. Chắc nhiều người vẫn ám ảnh hình ảnh Vườn hoa Hồ Gươm tan nát sau đêm Countdown giao thừa 2020 dù công nhân môi trường bất đắc dĩ cầm gậy, thổi còi nhắc nhở.
Đó là những hành vi, lời nói thô thiển, tục tĩu, thiếu văn hóa, không phù hợp.
Đó là hình ảnh đi tiểu bậy, mất vệ sinh, vứt rác bừa bãi. Vào năm 2019, đã xảy ra những hình ảnh không đẹp khi người dân đi vệ sinh bên trong tác phẩm nghệ thuật sắp đặt giữa phố đi bộ Hà Nội.
Việc gỡ bỏ “trái tim lông” là khá dễ dàng, “trong vòng một nốt nhạc”, nhưng để làm như vậy với những “trái tim lông” vô hình không phải là đơn giản. Nó cũng không nằm tại một chỗ như vật phẩm kia mà nằm rải rác ở nhiều nơi, “cố thủ” trong ý thức của nhiều người.
Gỡ bỏ “trái tim lông” hữu hình là một quyết định nhận được sự đồng tình của nhiều người, nhưng chắc chắn, sự ủng hộ sẽ lớn hơn rất nhiếu nếu gỡ bỏ được những “trái tim lông” vô hình, kỳ dị như vừa điểm qua ở trên để “Hà Nội trong mắt ai” luôn đẹp, thanh lịch.