Quân nhân thoát khỏi vụ sạt lở kể lại giây phút kinh hoàng

HƯNG THƠ |

Ngay sau vụ sạt lở, có một số quân nhân được ứng cứu, đưa ra ngoài an toàn. PV Lao Động đã tiếp xúc và nghe họ kể lại quá trình gặp nạn và được cứu sống.

Anh N.N.H (35 tuổi) là lái xe tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337. Thời điểm xảy ra vụ sạt lở, anh H ngủ ở Phòng Tham mưu của Ban Hành chính, lái xe và nuôi quân. Sau khi nghe tiếng nổ lớn, kèm đó là tiếng ầm ầm, thì bức tường nơi anh ngủ đổ sập xuống.

May mắn, lúc đó anh H chỉ bị thương nhẹ, lọt dưới bức tường và mắc kẹt. Anh H kêu cứu thì một số người sống sót sau vụ sạt nghe thấy. Một nhóm dùng tay lật từng mảng bêtông ra, rồi đưa anh H ra ngoài an toàn.

Tìm thấy thi thể quân nhân sau vụ sạt lở. Ảnh: Hưng Thơ.
Tìm thấy thi thể quân nhân sau vụ sạt lở. Ảnh: Hưng Thơ.

Nơi anh H ngủ, có 10 phòng, nhưng chỉ 3 người thoát được ra ngoài, còn 7 người ở 7 phòng khác thì bị mắc kẹt trong đó.

Đến 13h ngày 18.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 8 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 bị đất đá vùi lấp.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở vùi lấp nhà ở Quảng Trị: Cả gia đình 6 người thiệt mạng

HƯNG THƠ |

Trong sáng 18.10, cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã tìm được thêm 4 thi thể dưới đống đổ nát do sạt lở.

Sạt lở ở khu vực Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337: Vẫn còn 19 người mất tích

Hưng Thơ |

Đã tìm được 3 thi thể trong vụ sạt lở tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), 19 người vẫn đang mất tích.

Trực tiếp tại điểm nóng sạt lở vùi lấp hàng chục người ở Quảng Trị

Hưng Thơ |

8h45 sáng 18.10, ở hiện trường vụ sạt lở tại Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 (thuộc Quân khu 4, đóng quân tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị) tiếp tục vang lên tiếng nổ lớn. Đất đá ở trên quả đồi tiếp tục sạt xuống, rất may lực lượng cứu hộ kịp thời chạy ra ngoài.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sạt lở vùi lấp nhà ở Quảng Trị: Cả gia đình 6 người thiệt mạng

HƯNG THƠ |

Trong sáng 18.10, cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã tìm được thêm 4 thi thể dưới đống đổ nát do sạt lở.

Sạt lở ở khu vực Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337: Vẫn còn 19 người mất tích

Hưng Thơ |

Đã tìm được 3 thi thể trong vụ sạt lở tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), 19 người vẫn đang mất tích.

Trực tiếp tại điểm nóng sạt lở vùi lấp hàng chục người ở Quảng Trị

Hưng Thơ |

8h45 sáng 18.10, ở hiện trường vụ sạt lở tại Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 (thuộc Quân khu 4, đóng quân tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị) tiếp tục vang lên tiếng nổ lớn. Đất đá ở trên quả đồi tiếp tục sạt xuống, rất may lực lượng cứu hộ kịp thời chạy ra ngoài.