Làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, Tết với người bán vé số dạo cũng như ngày thường

Thành Nhân |

Những người bán vé số dạo làm bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Tết sắp cận kề nhưng những "đôi chân vạn dặm" của họ vẫn miệt mài trên đường cho cuộc mưu sinh. Với họ, Tết cũng như ngày thường, cuộc mưu sinh vẫn diễn ra đều đặn trên từng con phố, ngõ hẻm...

Sợ cụt vốn vì không cho trả vé số ế

Trong bộ quần áo lấm lem ngồi bán vé số dạo dọc đường ở TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), bà Nguyễn Thị C (ngụ ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cho biết, bà bán vé số đã hơn 30 năm, nhưng dạo gần đây khá ế ẩm. Nếu bán được thì mỗi ngày thu lợi nhuận khoảng 200.000 đồng để có khoản tiền trang trải cuộc sống. Những khi mưa, bị ế thì bà phải "ôm vé số" do đại lý không nhận trả lại.

“Mỗi tờ vé số, tôi bán lợi nhuận được 1.200 đồng/tờ. Một ngày bán hết, thu nhập được 240.000 đồng/ngày. Còn nếu không bán thì phải ôm vé số luôn vì hiện nay, các đại lý không cho trả vé số nữa” - bà C bộc bạch.

Theo bà C, không phải lúc nào việc bán vé số cũng thuận lợi. Mưa gió liên tục như vài ngày qua, dù bán từ sáng sớm tới chiều vẫn còn dư 5 - 7 tờ. Có hôm bà đành phải ôm 5 - 6 tờ vé số ế, coi như gần hết tiền lãi. Bản thân bà lớn tuổi lại hay bệnh vặt, tiền thuốc hằng ngày cũng nhiều nên phải ăn uống kham khổ, nếu không sẽ bị cụt vốn.

Người bán vé số dạo bán bao nhiêu ăn bấy nhiêu, đối với họ cuộc sống khấm khá từ nghề này chỉ là ước mơ. Ảnh: Thành Nhân
Người bán vé số dạo bán bao nhiêu ăn bấy nhiêu, đối với họ, cuộc sống khấm khá từ nghề này chỉ là ước mơ. Ảnh: Thành Nhân

Buổi trưa đứng bán vé số dạo trên đường Lê Lợi (phường 1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), ông Sơn (55 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Tháp) cho biết, bản thân đã già yếu, bệnh tật, không ai thuê mướn. Có chút tiền, ông mua vé số để bán. Thế nhưng có hôm bán mãi không hết, đành đem vé số đi đổi cơm cháo để nuôi thân.

“Đổi vé số lấy đồ ăn miết, người ta cũng nản. Lúc ấy, bí quá tôi lại phải "hành khất", xin được gì ăn nấy chứ không dám lấy tiền mua đồ ăn sợ cụt vào số vốn vài trăm nghìn đồng” - ông Sơn cho hay.

Theo ông Sơn, ông bán vé số dạo khoảng 30 năm mà chẳng dư dả gì. Mỗi ngày ông đi lấy khoảng 120 tờ vé số để bán dạo, lợi nhuận tối đa chỉ có 120.000 đồng/ngày. Do đó, làm nghề này bán được nhiêu, ăn bấy nhiêu nhưng phải để dành tiết kiệm tránh cụt vốn.

Tết vẫn như ngày thường

Anh Nguyễn Hữu Linh (24 tuổi, quê ở tỉnh Bến Tre) cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ngay từ khi học lớp 9, anh đã nghỉ học bôn ba đi làm thuê nhiều việc. Ban đầu anh vào công ty làm thuê, sau đó thiếu đơn hàng, họ cắt giảm lao động. Không có việc làm, anh Linh đành phải đi bán vé số dạo kiếm sống qua ngày khoảng 2 năm nay.

Theo anh Linh, Tết đối với những người bán vé số như anh cũng như ngày thường. Tết sẽ bán được gấp đôi bởi người dân thường mua nhiều hơn với hy vọng “thần tài gõ cửa“, đổi đời trong năm mới. “Tết sắp đến mà không có tiền, mỗi ngày vẫn phải đi bán vé số để sống. Nghỉ một ngày là sẽ đói” - anh Linh bộc bạch.

Khi được hỏi về dự định cho Tết sắp tới, bà Nguyễn Thị C cười và nói: “Năm nay, bán vé số thu nhập cũng bấp bênh nên chưa dám nghĩ đến kế hoạch ăn Tết như thế nào? Bởi cuộc mưu sinh trong những dịp gần cuối năm còn lắm khó khăn. Hy vọng, trong những ngày tới, tôi sẽ bán vé số được nhiều để dành tiết kiệm, có cái Tết đoàn viên cùng với gia đình trong năm mới".

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Sợ “luật ngầm”, người bán vé số dạo tràn ra lề đường lúc 16h chiều

PHONG LINH - TẠ QUANG |

Buộc phải chấp nhận “luật ngầm” là đại lý không cho trả lại vé số bán không hết nên tại TP Cần Thơ, khoảng 15-16h, nhiều người bán vé số dạo lại tràn xuống lề đường mời khách mua, dấy lên mối quan ngại mất an toàn giao thông.

Chấp nhận “luật ngầm”, người bán vé số dạo ốm đau cũng không dám nghỉ

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Chấp nhận "luật ngầm", nhiều người bán vé số dạo tại khu vực miền Nam phải ôm vé số ế cuối ngày, bị mặc định số lượng vé bán mỗi ngày, ốm đau nhưng không được xin nghỉ đột xuất;...

Chấp nhận “luật ngầm”, người bán vé số dạo nuốt nước mắt khi tới 16 giờ

PHONG LINH - TẠ QUANG |

Hầu hết ở các tỉnh, thành miền Tây, để được nhận vé số bán hàng ngày kiếm sống, những người bán vé số dạo phải chấp nhận “luật ngầm” của các đại lý là không trả lại vé số bán không hết trong ngày.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu năm 2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Doanh nghiệp ở Bình Dương đã có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động; Quảng Nam: Giảm nghèo nhờ xuất khẩu lao động; 2 năm tăng lương tối thiểu vùng 6% là khá thấp; Cách tính lương hưu năm 2024 được quy định ra sao?

Trò chuyện cùng "thủ lĩnh" FAS Angel vừa được Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm

Thu Giang (ghi) |

PV Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với anh Phạm Quốc Việt - Đội trưởng Đội Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel, người vừa được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký Quyết định số 1604/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Dũng cảm. Anh đã có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân trong vụ cháy chung cư mini ngõ 29/70 phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Tranh luận việc mở rộng chứng chỉ được miễn thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh

Thanh Hằng |

Trong dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) bổ sung các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Nhiều thí sinh bày tỏ sự vui mừng vì được tăng thêm cơ hội, bên cạnh đó cũng có lo ngại về chất lượng của chứng chỉ và sự công bằng trong quy đổi điểm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cấm các trường thăm, chúc Tết, biếu quà cấp trên

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm cấm các đơn vị biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Nước lũ dâng ngập tận mái nhà ở Thái Lan

Thanh Hà - Vĩnh Hoàng (Nguồn: AFP) |

Ôtô và nhà cửa bị ngập nước trên đường phố sau khi mưa lớn gây lũ lụt ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người ở nhiều tỉnh miền nam Thái Lan, đặc biệt là Narathiwat và Yala.

Sợ “luật ngầm”, người bán vé số dạo tràn ra lề đường lúc 16h chiều

PHONG LINH - TẠ QUANG |

Buộc phải chấp nhận “luật ngầm” là đại lý không cho trả lại vé số bán không hết nên tại TP Cần Thơ, khoảng 15-16h, nhiều người bán vé số dạo lại tràn xuống lề đường mời khách mua, dấy lên mối quan ngại mất an toàn giao thông.

Chấp nhận “luật ngầm”, người bán vé số dạo ốm đau cũng không dám nghỉ

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Chấp nhận "luật ngầm", nhiều người bán vé số dạo tại khu vực miền Nam phải ôm vé số ế cuối ngày, bị mặc định số lượng vé bán mỗi ngày, ốm đau nhưng không được xin nghỉ đột xuất;...

Chấp nhận “luật ngầm”, người bán vé số dạo nuốt nước mắt khi tới 16 giờ

PHONG LINH - TẠ QUANG |

Hầu hết ở các tỉnh, thành miền Tây, để được nhận vé số bán hàng ngày kiếm sống, những người bán vé số dạo phải chấp nhận “luật ngầm” của các đại lý là không trả lại vé số bán không hết trong ngày.