Vùi lấp 22 quân nhân: Hạn chế người thân vào hiện trường

ĐẠI TUẤN THƠ |

Một gia đình từ Nghệ An vào hiện trường nơi 22 quân nhân Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 bị vùi lấp để tìm người thân, nhưng đã bị lực lượng chức năng hạn chế để đảm bảo an toàn.

Sáng 19.10, trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thuộc km15, cách hiện trường vụ sạt lở vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 khoảng 2km, có một gia đình người thân xin vào hiện trường. Tuy nhiên, các lực lượng quân đội chốt tại đây – nơi Sở Chỉ huy tiền phương cứu hộ Quảng Trị tạm đóng đã không cho vào.

Xe cứu thương quân đội vào doanh trại Đoàn 337 rạng sáng 19.10. Thực hiện: Trần Tuấn

Một chỉ huy quân đội đã giải thích với gia đình rằng hiện trường còn tiềm ẩn sạt lở, nguy hiểm nên hạn chế người thân không được vào để đảm bảo an toàn. Sau khi được giải thích, những người này đã lắng nghe và trụ lại đây để chờ.

Xe cứu thương quân đội chở thi hài quân nhân hi sinh về TP. Đông Hà. Ảnh: QĐ
Xe cứu thương quân đội chở thi hài quân nhân hi sinh do bị vùi lấp về TP. Đông Hà. Ảnh: QĐ

Tiếp cận với phóng viên, trong số 3 người thân này là anh Bùi Đình Tùng cho biết, từ 10h sáng qua, khi nhận được tin anh trai là Bùi Đình Tòan (sinh năm 1970) bị vùi lấp, gia đình có 3 người từ quê là thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã đi xe ôtô vào, mong muốn tiếp cận hiện trường.

Đến khoảng 16h thì vào đến tỉnh Quảng Trị nhưng đường còn bị tắc nên đã được bố trí cho nghỉ lại tại một đơn vị quân đội. Sáng nay, khi biết đã thông đường, họ tiếp cận hiện trường nhưng không được vào.

Trong 3 người đi vào, có con trai của nạn nhân Bùi Đình Toàn là cháu Bùi Đình Tú (23 tuổi). Tú vừa tốt nghiệp đại học, chưa xin được việc làm. Nhà Tú có 2 anh em. Bố Tú là quân nhân, còn mẹ ở nhà làm ruộng.

“Giờ không thể vào thì chúng tôi đành ngồi chờ đây xem thế nào, hoặc có thể quay về Đông Hà - nơi chuyển các thi thể về đó để chờ tiếp nhận”- anh Tùng vẻ mặt buồn bã chia sẻ.

Được biết, hiện cơ quan chức năng đã tìm kiếm được thi thể thứ 15, và tổ chức đưa về TP. Đông Hà để tổ chức tang lễ theo nghi thức quân đội.

ĐẠI TUẤN THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh mới nhất từ hiện trường 22 quân nhân bị vùi lấp sau vụ sạt lở

Hưng Thơ - Trần Tuấn |

Trong đêm 18.10 và rạng sáng 19.10, các lực lượng cứu hộ đã huy động nhiều phương tiện cùng lực lượng hoàn thành việc khắc phục các điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn nối từ Quốc lộ 9 (thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Nguy cơ sạt lở cao đường vào hiện trường vùi lấp 22 quân nhân

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Mặc dù các điểm nghẽn đã được giải quyết, nhưng tuyến đường mòn Hồ Chí Minh vào hiện trường vụ vùi lấp 22 quân nhân Đoàn 337 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao.

Xe cứu thương chở thi hài các quân nhân bị vùi lấp về TP. Đông Hà

TUẤN ĐẠI THƠ |

Sau khi tiếp cận hiện trường nơi 22 quân nhân Đoàn 337 bị vùi lấp, đoàn xe cứu thương quân đội đã lần lượt đưa thi hài những người hy sinh về nơi tập kết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hình ảnh mới nhất từ hiện trường 22 quân nhân bị vùi lấp sau vụ sạt lở

Hưng Thơ - Trần Tuấn |

Trong đêm 18.10 và rạng sáng 19.10, các lực lượng cứu hộ đã huy động nhiều phương tiện cùng lực lượng hoàn thành việc khắc phục các điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn nối từ Quốc lộ 9 (thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Nguy cơ sạt lở cao đường vào hiện trường vùi lấp 22 quân nhân

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Mặc dù các điểm nghẽn đã được giải quyết, nhưng tuyến đường mòn Hồ Chí Minh vào hiện trường vụ vùi lấp 22 quân nhân Đoàn 337 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao.

Xe cứu thương chở thi hài các quân nhân bị vùi lấp về TP. Đông Hà

TUẤN ĐẠI THƠ |

Sau khi tiếp cận hiện trường nơi 22 quân nhân Đoàn 337 bị vùi lấp, đoàn xe cứu thương quân đội đã lần lượt đưa thi hài những người hy sinh về nơi tập kết.