Có hơn 5 năm làm nghề bán hàng rong tại Hòa Bình, anh Phạm Văn Đông, quê ở Hà Nội với chiếc xe đẩy đều đặn hàng ngày bán bánh kếp tại vòng xuyến Đồng Lợi. Theo anh Đông, công việc bán hàng bắt đầu từ 16h chiều và kết thúc lúc 24h đêm.
“Trước khi bán ở Hòa Bình tôi đã bán hàng ở các tỉnh phía Nam như TP. HCM, Đà Nẵng… Công việc tuy vất vả nhưng để mưu sinh, nuôi gia đình nên không thể bỏ cuộc. Những ngày trời đông, thời tiết lạnh giá khiến mọi thứ khó khăn hơn. Nhưng trời lạnh này khách hàng đông hơn nên cũng bán được nhiều hàng hơn. Thu nhập thì cũng gọi là hơn công nhân một chút. Được cái mình không phải đi làm thuê mà làm chủ cho chính mình. Nơi nào sống được thì mình ở lâu, còn không thì lại đi nơi khác”, anh Đông tâm sự.
Người đàn ông chia sẻ, cả 2 vợ chồng đều bán hàng rong để mưu sinh, công việc này đem về thu nhập khoảng hơn 10 triệu đồng/tháng sau khi trừ hết các chi phí bỏ ra để mua nguyên liệu.
Ngoài chi phí sinh hoạt, hằng tháng 2 vợ chồng lại gửi tiền về quê để nuôi các con ăn học.
Cùng chung cảnh mưu sinh giữa đêm lạnh như anh Đông, bà Nguyễn Thị Tính (57 tuổi, TP Hòa Bình) bán trà đá được 5 năm tại công viên Tuổi Trẻ chia sẻ: "Trước đây lúc còn có sức khoẻ thì tôi đi phụ hồ, nhưng giờ có tuổi rồi không làm được nên đành mở hàng trà đá để buôn bán".
Hàng ngày công việc bắt đầu từ 17h chiều và dọn hàng về lúc gần 23h đêm.
"Bán trời lạnh này thì hơi vất vả, càng về đêm sương xuống càng buốt, nhiều hôm mặc áo ấm, quàng khăn, đội mũ rồi mà gió vẫn lùa lạnh thấu xương. Mấy hôm nay nhiệt độ xuống sâu nên dọn hàng xong về đến nhà các khớp tay đều đau nhức.
Bán hàng mùa đông này không chỉ riêng tôi mà nhiều hàng quán phải đốt đống lửa bên cạnh, vừa để giữ ấm cho mình mà khách đến uống nước cũng có chỗ để sưởi ấm. Khách hàng đêm khuya thì chủ yếu là lao động tự do hoặc tài xế chạy xe ôm, taxi, ai cũng phải vất vả vì miếng cơm manh áo cả" - bà Tính nói.
Ở một góc phố khác trên đường Cù Chính Lan (TP Hoà Bình) một người phụ nữ lớn tuổi đang nhanh tay đảo những bắp ngô nướng trên bếp lửa đỏ rực giữa trời đông rét buốt.
Qua trò chuyện được biết, chị từ quê Lạc Sơn ra đây bán hàng, chồng mất sớm, con gái đã đi lấy chồng và có cuộc sống riêng nên phải tự mình kiếm sống.
"Ban ngày thì tôi đi rửa bát thuê, mấy hôm nay trời lạnh nên tối đến tôi lại tranh thủ ra đường bán ngô nướng để kiếm thêm thu nhập. Nếu hôm nào đắt khách thì cũng kiếm được 200.000 đồng, cũng gọi là có thêm đồng mắm đồng muối, vất vả một chút nhưng chịu khó làm để dành khi ốm đau đỡ phiền hà con cái" - người phụ nữ này cười, nói.
Có lẽ, không ai lại lựa chọn cho mình nỗi vất vả khi ra ngoài làm việc vào đêm đông giá rét, nhưng đằng sau đó là cả gia đình họ phải gánh vác, là nỗi lo đè nặng lên những đôi vai.