Nguy cơ sạt lở cao đường vào hiện trường vùi lấp 22 quân nhân
QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |
Mặc dù các điểm nghẽn đã được giải quyết, nhưng tuyến đường mòn Hồ Chí Minh vào hiện trường vụ vùi lấp 22 quân nhân Đoàn 337 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao.
Sáng 19.10, phóng viên bám theo đường mòn Hồ Chí Minh để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất nghiêm trọng vùi lấp 22 quân nhân Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 - Quân khu 4 xảy ra vào 1h30 sáng 18.10.
Cơ quan chức năng khẩn trương khơi thông các điểm nghẽn trên đường mòn Hồn Chí Minh. Thực hiện: Trần Tuấn
Ghi nhận dọc tuyến đường, nhiều điểm vẫn còn bị bùn nhão, đất đá, chướng ngại vật phủ lấp, cơ quan chức năng đang tập trung lực lượng, phương tiện để khắc phục.
Gần 18h tối 18.10, tiếng kẻng báo động trong khuôn viên Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 lặp lại 2 lần, vang rất to. Khi ông Hồ Văn Trú (SN 1972, trú tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa) đang ngồi trong nhà, đồi Tạc lại sạt lở, đất lại trôi xuống hiện trường nơi các lực lượng đang tìm kiếm các thành viên mất tích.
22 cán bộ chiến sĩ của Đoàn kinh tế quốc phòng 337 bị sạt lở núi vùi lấp trong đêm. 19h00 ngày 18.10, Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - cho biết, đã tìm thấy 14 thi thể cán bộ, chiến sĩ.
Lực lượng chức năng khẳng định sẽ nỗ lực làm cả đêm để thông đường vào hiện trường vụ sạt lở vùi lấp 22 cán bộ, chiến sỹ ở Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 ở Quảng Trị.
Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.
4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.
Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.
Gần 18h tối 18.10, tiếng kẻng báo động trong khuôn viên Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 lặp lại 2 lần, vang rất to. Khi ông Hồ Văn Trú (SN 1972, trú tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa) đang ngồi trong nhà, đồi Tạc lại sạt lở, đất lại trôi xuống hiện trường nơi các lực lượng đang tìm kiếm các thành viên mất tích.
22 cán bộ chiến sĩ của Đoàn kinh tế quốc phòng 337 bị sạt lở núi vùi lấp trong đêm. 19h00 ngày 18.10, Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - cho biết, đã tìm thấy 14 thi thể cán bộ, chiến sĩ.
Lực lượng chức năng khẳng định sẽ nỗ lực làm cả đêm để thông đường vào hiện trường vụ sạt lở vùi lấp 22 cán bộ, chiến sỹ ở Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 ở Quảng Trị.