Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18: Chất lượng phim dự thi ở mức độ nào?
Việt Văn |
Đạo diễn, NSND Đào Bá Sơn - Chủ tịch BGK phim truyện - cho rằng, khai thác cái ác nhiều khi lấn át cái đẹp. Ông nói: Ban giám khảo (BGK) đã xem các bài báo nói về phim dự thi năm nay, có báo chê là các phim “thảm họa”, nhưng khi xem phim, chúng tôi phải gạt hết các ý kiến bên ngoài để thẩm định thật khách quan, với thái độ trách nhiệm. Thực sự có 1/3 số phim tham dự là khá và tốt, trong có phim hay, chất lượng. Đề tài người lính được khai thác cảm động như “Những người viết huyền thoại”, “Nước mắt người cha”. Đề tài đồng bào dân tộc được làm tốt. Các hãng phim tư nhân chiếm số phim dự thi áp đảo, nhiều phim theo khuynh hướng thương mại được làm rất hấp dẫn, nghệ thuật, dàn dựng công phu, chuyên nghiệp, so sánh với các phim nước ngoài không cảm thấy xấu hổ như “Đường đua”, “Thiên mệnh anh hùng”, “Scandal - bí mật thảm đỏ”... Cạnh đó, một số ít phim quá đặt nặng kinh doanh, số tiền đầu tư ít, cẩu thả xem nhẹ nghệ thuật, nên báo chí gọi là “thảm họa” là có lý.
Khuynh hướng trình bày cái ác, khai thác bạo lực nhiều khi lấn át cái hay, cái đẹp của chủ đề và làm ảnh hưởng đến hiệu quả chung của tác phẩm.
Sự đồng thuận trong BGK đương nhiên là khó, vì mỗi cá nhân có một quan điểm riêng, cách nghĩ riêng, đều được tôn trọng, nhưng thiểu số sẽ phục tùng đa số.
Tại LHP này tôi thấy có đạo diễn trẻ, mới, có những sáng tạo nổi bật, nhưng tôi chưa thể nói. BGK chưa bỏ phiếu.
Đạo diễn, NSND Đặng Xuân Hải - chủ tịch BGK phim tài liệu - khoa học - khẳng định, đề tài chiến tranh không gây thất vọng: Hiện thực đời sống khá phong phú được phản ánh trong các mảng phim tài liệu. BGK không phân biệt ưu tiên đề tài nào, tuy vậy điều đáng mừng là có nhiều tác phẩm phản ánh đề tài chiến tranh cách mạng để hưởng ứng cuộc vận động sáng tác về đề tài này 2012-2015. Và trong đêm trao giải tới, đề tài chiến tranh sẽ không gây thất vọng.
Đạo diễn, NSND Phương Hoa - Chủ tịch BGK phim hoạt hình - cho biết: Thể loại phim hoạt hình đang ngày càng khởi sắc hơn mấy năm gần đây. Con số 26 phim dự thi gấp đôi năm ngoái, và chất lượng ngày càng tốt hơn. Có nhiều phim hoạt hình không chỉ dành cho thiếu nhi mà cả người lớn nữa.
Khán giả chưa đông!
Chiều 14.10, có mặt tại rạp Hạ Long trình chiếu bộ phim truyện “Mùa hè lạnh”, phóng viên LĐ chứng kiến đã quá giờ chiếu 15 phút mà khán giả vẫn vắng, chưa đến 1/3 rạp (khoảng gần 300 chỗ). Đạo diễn Ngô Quang Hải và diễn viên Hà Việt Dũng thay mặt đoàn làm phim cám ơn khán giả. Một lát sau, khán giả kéo đến đông hơn, nhưng vẫn không được 1/2 rạp. Gần giống tình trạng buổi sáng chiếu phim “Lửa Phật” cũng tại rạp Hạ Long. Đúng giờ chiếu rất vắng, nhưng sau đến đông dần. Các bạn trẻ đến xem là chủ yếu, ít khán giả trung niên và người già. Bác Hùng - 62 tuổi, nhà ở Cẩm Phả - bảo: “Tôi không thích phim “Lửa Phật” lắm vì tôi không hiểu lắm về nội dung. Tôi thích phim “Thiên mệnh anh hùng” hơn vì dễ hiểu hơn và kỹ xảo làm tốt hơn”. Một nhóm bạn trẻ tuổi học trò khen Thái Hòa diễn duyên, Ngô Thanh Vân đánh võ đẹp, nhưng xem phim chả hiểu thời đại trong phim là thời nào?
Khán giả ở rạp Phương Nam A và Phương Nam B còn vắng hơn vì đây chủ yếu chiếu phim tài liệu, có buổi BTC phải huy động nhiều học trò THCS đến xem. Để thu hút khán giả, các rạp chiếu đều mở cửa cho vào tự do, không cần giấy mời, nhưng số lượng không đông như mong muốn.
Ông Nguyễn Danh Dương - trưởng tiểu ban khán giả tại LHP 18 - lý giải do Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp nên lịch LHP bị đảo lộn, thời gian chiếu phim tại rạp sớm hơn 1 ngày (từ 9.10) và sẽ kéo dài hết ngày 16.10, vì thế công tác khán giả gặp khó khăn. Ngoài ra, việc quảng bá poster, áp phích LHP 18 cũng như trailer cũng chưa thật bắt mắt để thu hút khán giả.
Cũng trong chiều 14.10, triển lãm “Điện ảnh với Quảng Ninh” đã khai mạc tại Hội VHNT tỉnh. Viện phim đã trưng bày hơn 100 hình ảnh từ bộ sưu tập 54 phim điện ảnh về đất nước, con người Quảng Ninh, trong đó có hình ảnh những phim tài liệu mới sản xuất năm 2013, góp phần quảng bá du lịch tỉnh Quảng Ninh. Các NSND Thế Anh, Trà Giang, Đoàn Dũng đã đến dự triển lãm.