Xúc động những lời chúc của người bệnh nhân ngày 27.2

Vương Tuấn - Trương Hằng |

Ngày tri ân Thầy thuốc Việt Nam năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch SARS-CoV-2 đang lan rộng trên toàn thế giới, không có lễ vinh danh được diễn ra nhưng với chiến sĩ áo trắng vẫn cảm thấy ấm lòng bởi tình cảm của người bệnh trong ngày ý nghĩa này.

Tại các cơ sở y tế nói chung và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nói riêng, đội ngũ nhân viên y tế cảm thấy vô cùng ấm áp khi nhận những lời chúc từ người bệnh. Đó chính là động lực là sự động viên to lớn để những người khoác trên mình tấm áo blouse trắng tiếp tục làm việc, cống hiến để giành lại sự sống cho người bệnh.

Chị Đỗ Thị Lợi đến từ Cao Bằng có con điều trị Thalassemia chia sẻ: “Chúng tôi là những người sinh ra cháu, nhưng chính các bác sĩ lại cho cháu sự sống. Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2, từ tận đáy lòng tôi muốn nói lời cảm ơn tới các bác sỹ, điều dưỡng. Kính chúc đội ngũ y bác sĩ sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho người bệnh và xã hội”.

Bệnh nhân Nguyễn Văn Phải, 70 tuổi ở Mê Linh (Hà Nội) đang điều trị tại Khoa Điều trị hóa chất (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) chia sẻ: “Quy luật cuộc đời là sinh - lão - bệnh - tử, thế nhưng khi mắc bệnh chúng tôi hoàn toàn yên tâm gửi gắm tính mạng của mình cho những bác sĩ có tâm có đức. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, xin kính chúc các bác sĩ có một ngày lễ của mình nhiều niềm vui, hạnh phúc”.

 
Bệnh nhân Nguyễn Văn Phải, 70 tuổi ở Mê Linh (Hà Nội)

Là một người đã có gần 20 năm "gắn bó" với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương bởi căn bệnh tan máu bẩm sinh, chị Phạm Thị Thoan (Nam Định) gửi lời chúc đến các y bác sĩ của Trung tâm Thalassemia: “Có những người sinh ra đã kém may mắn hơn người khác, phải gắn liền tuổi thơ với kim truyền, với thuốc và máu. Họ đi chữa bệnh nhiều hơn ở nhà nhưng khi đến viện, họ lại có cảm giác thoải mái, vui vẻ và tràn đầy yêu thương, hạnh phúc như ở nhà vậy.

Để có được điều đó, những bác sĩ y tá đã làm cho bệnh nhân không khác gì cha mẹ, anh chị em trong nhà. Những người bác sĩ đó đã giúp bệnh nhân lạc quan hơn quên đi bệnh tật và mệt mỏi. Hôm nay là ngày của những người mẹ, người cha ấy, ngày Thầy thuốc Việt Nam, em xin thay mặt tất cả bệnh nhân xin chân thành cảm ơn tấm lòng của các bác sĩ đã giúp đỡ bệnh nhân và chúc các bác thật nhiều sức khoẻ, thật hạnh phúc để yêu thương bệnh nhân nhiều nhiều như bây giờ và hơn thế nữa”.

Chúng ta cùng lan tỏa những lời chúc của người bệnh, người nhà người bệnh đến những cán bộ y tế đang làm việc tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nói riêng và ngành y tế nói chung nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2.

Vương Tuấn - Trương Hằng
TIN LIÊN QUAN

Ngày Thầy thuốc 27.2: Không vinh danh nhưng cũng đủ tự hào

Thùy Linh |

Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2) năm nay, Bộ Y tế thông báo dừng các hoạt động vinh danh Thầy thuốc để tập trung chống dịch COVID-19. Dịch dã hoành hành, cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng chống dịch, nhưng vất vả, gian nan nhất chính là cán bộ y tế.

Dự báo thời tiết 27.2: Ngày Thầy thuốc Việt Nam trời nắng đẹp, đêm lạnh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 27.2, các tỉnh miền Bắc vẫn nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 27 độ C. Nam Bộ nắng gắt với nhiệt độ có nơi lên đến 36 độ C.

Những lời chúc ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2 hay và ý nghĩa nhất

An An (T/H) |

Những lời chúc ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2 hay và ý nghĩa là để dành tặng đến người thân, bạn bè làm việc trong ngành y học và những bác sĩ đã cứu chữa mình thể hiện lòng biết ơn và kính trọng thầy thuốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày Thầy thuốc 27.2: Không vinh danh nhưng cũng đủ tự hào

Thùy Linh |

Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2) năm nay, Bộ Y tế thông báo dừng các hoạt động vinh danh Thầy thuốc để tập trung chống dịch COVID-19. Dịch dã hoành hành, cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng chống dịch, nhưng vất vả, gian nan nhất chính là cán bộ y tế.

Dự báo thời tiết 27.2: Ngày Thầy thuốc Việt Nam trời nắng đẹp, đêm lạnh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 27.2, các tỉnh miền Bắc vẫn nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 27 độ C. Nam Bộ nắng gắt với nhiệt độ có nơi lên đến 36 độ C.

Những lời chúc ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2 hay và ý nghĩa nhất

An An (T/H) |

Những lời chúc ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2 hay và ý nghĩa là để dành tặng đến người thân, bạn bè làm việc trong ngành y học và những bác sĩ đã cứu chữa mình thể hiện lòng biết ơn và kính trọng thầy thuốc.