Có BHYT nhưng cũng mua thuốc ngoài
Ngồi đợi khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ, bà Mai Thị Hà (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) buồn rầu vì dù có BHYT nhưng lần nào đi khám cũng mua thuốc ngoài, tiền chi trả có khi cả triệu đồng.
"Tôi cũng được bệnh viện phát thuốc bảo hiểm y tế nhưng uống không thấy đỡ. Đợt vừa rồi tôi bị giun sán, nên phải ra ngoài mua thuốc, tốn tiền rất nhiều. May mắn là bệnh tình của tôi nay đã khỏe. Tuy nhiên, hiện tại tôi đang nhiễm viêm gan B và huyết áp nhưng cũng phải mua thuốc. Rất lâu rồi bệnh viện cũng không định lượng virus cho tôi. Tôi lo bệnh tình bản thân sẽ trở nặng", bà Hà chia sẻ.
Cũng bị nhiễm viêm gan B, bà Huỳnh Thị Màu (51 tuổi, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cho biết: Bác sĩ có giải thích nguyên nhân không được định lượng virus là do bệnh viện hết mẫu xét nghiệm.
Bị bệnh hở van tim và tiểu đường, mỗi tháng, bà Lê Kim Phượng (59 tuổi, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) đều phải đi xe ôm xuống Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ để khám bệnh. Dù có tham gia BHYT, nhưng bà đều phải mua thuốc ở ngoài.
"Có thuốc thì được nhận trong bệnh viện, nếu hết thì tôi phải đi mua ở ngoài thêm. Hầu như tháng nào khám, tôi cũng được bác sĩ kê đơn hơn 500.000 đồng (giá cho 30 viên thuốc tiểu đường)", bà Phượng nói.
Bà kể thêm, thuốc giá đắt như trước khá "hợp" với cơ thể bà, uống vào rất khỏe. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân nghèo, việc duy trì "thuốc hợp", thuốc khỏe không phải là chuyện dễ.
Chờ danh mục thuốc BHYT đầy đủ và đa dạng
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông L.C.H (60 tuổi, quận Ninh Kiều) vừa xuất viện tại Bệnh viện tim mạch TP Cần Thơ, phải chi hơn 1 triệu đồng tiền thuốc ngoài danh mục BHYT. Ông chia sẻ: "Khi chúng tôi tham gia BHYT cũng chỉ mong được hưởng quyền lợi của mình, nhất là có đủ thuốc để dùng. Tôi mong sao danh mục thuốc BHYT sẽ đầy đủ và đa dạng để bệnh nhân nghèo như chúng tôi đỡ chật vật chạy tiền".
Trong khi đó, bà Phượng cũng đề xuất: "Tôi hy vọng là cơ quan, đơn vị sẽ xem xét thêm nhiều loại thuốc vào danh mục được cấp BHYT, trong đó có thuốc cho người bệnh mãn tính như tiểu đường, huyết áp chứ tiền bảo hiểm thì ngày càng lên, tiền mua thuốc thì không giảm, nông dân chỉ biết than trời” – bà Phượng cho hay.