Sợ “luật ngầm”, người bán vé số dạo tràn ra lề đường lúc 16h chiều

PHONG LINH - TẠ QUANG |

Buộc phải chấp nhận “luật ngầm” là đại lý không cho trả lại vé số bán không hết nên tại TP Cần Thơ, khoảng 15-16h, nhiều người bán vé số dạo lại tràn xuống lề đường mời khách mua, dấy lên mối quan ngại mất an toàn giao thông.

Quan ngại mất an toàn giao thông

Đi về hàng ngày trên tuyến đường Cách mạng Tháng 8 (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), anh Lê Nhật Cường (26 tuổi) bức xúc, cứ khoảng 15-16h, nhiều người bán vé số dạo lại tràn xuống lòng, lề đường để mời khách mua vé số. Có lần, người bán chìa xấp vé số ra gần giữa đường để vẫy gọi khiến việc di chuyển của anh gặp khó khăn.

Tình trạng người bán vé số dạo tràn xuống đường lúc 15-16h để cầu cứu khách mua vé số đã xuất hiện mấy năm nay, tôi thấy điều này rất nguy hiểm. Không chỉ đối diện nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông của chính họ mà còn gây cản trở lưu thông cho các phương tiện giao thông khác.

Tôi biết những người bán vé số dạo đa phần đều khó khăn. Dù cũng rất thương và thông cảm, nhưng không vì thế mà họ bất chấp buôn bán, làm ảnh hưởng đến người khác. Do đó, tôi rất mong cơ quan chức năng có giải pháp khắc phục, vừa giúp đảm bảo giao thông vừa giúp họ buôn bán an toàn” - anh Cường chia sẻ.

Mặc dù thương tình cảnh khó khăn nhưng nhiều người tham gia giao thông không đồng tình với việc người bán vé số dạo tràn xuống đường năn nỉ khách. Ảnh: Tạ Quang
Mặc dù thông cảm với hoàn cảnh khó khăn nhưng nhiều người tham gia giao thông không đồng tình với việc người bán vé số dạo tràn xuống đường năn nỉ khách. Ảnh: Tạ Quang

Mặc dù thỉnh thoảng mua vé số để tìm "vận đỏ", nhưng anh Cường cũng e ngại việc mua trên đường, nhất là ngã rẽ, vì sợ ảnh hưởng các phương tiện phía sau. Đôi lúc, anh thấy bản thân bị làm phiền khi người bán vé số dạo mời gọi quá mức.

Mua vé số để giúp những người khó khăn phần nào trang trải cuộc sống nhưng chị Nguyễn Bích Hạnh (45 tuổi, TP Cần Thơ) cũng không đồng tình với việc người bán tràn lan ra đường.

Chị lý giải: Miền Tây vào mùa mưa, hầu hết phương tiện giao thông đều sợ trơn trượt ngã, vậy mà phải tránh né, lạng lách qua những người bán vé số dạo nên rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.

"Tôi rất mong người bán dạo chấp hành luật giao thông để việc đi lại của tất cả mọi người được dễ dàng hơn" - chị Hạnh nói.

Sợ “luật ngầm” ôm vé số ế

Bán vé số dạo gần 6 năm tại TP Cần Thơ, chị Đinh Thị Quỳnh (quận Ninh Kiều) cho biết, sở dĩ nhiều người bán vé số dạo bất chấp tràn xuống đường lúc 16h là vì ám ảnh sợ ôm vé số ế.

Theo chị Quỳnh, kể từ khi các đại lý triển khai “luật ngầm” không cho người bán dạo trả lại vé số bán không hết sau 16h, những phận người rong ruổi như chị phải tìm mọi cách lưu thông dòng vé, trong đó có việc tràn xuống đường để mời khách.

“Mấy bữa nay mưa tối trời tối đất, những người bán vé số dạo như tôi rất vất vả, vừa phải dầm mưa nhưng bán thì không được, ngày nào cũng ôm hơn 10 tờ vé số. Do đại lý không cho trả vé, nên mọi người hết cách phải rủ nhau ra các tuyến đường để nhờ người qua lại cứu giúp” - chị Quỳnh nói.

A
Nhiều người bán dạo ám ảnh vé số ế lúc 16h. Ảnh: Tạ Quang

Không chỉ triển khai “luật ngầm” từ chối vé số ế, nhiều đại lý cũng mặc định lượng vé cho người bán dạo hoặc không cho phép người bán xin nghỉ đột xuất khi ốm đau. Ông Diệp Ngọc An - một người bán vé số dạo ở quận Ninh Kiều - chia sẻ: “Có hôm tôi bị bệnh, gọi điện thoại xin nghỉ bán một ngày mà đại lý không cho, họ nói là đã sắp xếp vé rồi nên tôi phải bán”.

Trước tình trạng trên, ông Mai Minh Ngoan - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ - cho hay, đã nắm được tình hình và đang lên kế hoạch phối hợp chấn chỉnh.

Trao đổi với Lao Động, đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP Cần Thơ cho biết, đã có văn bản về việc ổn định thị trường, mạng lưới tiêu thụ giữa các cấp đại lý và người bán vé số dạo. Trước đó, Ban Thường trực Hội đồng Xổ số Kiến thiết khu vực miền Nam cũng có công văn về việc không bắt buộc người bán dạo bán hết số vé đã nhận hay không được trả lại vé nếu bán không hết.

PHONG LINH - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Chấp nhận “luật ngầm”, người bán vé số dạo ốm đau cũng không dám nghỉ

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Chấp nhận "luật ngầm", nhiều người bán vé số dạo tại khu vực miền Nam phải ôm vé số ế cuối ngày, bị mặc định số lượng vé bán mỗi ngày, ốm đau nhưng không được xin nghỉ đột xuất;...

Miền Tây Chào Ngày Mới: “Luật ngầm” dồn người bán vé số dạo khó càng khó

NHÓM PV |

“Biệt đội” 16 năm vá đường không công ở Cần Thơ; Miền Tây thiệt hại nặng sau đợt mưa lớn, diện rộng; Phát hiện thêm 14kg vàng trong vụ vận chuyển gần 20kg nghi là vàng; Đường tỉnh ở Vĩnh Long xuống cấp trầm trọng; “Luật ngầm” dồn người bán vé số dạo khó càng thêm khó là những nội dung có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Chấp nhận “luật ngầm”, người bán vé số dạo nuốt nước mắt khi tới 16 giờ

PHONG LINH - TẠ QUANG |

Hầu hết ở các tỉnh, thành miền Tây, để được nhận vé số bán hàng ngày kiếm sống, những người bán vé số dạo phải chấp nhận “luật ngầm” của các đại lý là không trả lại vé số bán không hết trong ngày.

Gia đình liệt sĩ tố người phụ nữ giả hồ sơ nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn

Khánh Linh |

Hà Nam - Gửi đơn đến Báo Lao Động, gia đình liệt sĩ Trần Đình Dũng (tức Dáy), tố bà Nguyễn Thị Hạnh (trú tại xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý) làm giả hồ sơ, giấy tờ để nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn.

Xét xử 9 bị cáo trong vụ án Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau nhiều lần trì hoãn, sáng nay (2.8), Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 9 bị cáo trong vụ án Sân bay Điện Biên.

Mong giáo viên mầm non được đưa vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại

Tất Thảo |

Tại Diễn đàn người lao động năm 2023 vừa được tổ chức, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại. Đề xuất này được nhiều người trong cuộc là các giáo viên mầm non đồng tình, ủng hộ.

Đến Côn Đảo thăm nơi ra đời bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn”

Lâm Điền |

Bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” được Phan Châu Trinh sáng tác trong thời gian bị cầm tù tại trại giam Phú Hải, Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu).

PODCAST: Sinh viên ra trường làm trái ngành liệu có lãng phí?

Nhóm PV |

Tìm được một công việc phù hợp, đúng với chuyên ngành đã học sau khi ra trường là mong ước của hầu hết sinh viên, thế nhưng trong thời buổi thị trường lao động cạnh tranh như hiện nay để tìm được công việc đúng ngành, đúng nghề với ngành học của mình là một việc không hề đơn giản. Chính bởi vậy, nhiều người buộc phải lựa chọn công việc làm trái với ngành học hoặc rẽ ngang sang một hướng hoàn toàn khác.

Chấp nhận “luật ngầm”, người bán vé số dạo ốm đau cũng không dám nghỉ

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Chấp nhận "luật ngầm", nhiều người bán vé số dạo tại khu vực miền Nam phải ôm vé số ế cuối ngày, bị mặc định số lượng vé bán mỗi ngày, ốm đau nhưng không được xin nghỉ đột xuất;...

Miền Tây Chào Ngày Mới: “Luật ngầm” dồn người bán vé số dạo khó càng khó

NHÓM PV |

“Biệt đội” 16 năm vá đường không công ở Cần Thơ; Miền Tây thiệt hại nặng sau đợt mưa lớn, diện rộng; Phát hiện thêm 14kg vàng trong vụ vận chuyển gần 20kg nghi là vàng; Đường tỉnh ở Vĩnh Long xuống cấp trầm trọng; “Luật ngầm” dồn người bán vé số dạo khó càng thêm khó là những nội dung có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Chấp nhận “luật ngầm”, người bán vé số dạo nuốt nước mắt khi tới 16 giờ

PHONG LINH - TẠ QUANG |

Hầu hết ở các tỉnh, thành miền Tây, để được nhận vé số bán hàng ngày kiếm sống, những người bán vé số dạo phải chấp nhận “luật ngầm” của các đại lý là không trả lại vé số bán không hết trong ngày.