Vụ xã nợ dân 200 triệu đồng 40 năm: Nếu có nợ, phải trích ngân sách ra để trả cho dân

HƯNG THƠ |

Liên quan đến số tiền 201 triệu đồng do xã Triệu Thượng (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) huy động của người dân để làm đập thủy lợi Triệu Thượng nhưng sau 37 năm vẫn chưa trả được (Báo Lao Động đã thông tin qua bài viết “Xã nợ 200 triệu đồng của dân 40 năm vẫn chưa trả được”), ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - nói rằng sẽ kiểm tra lại về khoản nợ trên, kiểm tra việc xã huy động như thế nào, nợ những gì của dân để có phương án xử lý.

Theo lãnh đạo xã Triệu Thượng, vào những năm 1980, xã xin chủ trương làm đập thủy lợi Triệu Thượng 1 và Triệu Thượng 2 để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ngoài nguồn lực của Nhà nước hỗ trợ, xã phải vay nợ của các hợp tác xã và xã viên trên địa bàn. “Nhiều hợp tác xã bán trâu bò để lấy tiền cho UBND xã vay, còn người dân góp thóc và ngày công để xây dựng đập thuỷ lợi. Xã và người dân thống nhất trả lãi và gốc hằng năm, từ nguồn thu thuỷ lợi phí của hai đập này” - ông Phan Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Thượng - thông tin.

Sau khi đập thủy lợi xây xong, mỗi năm xã trích từ thuỷ lợi phí khoảng 30 triệu đồng để trả nợ dần. Từ năm 2004, hai hồ thuỷ lợi Triệu Thượng 1 và Triệu Thượng 2 được cải tạo, nâng cấp và chuyển về Cty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Trị quản lý. Lúc đó, xã vẫn còn nợ người dân và hợp tác xã số tiền 201 triệu đồng. Nguồn thu thủy lợi phí dành để trả nợ không còn, xã cũng không có kinh phí trích ra để trả nợ, nhưng oái ăm rằng Cty thủy lợi không đồng ý nhận bàn giao số nợ, với lý do đây là Cty công ích, không có nguồn thu. Và từ năm 2004 đến nay, món nợ nói trên nằm yên trên giấy, trước sự bức xúc của người dân và hợp tác xã, còn địa phương thì rối bời bởi không biết vịn vào đâu.

Trước kiến nghị của cử tri tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc bố trí ngân sách của tỉnh để trả nợ, ông Nguyễn Đức Chính nói rằng, đập Triệu Thượng trước đây xã làm có huy động sự đóng góp của người dân để tưới tiêu cho vùng lúa. “Sau này khi bàn giao cho Cty thủy lợi thì việc bàn giao đó nếu như có bàn giao nợ thì Cty thủy nông phải trả. Trong trường hợp Cty thủy nông chưa trả, nhưng mà xã có nợ thì phải trích ngân sách ra để trả cho dân, còn nếu là khoản đóng góp thì lại khác”.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra toàn diện dự án 80 tỉ cấp bách tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nguồn tin cho biết, đoàn thanh tra liên ngành của UBND tỉnh Nghệ An đã thanh tra dự án chống hạn, ngăn mặn gần 80 tỉ đồng ở xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), được Lao Động phản ánh.

Dự án cấp bách chống hạn tại Nghệ An: Lộ nhiều dấu hiệu sai phạm

Quang Đại |

Dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn” (Nghi Lộc, Nghệ An) được cấp từ ngân sách trung ương 50 tỉ đồng, ngân sách tỉnh 30 tỉ đồng, là dự án cấp bách, ưu tiên đầu tư. Tuy nhiên, thực tế triển khai thi công đã bộc lộ nhiều bất cập, có dấu hiệu sai phạm.

Nghệ An: Không bị nhiễm mặn, vẫn lập dự án “ngăn mặn”

QUANG ĐẠI |

Dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn” (Nghi Lộc, Nghệ An), tổng mức đầu tư 80 tỷ (ngân sách trung ương 50 tỷ, ngân sách tỉnh 30 tỷ), được coi là dự án “cấp bách”. Điều đáng nói là mặc dù địa phương không còn bị mặn xâm nhập, vẫn lập dự án “ngăn mặn”.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thanh tra toàn diện dự án 80 tỉ cấp bách tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nguồn tin cho biết, đoàn thanh tra liên ngành của UBND tỉnh Nghệ An đã thanh tra dự án chống hạn, ngăn mặn gần 80 tỉ đồng ở xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), được Lao Động phản ánh.

Dự án cấp bách chống hạn tại Nghệ An: Lộ nhiều dấu hiệu sai phạm

Quang Đại |

Dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn” (Nghi Lộc, Nghệ An) được cấp từ ngân sách trung ương 50 tỉ đồng, ngân sách tỉnh 30 tỉ đồng, là dự án cấp bách, ưu tiên đầu tư. Tuy nhiên, thực tế triển khai thi công đã bộc lộ nhiều bất cập, có dấu hiệu sai phạm.

Nghệ An: Không bị nhiễm mặn, vẫn lập dự án “ngăn mặn”

QUANG ĐẠI |

Dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn” (Nghi Lộc, Nghệ An), tổng mức đầu tư 80 tỷ (ngân sách trung ương 50 tỷ, ngân sách tỉnh 30 tỷ), được coi là dự án “cấp bách”. Điều đáng nói là mặc dù địa phương không còn bị mặn xâm nhập, vẫn lập dự án “ngăn mặn”.